Cướp xe, giựt giỏ như cơm bữa!
Một CN Công ty Mỹ Dung (KCN Vĩnh Lộc) bảo tôi: “Quanh đây quán nhậu san sát nên chuyện nhậu xỉn, đánh nhau diễn ra hằng ngày. Còn trộm cắp, giật dọc thì tràn lan, mới 8 giờ sáng bọn chúng đã ra đường cướp xe, giựt giỏ. Còn buổi tối, có hôm tan ca về tụi em còn thấy các con nghiện ngồi chích ở góc đường. Thấy mà lạnh cả xương sống!”.
Nạn hút chích trong CN cũng không phải là hiếm. Một nhân viên làm việc tại KCX Linh Trung cho biết, lâu lâu lại thấy kim tiêm trong nhà vệ sinh công ty. Nhiều con nghiện mặt mày xám ngắt, đến công ty chỉ ngáp dài. Khi công ty phát hiện ra thì buộc CN này phải làm đơn xin nghỉ để tránh “hậu quả”. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, anh Nguyễn Tấn Lộc, đội trưởng đội bảo vệ KCX Linh Trung 1 và 2, nói: “Đội bảo vệ chỉ bảo vệ được CN trong KCX, chứ ra ngoài thì vô phương...”.
Nỗi lo của CN nữ
Dù sự việc xảy ra đã mấy tháng nhưng đến giờ, L. (CN KCX Tân Thuận) vẫn giật thót người mỗi khi có tiếng động. Hôm đó, trời mưa to, tan ca (khoảng 22 giờ), L. đứng đợi người nhà đến rước. Bỗng bên kia đường có một thanh niên mặc áo mưa, có ý cho L. quá giang. Trời mưa to, một phần sợ người nhà không đến, L. đồng ý lên xe cho anh ta chở. Nhưng thay vì đi thẳng ra cổng KCX, thanh niên này quẹo vào đường số 18. Khi L. thắc mắc, gã thanh niên lập tức dùng áo mưa trùm đầu L., dằn cô xuống, xé toạc áo. L. cố kêu to nhưng vì trời mưa nên không ai nghe. Giằng co một hồi cả hai lọt xuống cống nước. Bị chống cự, tên yêu râu xanh tức mình đập đầu L. vào thành cống khiến cô ngất xỉu. Tưởng L. chết, hắn bỏ đi. Tỉnh lại, L. leo khỏi miệng cống, lần mò trở lại công ty nhờ bảo vệ đưa về.
Nhưng trường hợp may mắn như L. không nhiều. Cái chết của Thanh H. (Công ty Giày Đ.T - quận 7) vẫn làm nhiều người xót xa. Xinh xắn, dễ thương, H. được nhiều người theo đuổi nhưng cô CN trẻ bị hãm hiếp rồi bị giết chết ngay tại nhà vệ sinh của công ty. Chủ tịch CĐ của một doanh nghiệp tại KCX Tân Thuận cho biết: “Để hạn chế những sự việc đáng tiếc, công ty yêu cầu khi tan ca đêm, CN phải về theo nhóm, tránh tiếp xúc với người lạ. Nhưng nhiều CN chậm chạp hay không thích đi cùng mọi người nên để xảy ra những trường hợp đáng tiếc”.
Những con nợ
Khi mùa World Cup đến, một số CN trở thành con nợ khổng lồ. Theo một cán bộ CĐ tại KCX Tân Thuận, công ty anh rất đau đầu khi một đám xã hội đen đến chờ ngay tại cổng công ty để đòi nợ CN. Một anh CN nợ 5 triệu đồng, sau một thời gian, lãi mẹ đẻ lãi con nên số nợ lên đến 30 triệu đồng. Đích thân chủ tịch CĐ phải đi thương lượng để giảm cho CN 50% và yêu cầu không cho CN này vay nữa. Có CN khi muốn vay, phải đưa thẻ ATM cho chủ nợ. Đến ngày lãnh lương, chủ nợ cùng con nợ ra máy ATM. Đích thân chủ nợ rút tiền. Bao giờ trả đủ tiền vay thì con nợ mới được trả lại thẻ.
Chủ tịch CĐ Công ty Organ Needle Văn Thị Thùy Trang cho biết: “Để hạn chế tình trạng CN mượn nợ, cá cược, công ty và CĐ vừa ra thông báo phát hiện CN nào cá độ, đi vay và cho vay đều cho thôi việc. Đây là quy định của công ty và bắt buộc mọi người phải tuân theo”.
Bình luận (0)