Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Học bổng từ những tấm lòng

Bài và ảnh: Hồng Đào

Với sự tiếp sức của học bổng Nguyễn Đức Cảnh, hàng trăm ngàn con CNVC-LĐ nghèo đã vượt khó, học giỏi, thành đạt

Thật khó khăn chúng tôi mới tìm được nhà em Hồ Ngọc Diệu (lớp 5, Trường Trần Văn Ơn, quận Tân Bình- TPHCM). Căn nhà nhỏ, mọi thứ đều cũ kỹ, không có gì quý giá ngoài những tấm giấy khen trên tường. Mẹ Diệu, chị Lại Thị Tươi (công nhân -CN- Công ty CP Legamex, thuộc Tổng Công ty Dệt may Gia Định), nói trong nước mắt: “Từ khi ba cháu bị ung thư, đồng lương CN của tôi không thể kham nổi chi phí sinh hoạt, học hành cho 2 đứa nhỏ, rồi thêm thuốc men cho ba má chồng già yếu, ốm đau. Cũng may, có học bổng Nguyễn Đức Cảnh của CĐ công ty đã giúp cháu có thể tiếp tục đến trường”. 15 năm qua, học bổng Nguyễn Đức Cảnh của CĐ TP đã kịp thời hỗ trợ cho hàng ngàn con CNVC-LĐ có hoàn cảnh như Diệu.


San sẻ gánh nặng


Câu chuyện của em Phạm Lâm Kim Thảo cũng thật xúc động. Ba mẹ Thảo chia tay khi em còn rất bé. Bản thân Thảo lại không nhìn thấy rõ, phải học ở Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng bất hạnh không dừng lại ở đó. Năm Thảo lên 7 tuổi, mẹ em bị bệnh suy thận mãn tính.

Mặc cảm gia đình, bệnh tật, Thảo sống khép kín, buồn bã. Nhưng CĐ HTX Thương mại quận 3- TPHCM, nơi ba em làm việc, đã động viên, cấp học bổng cho Thảo. Và em đã cố gắng vượt lên trên nỗi bất hạnh, xứng đáng với sự chăm lo ấy. Hiện Thảo đang học lớp 7 ở Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10- TPHCM dành cho học sinh bình thường và năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi.


Bước đi khó khăn trên đôi nạng gỗ nhưng tinh thần vượt khó của em Lưu Trọng Khiêm làm nhiều người khen ngợi. Khiêm sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Mẹ Khiêm, chị Mạnh Thẩm Kim, hiện làm lao công ở Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, quận Tân Bình- TPHCM, tiền lương chỉ 1,5 triệu đồng/tháng.

img
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng học bổng cho con CNVC-LĐ quận 3


Đồng lương ấy nuôi một người đã khó, đằng này, lại còn phải gánh vác cả gia đình, chăm  lo thuốc thang cho ba em bị tai biến. Nhưng với sự tiếp sức của LĐLĐ quận Tân Bình thông qua học bổng Nguyễn Đức Cảnh, hơn 10 năm qua Khiêm đã được đến trường, học hành như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa. Hiện Khiêm là sinh viên năm cuối của Trường Cao đẳng Công nghệ Điện tử.


“Cha em mất sớm, mẹ em là giáo viên Trường Mầm non quận 3- TPHCM. Với hoàn cảnh của em, việc vào đại học là ước mơ quá lớn, nói chi đến việc cả hai anh em cùng đi học. Học bổng đã san sẻ một phần gánh nặng cho mẹ. Em sẽ cố gắng học tốt để có cơ hội giúp đỡ các em có hoàn cảnh như mình”- Phạm Minh Quang, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, tâm sự như vậy.


Vươn lên từ học bổng


Ngoài phần đóng góp của CNVC-LĐ, nhiều nơi còn vận dụng nhiều hình thức để phát triển quỹ. Có đơn vị trích từ quỹ phúc lợi, từ lợi nhuận của các dịch vụ như giữ xe, bán căng tin, bán phế liệu... Ở Công ty Dịch vụ Giao thông đô thị quận Tân Bình, mỗi tháng, CN trích 5.000 đồng tiền lương gây quỹ để ngày 1-6 hằng năm trao học bổng, khen thưởng cho con CN có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ quận Tân Bình tổ chức 2 đêm văn nghệ để gây quỹ; ngày lễ, tết, thay vì nhận quà, lẵng hoa chúc mừng, LĐLĐ quận vận động các đơn vị chuyển thành tiền để góp vào quỹ giúp con CNVC-LĐ nghèo.


Với Ngô Thái An, sinh viên khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, học bổng Nguyễn Đức Cảnh mà em nhận từ CĐ Công ty Dịch vụ đô thị quận Tân Bình luôn tạo cho em động lực để liên tục đạt học sinh giỏi cấp quận, cấp TP. Còn Huỳnh Quang Khoa, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành viễn thông Trường Chalmers University of Technology - Thụy Điển, có mẹ đang công tác tại chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, cũng là một cánh chim được chắp cánh từ học bổng của tổ chức CĐ.


Tại quận 3- TPHCM, rất nhiều doanh nghiệp đã đóng góp ủng hộ quỹ. Ông Trương Trần Đạt, Chủ tịch LĐLĐ quận 3, cho biết: “Chúng tôi nhận được sự ủng hộ của các đơn vị ăn nên làm ra và tổ chức trao học bổng cho những đơn vị nghèo hay những cháu có hoàn cảnh quá khó khăn. Nhận học bổng, các cháu rất có ý thức về việc phải cố gắng học giỏi hơn để xứng đáng với sự chăm lo, hy vọng của cha mẹ, các cô chú”.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM:

Tiếp sức cho con CNVC-LĐ nghèo

Cách đây vừa tròn 15 năm, vào ngày 28-7-1994, Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh – một ý tưởng sáng tạo của LĐLĐ TPHCM đã ra đời với mục đích ngăn dòng lưu ban, bỏ học của con CNVC-LĐ nghèo. Với ý nghĩa thiết thực ấy, không bao lâu sau, quỹ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. 15 năm qua, Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã góp phần ngăn chặn nguy cơ bỏ học trong con CNVC-LĐ; giúp đỡ hàng trăm ngàn con CNVC-LĐ vượt khó, học giỏi, thành đạt. Với sự tiếp sức này, nhiều em đã học lên đại học; có em đi làm, có việc làm ổn định giúp đỡ lại  cho các em khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo