Mỗi khi ngày thống nhất đất nước sắp về, các anh chị lại hẹn nhau để cùng chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, thổi nến mừng sinh nhật vào ngày đặc biệt. Không chỉ là những người bạn tâm giao, thân thiết như anh em ruột thịt, họ còn hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống và cùng nhau tổ chức các chuyến đi từ thiện...
Ý nghĩa từ những cái tên
Mỗi người được sinh ra ở mỗi nơi khác nhau nhưng họ lại được sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm ở một thời khắc đặc biệt gắn liền với ngày lịch sử trọng đại của dân tộc. Tất cả họ đều hội tụ ở TP mang tên Bác. Sự đặc biệt ở CLB này còn đến từ những cái tên như Lê Thành Nam Giải Phóng, Nguyễn Hòa Bình, Huỳnh Thống Nhất, Trần Các Hùng Dũng, Nguyễn Xuân Đại Thắng…
Chủ nhiệm CLB - anh Lê Thành Nam Giải Phóng - chào đời mà không có bà đỡ. Khi có dấu hiệu trở dạ, mẹ anh phải đi bộ một mình tắt ngang qua cánh đồng đến trạm y tế xã, nhưng khi đến nơi tất cả đều chạy đến loa truyền thanh của địa phương để nghe tin giải phóng trên toàn quốc nên không còn ai ở trạm. Mẹ anh đành quay về nhà và sinh ra anh ngay buổi tối lịch sử ấy. Lẽ ra anh chỉ có tên là Lê Thành Nam nhưng vì sinh vào thời khắc lịch sử quan trọng nên bố mẹ thêm hai từ Giải Phóng vào trong giấy khai sinh.

Anh Nguyễn Hòa Bình (đứng) cùng đồng nghiệp trong cương vị công tác mới. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Một thành viên tích cực của CLB là anh Nguyễn Hòa Bình, cho biết thời khắc trước ngày vượt cạn, mẹ anh vẫn phải chạy loạn tại quận 8, TP HCM. Đêm 29-4-1975, TP đang chìm trong loạn lạc. Lúc mẹ anh trở dạ tại chân cầu Chữ Y cũng là lúc cha anh thất lạc. Sau đó, một chiếc xe đưa mẹ anh đến Bệnh viện Gia Định và sinh ra anh lúc 1 giờ 15 phút rạng sáng 30-4-1975. Đến 2 ngày sau, cha anh mới tìm được hai mẹ con anh tại bệnh viện. Trước đó, cha mẹ anh đã thống nhất đặt tên con là Nguyễn Văn Thành. Nhưng hòa cùng niềm vui cả nước, cha anh quyết đặt tên con là Nguyễn Hòa Bình và từ đó tên anh gắn liền với niềm vui đất nước được hòa bình. Hiện, con trai đầu của anh cũng có tên Toàn Thắng…
Kỷ niệm khó quên đối với chị Huỳnh Thống Nhất cho đến bây giờ là không ít người vẫn nghĩ là "anh" khi đọc cái tên Huỳnh Thống Nhất. Nói về cái tên của mình, chị cho biết ba mẹ đặt tên này sau ngày miền Nam giải phóng với mong muốn đất nước sum vầy hai miền Nam - Bắc. "Tôi luôn tự hào về cái tên đặc biệt của mình và ngày sinh đúng vào thời điểm rất đặc biệt. Không chỉ tôi, tất cả thành viên CLB đều nhắc nhở nhau sống xứng đáng với những cái tên cha mẹ chọn cho mình" - chị Thống Nhất cho hay.

Các thành viên Câu Lạc bộ 30-4-1975 cùng nhau làm từ thiện. (Ảnh do CLB cung cấp)
Sinh vào ngày 30-4-1975 và cùng lấy người sinh ngày 30-4-1975 là trường hợp của vợ chồng anh Lê Vinh Quang và chị Phạm Minh Trang. Hai vợ chồng quen biết nhau khi sinh hoạt chung trong nhóm những người sinh ngày 30-4 lịch sử. Hiện anh Quang là Phó Giám đốc Công ty TNHH Phú Cường, chuyên sản xuất bạt nhựa. Còn chị Trang sau khi tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, đã cống hiến hơn 20 năm ở Sai Gon Time Group. Anh Quang kể: “Khi TP tổ chức chương trình “Sài Gòn - Ngày tôi 30” vào ngày 30-4-2005 tại Khu Du lịch Văn Thánh để mừng sinh nhật cho 1.000 người có cùng ngày sinh vào ngày 30-4-1975, vợ chồng tôi đã gặp nhau. Qua ngày hội ngộ bất ngờ đó, chúng tôi thành lập CLB và thân thiết với nhau. Thời điểm đó có nhiều anh chị vẫn còn độc thân nhưng tôi chỉ để ý đến Trang, cô gái có khuôn mặt xinh xắn, nụ cười khả ái. Sau đó ít lâu, chúng tôi “góp gạo thổi cơm chung”. Hiện nay, chúng tôi đã có một tổ ấm ở một quận ngoại thành TP HCM”.
Cống hiến
Từ khi sinh ra, cuộc đời họ đã gắn liền với khoảnh khắc thống nhất và độc lập đầu tiên của dân tộc. Họ chính là thế hệ công dân mới, khép lại quá khứ và khởi đầu cho những điều tốt đẹp ở tương lai. Có lẽ vì những lý do đó mà ngay từ nhỏ, anh Giải Phóng đã rất đam mê các hoạt động Đoàn - hội. Anh từng là Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ kiêm ủy viên Ban Chủ nhiệm CLB Đội nhóm của Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Nay anh là thạc sĩ kinh tế, Giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam liên doanh VCLI của Ngân hàng Vietcombank. Anh Giải Phóng tâm sự ngay từ khi trưởng thành, đã hiểu rõ hơn rằng ngày sinh của mình có ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử dân tộc.

Các thành viên Câu Lạc bộ 30-4-1975 cùng nhau làm từ thiện. (Ảnh do CLB cung cấp)
Làm thủ lĩnh của nhiều phong trào đã giúp anh có những tháng ngày khó quên và gắn bó nhiều hơn với hoạt động Đoàn. Có lẽ chính vì thế mà anh luôn ấp ủ ước mơ được làm gì đó gắn bó với công việc đào tạo, giáo dục. Anh đã từng làm giám đốc điều hành của Công ty Net Space, chuyên điều hành các dự án đào tạo liên kết giáo dục. Một thời gian sau, anh chuyển sang làm công việc khác và hiện nay, anh đang là quản lý kinh doanh miền Nam của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank - Cardif. Công việc mới nhưng anh vẫn chung tay cùng bạn bè thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu, đó là liên kết và đưa môi trường giáo dục hiện đại từ các nước phát triển vào Việt Nam để sinh viên Việt Nam có thêm sự lựa chọn hình thức đào tạo theo tiêu chuẩn hiện đại, chú trọng việc đào tạo ngành nghề gắn với thực tế. Các chương trình liên kết đào tạo mà anh và các bạn đang thực hiện không chỉ phục vụ cho riêng sinh viên mà còn đáp ứng nhu cầu học thực chất của không ít những người đã thành đạt và đang ở cương vị lãnh đạo.

Các thành viên Câu Lạc bộ 30-4-1975 cùng nhau thổi nến mừng sinh nhật đặc biệt. (Ảnh do CLB cung cấp)
Anh Giải Phóng quan niệm cứ làm tốt công việc hôm nay thì sẽ có vị trí tốt hơn trong tương lai: “Có lẽ mình đã trải qua rất nhiều giai đoạn của đất nước nói chung và của TP nói riêng. Giai đoạn khi mình bắt đầu nhận thức được, thấy thời điểm đó có rất nhiều khó khăn. Ví dụ như về kinh tế, về việc học hành của mình. Hay ngay cả dụng cụ học tập cũng rất thiếu thốn. Rồi sau đó chứng kiến những giai đoạn đổi mới, kinh tế của từng gia đình, hàng xóm, những người bạn, người thân có những chuyển biến tích cực. Cũng thú vị là khi đất nước đổi mới rồi mình có điều kiện được chứng minh mình, có được sự cạnh tranh lành mạnh với những đồng nghiệp của mình. Đó là một trong những đổi thay mà mình nghĩ thú vị nhất”.

Vợ chồng anh Lê Vinh Quang và chị Phạm Minh Trang. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Nhìn về tương lai, anh Nguyễn Hòa Bình có mong muốn sẽ làm việc tốt hơn để đóng góp khả năng cho gia đình và đất nước với suy nghĩ: "Cha mẹ đặt tên nhưng mình phải tạo ra tính cách và giữ mình trong việc làm ăn cho xứng đáng với tên mình". Chính vì thế, ngay khi học xong đại học ngoại ngữ, anh đã bươn chải qua rất nhiều công việc như làm gia sư, phát hành báo, làm báo... Sau hơn 15 năm trải nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, báo chí và truyền hình, hiện anh là giám đốc phát triển kinh doanh của một kênh mua sắm tại nhà trên truyền hình VSG Shop, liên doanh với đối tác uy tín, nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh tâm sự: "Chúng tôi sinh ra vào đúng thời khắc đất nước giải phóng, bị chiến tranh tàn phá và gần như lấy đi tất cả. Thế hệ của chúng tôi là những ngày đói ăn, thiếu mặc và thiếu các phương tiện học hành. Nhưng mỗi người trong chúng tôi đều tự nhủ phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn và tự hào là nay rất nhiều anh chị em trong CLB thành đạt. Có người là giám đốc, có người là bác sĩ, giảng viên đại học, công an, nhà báo, kiến trúc sư…". Anh Hòa Bình cho biết sau 44 năm, không chỉ riêng TP mà cả nước, các chương trình phát triển từ trên đưa xuống hay những chính sách, dự án mình thấy rất lớn. "Có thể nói, đất nước mình phát triển rất nhiều. Hy vọng trong những năm sau này, sẽ có những bước phát triển cao hơn nữa để đời sống nhân dân mình được thuận lợi hơn nữa. Thế hệ trẻ sau này đầy đủ hơn chúng tôi ở nhiều phương diện, hy vọng các em sẽ thành công hơn" - anh mong mỏi.Nhường nhịn là bí quyết giúp hai vợ chồng cùng tuổi Lê Vinh Quang và Phạm Minh Trang luôn giữ được hạnh phúc gia đình, bên cạnh đó vẫn chu toàn được công việc xã hội. Đến nay, anh chị có hai con: một trai một gái và cuộc sống ổn định. Chị Trang dí dỏm cho rằng những người sinh ngày 30-4 đều có ý chí, cuộc sống cũng có phần may mắn hơn. Những người sinh ngày 30-4 thành đạt, điển hình là chị Huỳnh Thống Nhất, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Huỳnh Bách, đồng thời cũng là giảng viên Trường ĐH Sài Gòn.
Những người bạn thân
Được sinh ở một thời khắc vô cùng đặc biệt gắn liền với ngày lịch sử trọng đại của dân tộc, họ đã sống xứng đáng với ý nghĩa ngày sinh của mình.
Ra đời khi tiếng súng đã yên, những người sinh ra trong những ngày tháng 4 lịch sử như anh Giải Phóng, chị Thống Nhất, anh Hòa Bình, anh Vinh Quang… đều tự hào về những chiến công của một dân tộc anh hùng đã đứng lên giành lại nền độc lập, tự do. Đất nước đã phát triển rất nhiều sau 44 năm qua, phải kể đến công sức của hai thế hệ: Thế hệ những người xây dựng đất nước sau chiến tranh và thế hệ sinh ra sau chiến tranh đã và đang phát huy năng lực trí tuệ, tinh thần yêu nước để nâng cao giá trị Việt Nam trong lòng thế giới.
Các thành viên trong CLB đã thường xuyên liên hệ, chia sẻ, hỗ trợ nhau về công việc và tổ chức các chuyến từ thiện dành cho các em ở trại trẻ mồ côi và tại các bệnh viện. Anh Hòa Bình kể các anh chị trong CLB tự bỏ tiền ra để tổ chức các chuyến đi đến với đồng bào miền Trung bị lũ lụt hay thăm các cụ già neo đơn, các em nhỏ bị bỏ rơi. "Công việc của tất cả thành viên đều bận rộn nhưng không vì thế mà chúng tôi lơ là việc sinh hoạt CLB, mỗi năm đến ngày tất niên, ngày sinh nhật chúng tôi đều gặp nhau. Đặc biệt khi khó khăn hoặc có niềm vui, chúng tôi đều chia sẻ cùng nhau. Gần đây nhất, các thành viên CLB đã đến thăm người già neo đơn, không nơi nương tựa tại quận 8, TP HCM. Chúng tôi cảm thấy mình rất may mắn vì sinh ra trong ngày đặc biệt và gặp được nhau, thân thiết với nhau trong 14 năm liền" - anh Hòa Bình chia sẻ.
Anh Lê Thành Nam Giải Phóng bộc bạch: "Tôi cảm thấy rất vinh dự và cảm ơn cha mẹ đã sinh tôi vào ngày giải phóng đất nước. Ngày 30-4 hằng năm là ngày rất quan trọng đối với tôi và các thành viên CLB vì đây là cột mốc quan trọng để chúng tôi nhìn lại bản thân xem mình có xứng đáng là người được sinh vào ngày trọng đại đó hay không. Chúng tôi động viên mình phải sống tốt hơn, tích cực hơn để xứng đáng với một cột mốc lịch sử trọng đại của dân tộc".
Bình luận (0)