Thấy Quyết ham học hỏi, những công nhân đi trước tận tình chỉ bảo. Chẳng bao lâu sau, Quyết đã hàn dính các thanh sắt, tấm tôn với nhau bằng các đường hàn hình vảy cá đều đặn. Để bổ sung kiến thức, Quyết đăng ký theo học bổ túc văn hóa và cuối năm 1997, anh đã hoàn tất chương trình trung học phổ thông. Năm 1999, khi đã là công nhân bậc 4, có thể đọc bản vẽ thi công thuần thục, nhưng nhìn các kỹ sư trong nhà máy trao đổi về thiết kế, phóng dạng, định hình những con tàu, Quyết thèm lắm. Những lúc rảnh rỗi, Quyết cũng mượn sách về đọc, nhưng chẳng hiểu bao nhiêu. Biết được những hạn chế của mình và được sự động viên của lãnh đạo nhà máy, anh nộp đơn xin thi đại học. Hàng ngày sau giờ làm việc, dù rất mệt, nhưng Quyết vẫn đạp xe hơn 20 km từ nhà máy đến trường ôn thi. Sau một năm miệt mài vừa làm, vừa học, Quyết đã thi đậu vào trường Đại học Giao thông vận tải và hiện nay anh là sinh viên năm 3 Khoa Công trình thủy. Những giờ học trên lớp đã giúp Quyết sáng tỏ nhiều điều như cách thức dàn dựng khung xương cho một con tàu, hiểu về ứng suất hàn dưới nhiệt độ cao, cách tính toán để cắt tôn cho tiết kiệm nhất... những việc mà nếu không được đến trường thì anh chỉ biết làm theo thiết kế có sẵn. Và cũng chính những giờ học đó đã cho Quyết hiểu thêm một điều là cần phấn đấu nhiều hơn nữa, nhất là khi đất nước đang tiến nhanh trong quá trình hội nhập.
Vài năm trước, để hàn vách tàu, các công nhân phải vất vả nâng từng tấm tôn rộng 6 mét, nặng trên 100 kg lên giàn giáo vừa nặng nề vừa nguy hiểm. Làm gì để bớt vất vả mà không ảnh hưởng đến năng suất? Câu hỏi đó cứ đeo đuổi Quyết. Sau nhiều lần trao đổi cùng các đồng nghiệp, Quyết đề xuất thiết kế một trụ đứng rồi treo pa-lăng để kéo tôn lên. Sáng kiến này của Quyết đã góp phần giảm 50% sức lao động cho công nhân và đảm bảo an toàn sản xuất trên cao. Anh còn đề xuất việc hàn ghép 3 tấm tôn ở dưới đất rồi mới dùng pa-lăng nâng lên hàn vào vách tàu thay vì hàn ghép từng tấm, góp phần tăng 200% năng suất lao động.
8 năm gắn bó với nghề, từ một người học việc, đến nay Quyết đã là người thợ có tay nghề bậc 5/7, 4 năm qua, Quyết liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tổng công ty. Ở tuổi 28, Quyết ước mơ sẽ tiếp tục học cao hơn nữa và anh tự đặt ra cho mình chỉ tiêu sẽ hoàn thành chương trình cao học vào năm 35 tuổi “để đóng góp chút gì hơn nữa cho đất nước”. Quyết nói: “Tôi được làm việc trong môi trường mà nhà máy luôn tạo điều kiện, hỗ trợ 100% kinh phí cho việc học tập, nâng cao trình độ. Không chịu học tập thì làm sao trở thành thợ giỏi. Cách trả ơn tốt nhất là phấn đấu học tập, và trước mắt phải hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Bình luận (0)