Ngày 10-6 tại Hà Nội, hơn 100 nữ CNVC-LĐ đại diện cho 64 tỉnh, thành và 20 Công đoàn (CĐ) ngành Trung ương trong cả nước đã về dự hội nghị biểu dương nữ CNVC-LĐ khắc phục khó khăn, lao động giỏi, nuôi con giỏi do Tổng LĐLĐ VN tổ chức. Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Phạm Thế Duyệt; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN Hà Thị Khiết và các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN.
Nước mắt và nụ cười
Hơn 100 đại biểu là hơn 100 cảnh đời khác nhau nhưng các chị đều có một điểm chung: là trụ cột của gia đình và người lao động giỏi. Con đường vượt khó thoát nghèo của các chị thật gian nan vất vả song các chị đã quyết vươn lên chiến thắng hoàn cảnh éo le nghiệt ngã của cuộc đời, để hôm nay được vui mừng gặp nhau trong sự sẻ chia của những người cùng cảnh ngộ.
Rất chân thành, chị Nguyễn Thị Liên, công nhân Công ty Môi trường Đô thị Mỹ Tho (Tiền Giang), nói: “Tôi rất vinh dự và vui mừng vì được ra thủ đô tham dự hội nghị này. Tôi cứ nghĩ đây là một giấc mơ của đời người công nhân quét rác như tôi”. Khi nghe quãng đời của chị đã có lúc không có nổi tấm áo đàng hoàng, các con chị nhiều năm liền học tiểu học chỉ có một bộ quần áo duy nhất, và chỉ biết khóc thầm trong quẫn bách vì phải cho con nghỉ học... nhiều đại biểu không cầm được nước mắt. Rồi chị đến với nghề và chị yêu nghề lúc nào không biết. Được vay vốn quỹ tương thân tương ái của CĐ, chị mua máy khâu và nhận may thêm đồ gia công, thu nhập thêm được 180.000 đồng/tháng có tiền cho con ăn học. Hiện, hai con của chị là học sinh xuất sắc (học lớp 9, và học lớp 10 trường chuyên).
“... Bổn phận của người dân VN, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua. Làm cho mau - Làm cho tốt - Làm cho nhiều. Mỗi người dân VN, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa...”. (Trích Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11-6-1948)
Chị Nguyễn Thị Gái, Phó Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai, một đơn vị lớn trong ngành cao su có hơn 14.000 lao động, nhưng trước hội nghị này, xúc động nói không nên lời. Mãi một hồi lâu, chị mới dẫn nhập được chuyện vượt khó của mình. Chị tâm sự: “Khó khăn của tôi không hàm chứa về kinh tế mà là sự hụt hẫng về tinh thần khi gia đình không có bóng dáng người đàn ông”. Với nỗ lực không ngừng, đầu năm nay chị Gái được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng 3, nhưng chị bảo những cố gắng của mình thật nhỏ bé, chỉ là hạt cát trên sa mạc so với những chị em cùng cảnh ngộ khác.
Hội nghị còn biết thêm nhiều gương vượt khó lao động giỏi, nuôi con học giỏi khác, như chị Ngô Kiều Nhi – 29 năm là giảng viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM - đã từng vinh dự nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2002 với công trình nghiên cứu khoa học về chế tạo thiết bị máy móc phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chị Nguyễn Thị Luyn - công nhân duy tu bảo dưỡng thuộc Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ III Lai Châu...
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ VN, cho biết trong phong trào vượt khó, nhiều cá nhân đã nỗ lực vượt lên tự khẳng định mình và trở thành những điển hình tiêu biểu rất đáng khâm phục mà báo cáo tại hội nghị này không kể hết. Các chị có mặt ở tất cả các ngành nghề: nhà quản lý, giáo viên, bác sĩ, công nhân, vợ thương binh liệt sĩ... Các chị như cây xương rồng mọc trên cát, cần cù, chịu khó, bền bỉ, dẻo dai trong nắng, trong mưa để vươn lên trụ vững trong sự khắc nghiệt cuộc sống.
Hướng tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ 7
Thông qua các phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... đã có 1.326.840 chị đạt danh hiệu thi đua các cấp. Với sự chỉ đạo kịp thời, năng động và hiệu quả của tổ chức CĐ, số lao động nữ vượt khó không ngừng tăng lên. Mỗi năm có hàng ngàn lượt chị vượt qua số phận, vươn lên đạt lao động giỏi, nuôi con học giỏi.
Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhiệt liệt biểu dương những nữ CNVC-LĐ tiêu biểu về dự hội nghị lần này. Phó Chủ tịch nước ghi nhận: Trong thời kỳ đổi mới, những thành tựu nổi bật trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế... đều có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ nói chung và nữ CNVC-LĐ nói riêng. Những đại biểu có mặt ở đây đều là những tấm gương sáng cho phụ nữ cả nước học tập, noi theo. Phó Chủ tịch nước đã hoan nghênh Tổng LĐLĐ VN có sáng kiến tổ chức hội nghị này và nhắc nhở CĐ các cấp quan tâm đến một số vấn đề như có thêm nhiều chính sách để phụ nữ phát triển tài năng của mình. Tổng LĐLĐ VN cần phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ VN và các cơ quan, tổ chức có liên quan phát động phong trào thi đua yêu nước trong nữ CNVCLĐ tới từng đơn vị, địa phương trong cả nước, lập nhiều thành tích hơn nữa hướng tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ 7 vào năm 2005.
TÔ HÀ - NGỌC DUNG
-----------------------------------------------------------------
Chị Trần Thị Mai, lao công Trường Tiểu học Phùng Hưng, quận 11 - TPHCM:
Tôi muốn có chỗ ở sạch sẽ để con đỡ bệnh
Con trai tôi bị suyễn từ nhỏ nên lúc nào cũng phải dùng thuốc. Thấy bệnh tình con mình như vậy, tôi về gần Trường Phùng Hưng- nơi cháu đang học để bán hàng và tiện chăm sóc. Vợ chồng tôi không ngại việc gì, vậy mà nhiều khi cơm không đủ ăn vì phải lo thuốc thang cho cháu. Đến năm 1995, tôi được các thầy cô giáo Trường Phùng Hưng tạo điều kiện để tôi quét dọn hành lang nhà trường với tiền lương 200.000 đồng/tháng. Cùng sự động viên của chồng con, nhà trường, tôi đã cố gắng vươn lên chăm lo cuộc sống gia đình, đặc biệt là lo cho con ăn học. Cháu đã không phụ công nuôi dưỡng của bố mẹ. Kỳ thi Olympic 2003, cháu đã đạt huy chương bạc môn sinh vật lớp 10.
Mong ước lớn nhất của tôi là có thể mua được một căn hộ chung cư trả góp để gia đình được sống trong môi trường sạch sẽ, giúp con tôi bớt bệnh vì chỗ ở hiện nay của chung tôi là căn nhà 9 m2 ẩm thấp, môi trường xung quanh không bảo đảm vệ sinh, rất ảnh hưởng đến bệnh tình của cháu.
----------------------------------------------
Nguyễn Thị Hà, nhân viên hộ lý, Bệnh viện Nhi Trung ương:
Mình chịu nhiều thiệt thòi nên phải tạo dựng cho con cái
Năm 1981, tôi về công tác tại BV Nhi Trung ương. Năm 1986 năm, con đầu lòng của tôi bị mắc viêm gan B, mẹ chồng bị tai biến mạch máu não, cơ quan chồng lại không có việc, cuộc sống cơ cực, bần hàn liên tiếp kéo dài. Sống trong môi trường tri thức, tiếp xúc hằng ngày với sự phát triển của khoa học, tôi thấu hiểu sự thiệt thòi của người không có trình độ, nhưng vì hoàn cảnh, tôi đành chấp nhận sự thiệt thòi này.
Được sự giúp đỡ của cơ quan, đoàn thể, tôi đã vượt qua những khó khăn khăn chồng chất của cuộc sống để làm việc tốt và nuôi dạy con cái. Hai con trai năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Hiện cháu lớn đang học lớp kỹ sư tài năng của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cháu thứ 2 đang học lớp 6 và liên tục là học sinh xuất sắc. Tôi luôn tâm niệm rằng, mình chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống nên phải làm thế nào tạo dựng cho con cái vững vàng trong cuộc sống.
N.Dung - T. Hà ghi
Bình luận (0)