xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những chuyến xe đầy ắp nghĩa tình

VĨNH TÙNG - THANH NHÀN

Trân trọng những đóng góp của công nhân, tổ chức CĐ TPHCM mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn để công nhân có một cái Tết thật vui...

Trời chưa hửng sáng, một góc sân bóng đá Lạc Cảnh (phường Linh Trung, quận Thủ Đức-TPHCM) đã náo nhiệt, khi những chuyến xe đưa công nhân (CN) về quê ăn Tết chuẩn bị lăn bánh. Tiếng CN í ới gọi nhau lên xe xen lẫn tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, khiến không khí ngày về thêm rộn rã.

Khệ nệ xách chiếc túi căng đầy lên xe, chị Phan Thị Lộc (quê ở Đô Lương, Nghệ An), CN Công ty TNHH Freetrend, phấn khởi: “Đây là quần áo mới tôi sắm cho ba mẹ. Từ hôm được CĐ tặng vé xe đến giờ, cứ nghĩ đến ngày về là tôi không ngủ được. Đã 6 cái Tết rồi tôi không được ăn Tết với gia đình”.


Rộn rã ngày về


Hơn 2.000 CN đang làm việc tại các KCX-KCN TPHCM đã khởi hành về quê trong buổi sáng 9-2. Phần lớn CN về quê ăn Tết đợt này đều có gia cảnh hết sức khó khăn; rất nhiều người đã gần chục năm không có điều kiện về quê ăn Tết, vì họ đã dành phần lớn tiền dành dụm để gởi về phụ giúp gia đình. Có lẽ chính vì vậy mà khi đã an vị trên xe, nhiều CN đã xúc động bật khóc bởi niềm vui sắp được đoàn tụ ùa về.


Có mặt từ rất sớm, anh Nguyễn Văn Quang, quê ở Nghệ An, CN Công ty TNHH Yuki VN, cho biết đêm qua, anh và nhiều đồng nghiệp khác không thể chợp mắt. Đã 4 năm nay, do hoàn cảnh khó khăn, Quang chỉ có thể dồn tiền lo cho vợ con về thăm nhà, còn mình ở lại TP đón Tết.


img
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng lên tận xe, tiễn CN về quê ăn Tết.


Năm nay, khi nghe CĐ cơ sở thông báo được tặng vé xe Tết, anh mừng không kể xiết. “Nhờ tấm vé nghĩa tình của CĐ, lần đầu tiên vợ chồng tôi mới được sum họp cùng người thân”- Quang xúc động nói. Với anh Phan Minh Hiển, quê ở Bình Định, CN Công ty ACT (KCX Tân Thuận - TPHCM), ngày về thăm quê lần này cũng hết sức đặc biệt.

Do hoàn cảnh khó khăn, đã nhiều năm liền, anh phải ở lại TPHCM ăn Tết một mình, để dành tiền thưởng gởi về cho cha mẹ. Trước ngày lên xe về quê, Hiển lặn lội ra các chợ gần nhà trọ để mua áo quần cho ba mẹ và mấy đứa em. “Vậy là năm nay tôi được ăn Tết với gia đình, cứ nghĩ đến đã thấy nôn nao trong lòng” - anh tâm sự.


Thỏa niềm vui đoàn tụ


Được về quê ăn Tết, CN độc thân vui một thì CN đã lập gia đình vui gấp bội, bởi rất hiếm khi họ được cùng nhau về thăm quê. Trong số những gia đình CN trẻ được về quê đợt này, chúng tôi bắt gặp hình ảnh thật cảm động của gia đình anh Dương Phú Diệp và chị Nguyễn Thị Thu Hà, CN Công ty TNHH Innavina (KCX Tân Thuận).

Có mặt từ rất sớm vì sợ trễ chuyến xe, chị Hà bộc bạch: “Tôi ở TPHCM, còn quê ảnh ở tận Thái Nguyên. Cưới nhau đã 4 năm, nhưng tôi chưa lần nào được ăn Tết cùng gia đình chồng. Ngày Tết, chúng tôi chỉ có thể gọi điện về chúc Tết. Năm nay khi hay tin được CĐ tặng vé xe, vợ chồng mừng quá, lĩnh thưởng xong là chạy vội ra chợ mua quà Tết cho các cụ”. Nhìn cảnh bé Dương Phú Khang (2 tuổi), con của anh chị, cứ tíu tít trước lúc lên xe, mọi người cũng vui lây.


img
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận hòa cùng niềm vui với gia đình CN trước khi xe rời bến. Ảnh: V.TÙNG


Đối với người thợ già Trần Xuân Bách (55 tuổi), quê ở tỉnh Quảng Bình, CN Công ty TNHH Dệt nhuộm Hoa Tiến (quận Tân Bình), niềm vui sum họp chỉ được nhận ra trong ánh mắt lấp lánh. Cách đây 3 năm, ông đã thuyết phục vợ cho mình vào TP làm việc để lo cho hai đứa con đang học đại học.

Vì phải chắt chiu từng đồng lương CN để “gánh” một phần học phí cho con, đã 3 cái Tết, ông không về với vợ con. Ông xúc động nói: “Nhờ có sự quan tâm của tổ chức CĐ mà Tết này tôi được quây quần bên vợ con. Tôi không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình”.


Mong công nhân có một cái Tết ấm cúng


Sự chuẩn bị chu đáo của CĐ các KCX-KCN TP đã giúp việc làm thủ tục lên xe của CN rất dễ dàng, thuận tiện. Không khí lễ tiễn càng ấm cúng hơn, khi Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng và Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận có mặt từ rất sớm, đến từng xe thăm hỏi, chúc Tết CN.

“Năm nào cũng vậy, không chỉ tặng vé xe và quà Tết, các cô, các chú CĐ còn đến đưa tiễn, chúc Tết. Sự quan tâm ấy khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”- nữ CN Nguyễn Thị Tâm, CN Công ty Sprinta, vui mừng nói.


Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cũng không kìm được xúc động: “Chứng kiến niềm vui của các cặp vợ chồng CN lên xe về thăm quê, tôi cũng cảm thấy vui lây. Với trách nhiệm của mình, tổ chức CĐ TPHCM đã cố gắng hết sức để biến ước mơ đoàn tụ của anh chị em CN thành sự thật. Đó là nỗ lực rất đáng trân trọng”. Còn Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận, được anh em CN vây quanh, tâm sự về công việc, thành tích phấn đấu, chuyện học hành..., với ông đó là một niềm hạnh phúc to lớn.


Đúng 8 giờ, những chuyến xe bắt đầu chuyển bánh, mang theo niềm vui sum họp của hàng ngàn CN. Những cái vẫy tay từ biệt, những giọt nước mắt sung sướng của những CN sắp được đoàn tụ cùng gia đình là những hình ảnh thật khó quên.

“Vào TPHCM để kiếm sống, các anh chị em CN đã hy sinh hạnh phúc riêng vì người thân ở quê. Nghĩa cử ấy rất đáng trân trọng. Tổ chức CĐ TP chỉ mong chia sẻ một phần nào khó khăn của các anh chị em CN. Những chuyến xe nghĩa tình này không ngoài mong muốn các anh chị em có một cái Tết thật vui, thật ấm cúng và sớm trở lại làm việc”.

Ông Nguyễn Huy Cận (Chủ tịch LĐLĐ TPHCM)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo