Lớp dạy nghề mộc của phân trại 1, trại giam Z30A (Đồng Nai) luôn tấp nập; tiếng máy cưa, đục đẽo vang rền. Không khí học tập sôi nổi đã xua tan cảm giác về một thế giới khác biệt. Hơn 30 học viên luôn nhận được sự chỉ dạy tận tình của cán bộ quản lý và bạn đồng cảnh ngộ. Ông Nguyễn Văn Vượng, 47 tuổi, chia sẻ: “Hơn 11 năm trước, được cán bộ động viên, tôi vào học lớp dạy nghề mộc. Giờ đây, khi tay nghề vững, tôi dạy lại cho những anh em khác”.
“Bảo bối” hoàn lương
Phạm nhân học nghề mộc trong trại giam Z30A
Với anh Huỳnh Quang Vinh (38 tuổi, thụ án 9 năm về tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy), những ngày ở trại giam Z30A không chỉ là khoảng thời gian tự nhìn lại mình mà còn là cánh cửa giúp anh bước vào trang mới của cuộc đời khi được học nghề. Theo anh Vinh, phạm nhân sẽ có nhiều cơ hội hoàn lương hơn khi có nghề.
Nhận chứng chỉ nghề may công nghiệp bậc 3/7, chị Lê Thị Thu Hồng (thụ án 11 năm 6 tháng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) không giấu được niềm vui. Chị phấn khởi: “Tôi đạt loại giỏi sau 3 tháng học nghề. Làm việc thường xuyên, được cập nhật mẫu mã, xu hướng thời trang, chúng tôi sẽ tự tin hơn khi tìm việc làm sau khi ra tù”. Hiện tại, ngoài may trang phục trong trại, chị và nhiều nữ phạm nhân khác còn gia công sản phẩm cho một số cơ sở may mặc.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII - Bộ Công an, cho biết đối tượng trong độ tuổi lao động đang học tập và rèn luyện tại các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng chiếm 97,7%. Từ năm 2006 đến nay, các đơn vị đã phối hợp với các trường nghề tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ nghề cho gần 5.000 phạm nhân, trại viên với nhiều ngành nghề như: may dân dụng, xây dựng, mộc, điện, cơ khí, sửa chữa xe máy, tin học văn phòng…
Lao động để hướng thiện
Ra trại từ năm 2012 sau khi thụ án tù về các tội liên quan đến ma túy và mại dâm, chị P.T.N.T (24 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) đã có cuộc sống tương đối ổn định. “Được học nghề uốn tóc trong quá trình cải tạo ở trại giam An Phước (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), hiện tôi không chỉ sống được với nghề mà còn có thể lo cho mẹ già. Quan trọng hơn, có nghề nghiệp ổn định, tôi đã từ bỏ hẳn con đường cũ” - chị T. không giấu niềm vui.
Cánh cửa việc làm cũng rộng mở với ông Trần Quang Năm (40 tuổi, nguyên phạm nhân trại giam Z30A) khi có nghề mộc vững vàng. Ba năm trước, mãn hạn tù, ông được một cơ sở sản xuất đồ gỗ ở quận 12, TP HCM nhận vào làm việc. Hiện ông là một trong những thợ giỏi của cơ sở. “Cuối tuần này, tôi nghỉ việc để về quê ở Nam Định mở xưởng mộc. Tôi muốn giúp những thanh niên ở quê có thêm việc làm. Hy vọng gia đình và quê hương sẽ đón nhận tôi” - ông thổ lộ.
TP HCM có hơn 34.000 người trở về sau khi chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, việc làm cho đối tượng lao động nói trên vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện TP vẫn chưa có sàn giao dịch, các chương trình việc làm dành riêng hoặc chuyên đề khảo sát nhu cầu việc làm cho nhóm đối tượng này. |
Bình luận (0)