Nhìn cậu con trai 7 tháng tuổi xinh xắn, bụ bẫm của chị Nguyễn Thị Thìn, công nhân (CN) Công ty Pou Yuen (quận Bình Tân – TPHCM), ai cũng muốn nựng nịu, ẵm bồng. Chị cho biết: “Nếu không nhờ có cô Mai thì chắc cả hai mẹ con không còn mạng”. Cô Mai chính là bà Doãn Thị Mai, chủ nhà trọ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Bà Mai là một trong 52 chủ nhà trọ tiêu biểu được Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM tuyên dương sáng 28-6.

Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, tặng hoa cho các chủ nhà trọ tiêu biểu
Người bạn của công nhân
Trong khi các phòng trọ khác tăng giá vùn vụt thì phòng trọ bà Mai vẫn giữ giá cho thuê 500.000 đồng/phòng, được miễn tiền nước. Chính vì thế, bà bị không ít chủ nhà trọ khác cho là “phá giá”. Bà tâm sự: “Lương của tụi nhỏ chưa đến 2 triệu đồng/tháng, ngoài tiền ăn uống còn phải đóng tiền nhà, tiền gửi về cho gia đình. Vì thế, tôi nỡ nào lấy mắc?”.
Không chỉ lấy tiền nhà với giá phải chăng, bà Mai còn rất quan tâm đến cuộc sống CN, như chuyện của chị Nguyễn Thị Thìn. Nghe tiếng la khóc trong phòng chị Thìn, bà chạy đến xem. Lúc ấy, chị Thìn đang mang thai tháng thứ 7 bị sản giật. Bà đã gọi taxi, đưa chị đến bệnh viện rồi lo giấy tờ, chăm sóc đến khi mẹ tròn, con vuông. CN mới đến ở, bà miễn phí một tuần tiền nhà để họ có thể yên tâm tìm việc, ổn định cuộc sống. Những dịp lễ, tết, bà đều tặng quà, lì xì cho CN. Bà còn tặng quà, tổ chức liên hoan cho những CN không về quê ăn Tết. Chính sự quan tâm, yêu thương ấy mà có bất cứ chuyện gì lớn nhỏ, CN đều tâm sự với “cô Mai”.
Những chủ nhà khó tính
Còn ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức - TPHCM, ai cũng biết ông Trần Xuân Vinh nổi tiếng là một chủ nhà khó tính nhưng nhà ông lúc nào cũng trong tình trạng... cháy phòng. CN đến ở trọ phải có giấy tờ tùy thân ông mới nhận. “Đúng 5 giờ, tôi mở cổng và đến 23 giờ đóng cổng, CN nào tăng ca phải báo trước để tôi chờ cửa chứ dứt khoát không đưa chìa khóa cho bất cứ ai”- ông Vinh cho biết. Khu nhà trọ của ông, ngoài Chi đoàn Thanh niên còn có Chi hội Phụ nữ, tổ CN tự quản vì thế khi có người lạ vào phòng, ông chưa phát hiện đã có CN tự quản đến báo. Nhà trọ còn có sân chơi, phòng karaoke, tủ sách cho CN giải trí sau giờ làm việc.
Tương tự là nhà trọ của ông Đặng Văn Hương, được CN gọi một cách trìu mến là “Bác Mười Hương”, ở phường Tân Thuận Đông, quận 7- TPHCM. Nhà có hơn 50 phòng trọ với 160 CN nhưng ông quản lý đâu ra đấy. Ông nhớ: “Có lần 2 CN nữ cầm nhầm đồ nhau nên xảy ra lục đục. Tôi kêu cả hai đến bảo rằng cùng là chị em xa quê thì phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Từ đó, tất cả CN đều sống vui vẻ, chan hòa”. Ông Mười còn bỏ tiền ra làm đường, mắc bóng đèn để CN tan ca về trễ cũng không phải lo lắng. Anh Nguyễn Phước Sang, CN KCX Tân Thuận, cho biết: “Ở chỗ bác Mười, chúng tôi rất yên tâm về an ninh trật tự, phòng ốc lại rất sạch sẽ”.
Do không có đất xây nhà trọ cho CN, Công ty CP Incomfish (KCN Vĩnh Lộc) đã liên kết với 3 chủ nhà trọ xây 85 phòng cho CN ở. Không chỉ được ở nhà trọ miễn phí, CN còn được hưởng nhiều hoạt động văn hóa tinh thần. Ông Trịnh Bá Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Incomfish, cho biết: “Với sự hỗ trợ này, chúng tôi mong muốn CN an tâm, hết mình với công việc”.
|
Khi đến TPHCM làm việc, CN khá xa lạ với công việc mới, bỡ ngỡ chốn thị thành. Lúc này, họ rất cần những sự chia sẻ, động viên, chỉ bảo điều hay và tránh xa cái xấu. Chính chủ nhà trọ là những người gần gũi, thân thiết nhất đối với CN. Họ như người cha, người mẹ tinh thần. TP trân trọng ghi nhận những tình cảm quý báu này và mong ngày càng có nhiều chủ nhà trọ đối xử tốt với CN như vậy.
|
Bình luận (0)