Có thời điểm, cả địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh bị buộc ngưng cung cấp nước vài ngày liền do Nhà máy nước Thủ Đức bảo trì. Đến năm 2002, trước những yêu cầu bức bách cần phải có một nhà máy cung cấp nước cho khu vực phía Tây TP, Nhà máy nước Tân Hiệp đã được khởi động trở lại. Dự án này thực chất đã được tính đến và có những bước đi đầu tiên vào những năm 1990 nhưng đến năm 1997 buộc phải tạm dừng do thiếu kinh phí.
Nhà máy nước Tân Hiệp được xây dựng trên nền tảng những ngổn ngang, những máy móc tồn kho hơn 5 năm trước và việc xây dựng các tuyến ống cung cấp nước cũng khó khăn không kém. Với sự cố gắng không ngừng, đến năm 2004, Nhà máy nước Tân Hiệp chính thức đi vào hoạt động. Ngày 23-7-2004 đã trở thành ngày lịch sử của ngành cấp nước TP - ngày Nhà máy nước Tân Hiệp chính thức phát nước, hòa chung vào dòng chảy của nguồn nước sạch cung cấp cho toàn thành phố.
Khi bước vào hoạt động, ban đầu công suất của nhà máy chỉ đạt 150.000 m3/ngày đêm, sau 15 năm, đến nay năm 2019, nhà máy đã đạt 300.000 m3/ngày đêm. Người dân các huyện Hóc Môn, Bình Chánh và các quận Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú cùng một phần quận 8 và quận 12 có nước sử dụng ổn định. Để đạt được điều đó, không thể không nhắc đến sự thầm lặng của những người lắng nghe tiếng thở của máy và anh Đào Ngọc Châu, hiện là tổ trưởng Sửa chữa thuộc phân xưởng Bảo trì sửa chữa, là một trong những người như vậy.
Vào tháng 4-2004, anh Châu chính thức được nhận vào làm công nhân sửa chữa thuộc Phân xưởng Bảo trì sửa chữa của Nhà máy nước Tân Hiệp. 3 tháng sau khi nhà máy chính thức phát nước, anh được bổ nhiệm làm tổ trưởng Tổ Sửa chữa - Phân xưởng Bảo trì sửa chữa.
Ngày nhận công việc với muôn vàn khó khăn, khi anh Châu là người tiếp xúc trực tiếp với những máy móc đã bị tồn kho hơn 5 năm, những bộ phận của máy đã có phần hoen rỉ do lâu ngày không được sử dụng. Nhưng với lòng yêu nghề, luôn mong muốn được làm việc với máy móc, anh Châu ngày đêm nghiên cứu, học hỏi và luôn trong tinh thần sẵn sàng có mặt sửa chữa khi xảy ra sự cố hư hỏng dù nặng hay nhẹ. "Sau nhiều năm làm việc, ăn ngủ bên những chiếc máy cồng kềnh và lớn tiếng, tôi có thể nhận biết rõ ràng "chúng" có khỏe mạnh hay không" - anh Châu vui vẻ chia sẻ, anh xem máy móc như những người bạn và là người giúp những người bạn ấy luôn hoạt động trơn tru.

Anh Đào Ngọc Châu xem máy móc như những người bạn
Với tinh thần làm việc đầy trách nhiệm và hiệu suất tốt trong công việc, chỉ sau 3 tháng, anh được ban lãnh đạo nhà máy bổ nhiệm làm Tổ trưởng, giờ đây công việc của anh không chỉ là trách nhiệm với sự hoạt động của máy móc mà còn là trách nhiệm với các tổ viên cấp dưới. Không để những khó khăn trước mắt làm gục ngã, anh Châu càng hăng say làm việc. Ngoài công tác kiểm tra máy móc định kỳ, anh còn theo dõi sát những kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng do Ban lãnh đạo ban hành để có thể lên kế hoạch kiểm tra máy móc, phân công các tổ viên thành từng nhóm công tác và luôn bố trí có đủ kỹ sư trực 24/24 nhưng vẫn đảm bảo được thời gian cho các tổ viên ở bên gia đình mình. Quả thật, đây là việc làm không dễ nếu như không có cái tâm với nghề và không có cái tình với anh em đồng nghiệp.
Ngoài công việc chính là sửa chữa máy móc và các công việc khác liên quan đến hành chính, phân công công việc cho tổ viên thì với kinh nghiệm và sự hiểu biết đối với máy móc trong nhà máy, anh Châu cũng chính là người lên các phương án dự phòng nếu có sự cố nhỏ xảy ra. Anh tích cực trình các phương án lên Ban lãnh đạo nhà máy duyệt thông qua và cũng là người năng nổ liên hệ với các bộ phận chuyên môn liên quan khác như tổ vận hành máy móc, tổ quản lý vật tư sửa chữa nhằm hoàn thiện các quy trình ứng phó ngay tức thì nếu xảy ra sự cố nhỏ và có thể sửa chữa ngay.
Vượt lên tất cả, anh Châu chia sẻ: "Điều tâm đắc nhất của tôi là được làm công việc chuyên môn mà còn là công việc mình yêu thích. Tôi cũng luôn nhận thức được trách nhiệm của mình, cố gắng góp sức cho sức khỏe của những người thân, người quen và lớn hơn nữa là của người dân thành phố". Không phụ công những cố gắng phấn đấu của anh trong công việc, năm 2013, anh Đào Minh Châu - Tổ trưởng Tổ Bảo trì sửa chữa của Nhà máy nước Tân Hiệp đã vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Nhà máy và đến năm 2017, anh nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (theo quyết định số 45/QĐ/TCT/TCNS ngày 17/01/2018). Anh Đào Minh Châu quả thực xứng đáng với 9 chữ vàng "Trách nhiệm và sự tận tâm với xã hội".
Bình luận (0)