Nhẹ nhàng dùng kim nhọn khoét hai lỗ trên đầu vỏ trứng, ông Nguyễn Thành Tâm (quận Gò Vấp - TPHCM) thổi nhẹ để lòng trứng chảy vào chén. Sau đó, ông rửa sạch vỏ, lau khô và bắt đầu thực hiện công đoạn trang trí. Với chiếc cọ nhỏ trên tay, ông thực hiện những nét chấm phá trên vỏ trứng. Chỉ ít phút sau, chiếc vỏ trứng trắng xinh đã biến thành hình chú bọ đủ màu sắc.
Ý tưởng từ lòng yêu nghề
Ông Nguyễn Thành Tâm từng là giáo viên dạy Anh văn ở Trường THPT Marie Curie. Muốn đem đến cho học trò những bài giảng sinh động, trực quan, ông luôn tìm tòi những vật dụng để làm giáo cụ minh họa. Ông nhớ lại: “Có lần, vào dịp Giáng sinh, tôi đã mày mò làm ông già Noel bằng vỏ trứng để minh họa cho bài giảng. Nhờ đó, học sinh rất thích thú, chăm chú hơn trong quá trình học tập”.
Sự ra đời của giáo cụ đầu tiên đã đưa ông đến với ý tưởng sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật từ vỏ trứng. Bấy giờ, hoàn thành các tác phẩm là kỳ công đối với ông. “Vỏ trứng không đứng vững nên rất khó tô màu. Qua nhiều lần thử nghiệm, tôi mới nghĩ ra việc dùng bông gòn, giấy bột, mút xốp, gốm… để cố định vỏ trứng” - ông kể. Từ đó, những sản phẩm bằng vỏ trứng đầu tiên ra đời, góp phần làm phong phú hơn thế giới đồ chơi dành cho các bạn trẻ.
Độc đáo trong từng tác phẩm
Tác phẩm của thầy giáo Tâm đều hướng đến những con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu, qua đó ông muốn thể hiện sự yêu thương của mình với loài vật. Hiện ông đang sở hữu hàng trăm tác phẩm bằng vỏ trứng với những cái tên rất quen thuộc: Lễ hội chọi trâu, Đám cưới chuột, linh vật “Trix và Flix”, gấu trúc Panda, chim Angrybird, mèo Đôrêmon... Ngoài ra, ông còn có các bộ sưu tập 12 con giáp, ông địa, ông thần tài…
Ông Nguyễn Thành Tâm đang sở hữu hơn 500 sản phẩm tạo hình khác nhau từ vỏ trứng. Với những tác phẩm của mình, ông được trao kỷ lục Guinness Việt Nam, thành tích “Kỷ lục tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất” vào năm 2010. |
Bình luận (0)