“Đây là lần thứ hai tôi được LĐLĐ TPHCM mời họp mặt. Sự sẻ chia quý báu này khiến tôi và những đồng nghiệp cùng cảnh ngộ rất cảm động, như được tiếp thêm nghị lực để sống, làm việc”. Anh Nguyễn Hữu Hiền, công nhân (CN) Công ty Đỗ gỗ Quốc tế Sài Gòn, đã tâm sự như vậy trong buổi họp mặt nam CN bị tai nạn lao động (TNLĐ) do LĐLĐ TPHCM tổ chức nhân Ngày Quốc tế Lao động 1-5.
Niềm vui, niềm an ủi rất lớn
Anh Hiền là một trong số 131 nam CN bị TNLĐ có mặt trong buổi gặp gỡ cảm động ấy. Nhiều người đã từng đến đây nhiều lần, trở thành bạn bè; cùng nhau chia sẻ vui buồn, kinh nghiệm làm ăn. Cũng có người lần đầu có mặt nhưng vẫn cảm nhận được không khí ấm áp, chân tình.
|
“Anh em đều giống nhau ở chỗ thân thể không còn nguyên vẹn, trải qua những cú sốc của cuộc đời và rất cần những sự cảm thông chia sẻ. Không ai hiểu chúng tôi như chính chúng tôi. Vì vậy, được gặp nhau ở đây hằng năm, đối với chúng tôi là một niềm vui, niềm an ủi rất lớn".
Anh Trần Ngọc Hải (44 tuổi), CN Công ty TNHH Kim Lợi (quận Bình Tân - TPHCM), xúc động bày tỏ. Anh Hải bị TNLĐ tháng 9-2005. Dù bàn tay trái bị đứt lìa trong vụ TNLĐ được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật nối lại thành công, song anh đã vĩnh viễn bị thương tật với tỉ lệ 51%.
Nghị lực tuyệt vời
Tôi bắt gặp một khuôn mặt còn trẻ măng, chỉ khoảng 17 - 18 tuổi ngồi ở hàng ghế đầu. Đó là Mai Trọng Sang, bị mất gần nửa cánh tay phải, trong vụ TNLĐ xảy ra hôm 13-2-2009. Từ đó đến nay, Sang chỉ quanh quẩn ở nhà phụ mẹ công việc lặt vặt trong sự tuyệt vọng, buồn chán. “Cách đây vài hôm, khi cán bộ LĐLĐ TP tìm đến tận nhà thăm hỏi và mời họp mặt, em rất xúc động. Đến đây, thấy nhiều anh còn bị nặng hơn mà vẫn sống, làm việc hăng say nên em tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn”- Sang bộc bạch.
Ông Trương Lâm Danh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, nhìn nhận: “Nỗi đau về thể xác và hoàn cảnh khó khăn đã không thể quật ngã ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống của anh em. Với nghị lực tuyệt vời, họ đã vượt qua mặc cảm bệnh tật để tiếp tục sống, làm việc. Buổi họp mặt hôm nay là dịp để tổ chức Công đoàn TP ghi nhận, tôn vinh các anh”.
Có mặt tại buổi giao lưu, ông Kikutani Setsuo, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), đánh giá rất cao nghĩa cử này của tổ chức Công đoàn TP trong việc chăm sóc CN bị TNLĐ, CN mắc bệnh hiểm nghèo. Chia sẻ với LĐLĐ TP, các thành viên trong đoàn đã ủng hộ 10 triệu đồng giúp đỡ CN bị TNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận (0)