Trước tình hình đó, phường đã tổ chức họp các hộ dân thông báo kế hoạch làm đường và vận động nhân dân tự giải tỏa nhà không nhận đền bù và đóng góp thêm một phần kinh phí. Bà Nguyễn Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, nhớ lại: “Lúc đầu khó khăn lắm, không phải hộ dân nào cũng đồng ý với kế hoạch này. Thêm vào đó, tâm lý lo sợ bị bớt xén khi làm đường càng làm cho kế hoạch do phường đề ra có nguy cơ bị phá sản”. Nắm bắt được tâm lý của người dân, một mặt phường đã công khai tổng số tiền phải chi để làm đường, trong đó có số tiền do TP, quận hỗ trợ, tiền do phường thu từ quỹ lao động công ích và số tiền nhân dân sẽ đóng góp. Mặt khác, phường đã thành lập Ban Quản lý công trình do Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban và một số người dân do tổ dân phố làm thành viên giám sát chất lượng, thu chi công trình. Thêm vào đó, Đảng ủy, UBND phường vận động đảng viên, CNVC có nhà trong diện giải tỏa thực hiện trước để nhân dân yên tâm làm theo.
Từng bước, các hộ dân đồng ý với kế hoạch này và giữa tháng 5 vừa qua, người dân nơi đây đã phấn khởi dự lễ khánh thành và đưa vào sử dụng một số tuyến đường được mở rộng, đổ bê tông nhựa. Anh Bùi Văn Minh, nhà số 20/32 đường Độc Lập, giải tỏa 40 m2 nhà (nếu tính theo giá thị trường hiện nay khoảng 200 triệu đồng) và đóng góp thêm gần 10 triệu đồng để làm đường, phấn khởi nói: “Mặc dù phải chịu thiệt thòi chút ít, nhưng vì lợi ích của cộng đồng và của chính gia đình, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ”.
Ông Trần Văn Thiệp, Chủ tịch UBND phường 17, cho biết 5 năm qua, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chính quyền đã vận động 429 hộ dân tự giải tỏa một phần nhà hoặc các công trình phụ không đòi bồi thường, trị giá gần 15 tỉ đồng và đóng góp thêm 3,3 tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp 39 tuyến đường, công trình thoát nước. Ông Thiệp khẳng định: “Hoạt động giám sát của nhân dân đã giúp cho UBND phường hoàn thành tốt các nhiệm vụ và từng bước xây dựng chính quyền vững mạnh, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân”.
Bình luận (0)