Sau khi bà Noh Yeon Hong, Giám đốc Công ty Vina Haeng Woon Industry, bỏ trốn, chị Huệ và hàng trăm CN lâm vào hoàn cảnh khó khăn do bị công ty nợ lương (khoảng 2 tỉ đồng). Hoàn cảnh của chị Huệ hiện rất bi đát: Phải nuôi hai con và một cháu nhỏ, chồng làm thuê nhưng công việc không ổn định. Hiện chị Huệ còn nợ tiền thuê nhà và phải mua chịu gạo về ăn qua bữa. Dịp này, bạn đọc Báo Người Lao Động đã gửi tặng chị Huệ 1 triệu đồng và 20 kg gạo.
Ông Trương Lâm Danh cũng yêu cầu LĐLĐ quận 8 khẩn trương lập danh sách những CN có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức CĐ có biện pháp chăm lo. Hiện có khoảng 600 CN của Công ty Vina Haeng Woon Industry đã ủy quyền cho LĐLĐ quận 8 tiến hành các thủ tục đề nghị phá sản công ty.
Bình luận (0)