“Dấu ấn” khu dân cư Nam Rạch Chiếc
Chúng tôi gặp Hiệp lần đầu khi anh cùng tiến sĩ - kiến trúc sư Nguyễn Trọng Hòa, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo sau đại học Trường Đại học Kiến trúc TP, đến nhận giải nhất cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch khu dân cư Nam Rạch Chiếc”. Nụ cười luôn nở trên môi, Hiệp giới thiệu về “đứa con” tinh thần của hai thầy trò với tất cả sự đam mê bộc lộ. Bà Dương Thị Minh Huệ, Phó Ban Quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhận xét: Đồ án này được chọn trao giải nhất là do những ý tưởng sáng tạo độc đáo về một khu đô thị hiện đại, nhưng vẫn giữ đặc trưng sông nước Nam Bộ và đặc biệt là tính khả thi cao. Ít ai biết được, để có thành quả này Hiệp phải nỗ lực như thế nào, vì trong thời gian này cũng là lúc anh đang chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ kiến trúc - quy hoạch. Và niềm vui ngày nhận giải còn được nhân lên, bởi công trình của hai thầy trò được Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm chọn để thực hiện hợp đồng lập quy hoạch chi tiết và báo cáo khả thi đầu tư.
Hai lần thủ khoa
Gặp lại Hiệp ở một quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt vào một ngày đầu tháng tư, cũng là lúc anh vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ - đề tài “Đô thị vệ tinh” với điểm thủ khoa. Không nói về những thành quả vừa đạt được, anh vẫn say sưa nói về đề tài khu dân cư Nam Rạch Chiếc sẽ xây dựng ra sao, TP đang cần những đô thị vệ tinh như thế nào, sự nối kết giữa không gian đô thị cũ và mới. Sau này tôi mới biết: Năm 1998, anh cũng từng đạt thủ khoa khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học với đề tài: “Cải tạo một phần trung tâm TP”.
Lần thứ ba gặp Hiệp khi anh đang đứng lớp giảng cho các sinh viên (SV) Khoa Quy hoạch Trường Đại học Kiến trúc TP. Nhìn SV vây quanh thầy Hiệp để xem việc thực hiện đồ án, ít ai nghĩ được ngày xưa đã có lúc anh ước mơ trở thành bác sĩ. Bác Đoàn Ngọc Hùng, cha anh Hiệp, nhớ lại: “Hồi đó, nhà khuyến khích và em nó cũng muốn thi Y, nhưng vì trước đó cô chị đã tốt nghiệp ngành này lại thất nghiệp, nên em nó chọn thi ngành kiến trúc”. Đối với Hiệp, một phần anh chọn ngành kiến trúc vì lúc đó anh rể tương lai cũng đang làm nghề này nên thấy hay hay và thời điểm này TP cũng bắt đầu đợt “bùng nổ” trong xây dựng. Thi đậu vào trường Kiến trúc, một năm sau anh lại học tiếp bằng cử nhân ngoại ngữ Anh văn hệ tại chức. Ngoài niềm đam mê trong học tập, Hiệp còn say mê học võ và tháng 6 năm 1997 anh được cấp bằng đệ tam đẳng huyền đai Thái cực đạo. Năm 1999, cậu út với ước mơ làm bác sĩ đã chính thức được giữ lại Khoa Quy hoạch và đứng giảng khi tuổi đời vừa tròn 24 tuổi. Kỷ niệm nhớ nhất lúc bước “vào đời” đối với Hiệp là khi anh nhận tháng lương đầu tiên làm giáo viên. Lúc đó, Hiệp nghĩ từ nay mình sẽ xóa bỏ chế độ “bao cấp” của gia đình, song đồng lương khiêm tốn đã khiến Hiệp phải nghĩ đến việc đi làm thêm. Và, anh đã làm đủ mọi việc từ tư vấn thiết kế, giám sát công trình đến thầu thi công... “Chính từ những bài học thực tế và sự cọ xát cuộc sống đã giúp tôi trưởng thành hơn trong cách sống và làm việc” - Hiệp tâm sự.
Tin vào cuộc sống
Tâm sự với chúng tôi, Hiệp cho rằng thế hệ của anh, sinh ra sau khi đất nước không còn chiến tranh, nên được hưởng khá nhiều thuận lợi so với các thế hệ trước. Nhưng không có nghĩa cuộc sống luôn suôn sẻ; đôi khi chính anh cũng đã từng hoài nghi. Như khi sắp tham dự cuộc thi nào đó, đã có người dặn dò: “Thi cho vui thôi nhé, gắng sức làm gì vì đã có sắp xếp hết rồi!”. Nhưng khi đoạt giải anh cảm thấy rất vui vì đã qua được nỗi hoài nghi vô cớ để vững tin hơn vào cuộc sống.
Một ước mơ nhỏ cho mình? Hiệp tâm sự: “Trước đây ở quận 5, cứ 5 năm đến ngày sinh nhật là chính quyền quận lại phát cho một món quà kỷ niệm, mình nhận được 3 lần. Đến năm 16 tuổi, nhà chuyển về quận Tân Bình thì đã qua hai lần 5 năm nhưng mình chưa được nhận món quà này nên nhiều khi thấy cũng buồn”. Chia tay Hiệp, chúng tôi lại mong ước đến ngày 30-4-2005, anh sẽ nhận được món quà kỷ niệm 30 năm ngày thống nhất đất nước và đây như là món quà dành cho một thế hệ trưởng thành sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.
Bình luận (0)