xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trở lại Dục Quân

Bài và ảnh: Hồng Đào

Trong lúc đang mang thai, nuôi con nhỏ, nhiều lao động nữ lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi chủ bỏ trốn mà ngày Tết thì đã cận kề

“Tôi cũng chưa biết Tết này sẽ ra sao. Đến giờ cũng chưa mua sắm được gì, hai đứa nhỏ cũng không có đồ mới...”. Chị Nguyễn Thị Lệ Diễm, công nhân (CN) Công ty Dục Quân (quận 8- TPHCM), buồn hiu khi tôi hỏi chuyện Tết. Tháng 10-2009, giám đốc công ty bỏ trốn, ôm hơn 1 tỉ đồng tiền lương của 500 CN. Khó khăn nhất là hoàn cảnh của 15 CN nữ đang mang thai gần đến ngày sinh. Họ không có lương cũng không có BHYT...

img

Không tìm được việc, đời sống nhiều công nhân Công ty Dục Quân rất khó khăn


Không thể kiếm được việc làm


Trong căn phòng thấp lè tè bên cạnh bờ kênh, chị Diễm tiếp chúng tôi với gương mặt vẫn còn lo lắng. Chị kể: “Khi mới sinh con được hơn tháng, tôi sững sờ khi nghe tin giám đốc bỏ trốn. Tiền BHXH, BHYT hằng tháng công ty thu đủ nhưng không nộp cho cơ quan BHXH nên chúng tôi không được gì”. Cuộc sống gia đình với 4 miệng ăn giờ phụ thuộc tất cả vào công việc hớt tóc với thu nhập ít ỏi của chồng chị.
 
Thấy hoàn cảnh của chị quá khó khăn, người chú cho ở nhờ trong căn phòng trọ mười mấy mét vuông. Thương chồng vất vả, khi con được 3 tháng, chị đã đi xin việc nhiều nơi, nhưng nơi nào cũng bảo chị có con nhỏ nên không nhận. Có chỗ nhận thì làm được vài ngày lại phải xin nghỉ vì con bệnh, sau đó chủ không nhận lại nữa. “Một mình chồng tôi làm không kham nổi tiền học cho đứa lớn, tiền sữa cho đứa nhỏ. Khổ lắm cô à!”- chị buồn rầu tâm sự.


Giám đốc bỏ trốn, chị Nguyễn Thị Mỹ phải trả căn phòng trọ thuê 500.000 đồng/tháng, về Bến Tre nương náu nhà mẹ ruột vì không đóng nổi tiền nhà mỗi tháng. Chồng chị một mình ở lại TP bươn chải để kiếm tiền cho vợ sinh nở. Anh rầu rĩ: “Những người khác có đi làm 2 tháng cuối thì còn chờ tiền hỗ trợ của Nhà nước, vợ tôi nghỉ thai sản, chủ bỏ trốn đến tiền viện phí phải vay mượn, biết chờ lãnh gì bây giờ?”.


Không dám về quê


Dù bụng chửa vượt mặt, đi đứng khó khăn nhưng chị Phan Thị Bích Tuyền vẫn không dám nghỉ làm ngày nào vì phải cố gắng kiếm ít tiền để sinh con. Nhưng chị chưa kịp nghỉ thai sản thì giám đốc bỏ trốn, tiền lương cũng không có, chế độ BHYT cũng không. Chị kể trong nước mắt: “Nghèo lại mắc cái eo! Tôi khó sinh phải mổ, tiền viện phí hơn 5 triệu đồng. Nhà không tiền phải chạy vạy khắp nơi, đến nay vợ chồng tôi vẫn còn nợ số tiền này. Lo ăn hằng ngày còn không đủ, nói gì đến Tết”.


Chồng chị Tuyền, anh Nguyễn Hoàng Minh, hiện đang làm phụ hồ mỗi ngày chỉ được 80.000 đồng. “Từ ngày vợ mất việc, sinh con, hoàn cảnh  gia đình càng thêm thắt ngặt, lo nhất vẫn là số tiền nợ 5 triệu đồng không biết lấy gì trả”- anh thổ lộ. Anh đã tìm chỗ làm thêm, tăng ca nhưng vẫn không đủ xoay xở. “Nghèo quá nên Tết này không dám về quê, dù từ TPHCM về An Giang cũng không xa mấy”- anh Minh bùi ngùi.


Nghe nhắc Tết là sợ


Những CN khác cũng không khá hơn. Chị Nguyễn Thị Mơ, quê ở Bến Tre, đã tìm được công việc thời vụ tại một công ty may với tiền công 50.000 đồng/ngày. Chị kể: “Hơn 7 năm làm ở Công ty Dục Quân giờ tay trắng. Mấy tháng đầu thất nghiệp phải lang thang tìm việc; tiền nhà, tiền ăn đều nhờ đứa em trai ở cùng trả. Khổ không biết để đâu cho hết...”. Chồng chị Mơ mất sớm để lại cho chị cậu con trai. Cuộc sống ở quê quá khó khăn, chị phải gửi con cho bà ngoại, lên TP làm việc kiếm tiền nuôi con. Chị buồn rầu tâm sự:  “Nghe nói Chính phủ có hỗ trợ tiền mà chờ hoài hổng thấy. Nhưng nếu có nhận được tiền hỗ trợ thì cũng phải trả nợ đầu này, đầu kia rồi chẳng còn gì. Nghe nhắc đến Tết là tôi thấy sợ... ”.


Hoàn cảnh anh Nguyễn Công Thiện cũng không khá hơn. Anh tìm được công việc làm thợ cắt cho một cơ sở may tư nhân với tiền công 50.000 đồng/ngày. Anh cho biết: “Dẫu biết làm thời vụ không hợp đồng, không BHXH, BHYT, không thưởng... nhưng không làm thì lấy gì ăn? Nói vậy chứ tôi cũng còn đỡ hơn nhiều người vì có việc làm đắp đổi qua ngày. Với bọn tôi, Tết năm nay coi như... xong rồi!”.


Bà Đỗ Thị Mỹ Dung, cán bộ chuyên trách LĐLĐ quận 8-TPHCM:

Giúp công nhân trang trải nợ nần


UBND TPHCM đã có quyết định tạm ứng từ ngân sách 1,175 tỉ đồng để trả lương cho 496 CN Công ty TNHH May Dục Quân. Chúng tôi đã liên lạc, thông báo để CN biết; nhiều người không kìm được nước mắt. Dù sao thì số tiền này cũng sẽ giúp họ trang trải nợ nần đã vay mượn để chi tiêu trong gần 4 tháng qua và hy vọng còn dư chút ít để lo Tết. Thời gian chi trả từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày từ 28-1 đến 1-2 (trừ chủ nhật) tại Phòng LĐ-TB-XH quận 8, số 4 đường 1011, phường 5, quận 8-TPHCM. Khi đến nhận lương, CN nhớ mang theo CMND bản chính để đối chiếu; nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền đúng quy định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo