“Các con ráng học thiệt giỏi để ba mẹ an lòng nơi chín suối. Các cô, các chú luôn ở bên cạnh để động viên, chia sẻ khó khăn với tụi con!”. Bà Nguyễn Thị Ánh Thu, Chủ tịch LĐLĐ huyện Củ Chi - TPHCM, đã ân cần chia sẻ như vậy với em Lê Huỳnh Thanh Tùng, học sinh Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông, trong chuyến thăm gia đình em sáng 27-7. “Con hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng các cô, các chú” - Tùng khoanh tay lễ phép hứa.
Ấm lòng con công nhân nghèo
Sự ra đi của chị Huỳnh Thị Mịa, giáo viên Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác cách đây 1 tháng, khiến căn nhà tình thương ở ấp 3B, xã Tân Thạnh Đông trở nên trống vắng. Mồ côi cha từ nhỏ, nay lại mất mẹ, điều ấy quá sức chịu đựng của hai anh em Tùng.
Năm học mới cận kề với những băn khoăn cơm áo, học phí đè lên hai đôi vai bé nhỏ ấy. Gia đình hai bên nội ngoại đều không khá giả gì nên sự trợ giúp cũng có hạn; hoàn cảnh ấy càng khiến hai đứa trẻ luôn sống trong tâm trạng bi quan về tương lai. Khi nghe thông tin về trường hợp này, nhiều cán bộ LĐLĐ huyện Củ Chi - TPHCM đã đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà và tìm cách hỗ trợ hai em có điều kiện tiếp tục học hành.
Đại diện Công đoàn Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục Minh Đức trao học bổng cho con công nhân nghèo. Ảnh: VĨNH TÙNG
Với con công nhân (CN) nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở nhiều doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh, sự quan tâm, chăm sóc của các cấp CĐ trong những ngày tháng 7 này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Những phần học bổng do các cấp CĐ trao tặng đã tiếp thêm động lực cho các em trước thềm năm học mới.
Lễ trao học bổng cho con CN nghèo tại Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục Minh Đức (quận Thủ Đức - TPHCM) chiều 24-7 đã diễn ra với ý nghĩa như vậy. 84 suất học bổng mà CĐ cơ sở dành cho con CN nghèo có thành tích học tập tốt trong năm học 2009-2010 đã khiến cha mẹ các em, cũng là CN đang làm việc tại DN, ấm lòng.
Chăm lo thiết thực
Bám sát thực tiễn đời sống CNVC-LĐ, từ nhiều tháng qua, việc khảo sát, lên danh sách CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch chăm lo cụ thể được các cấp CĐ tiến hành khẩn trương với sự chủ động, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm luôn hết mình với đoàn viên.
|
Bên cạnh hoạt động chăm lo cho cán bộ công vận, CĐ hưu trí của LĐLĐ TP, các cấp CĐ đã chủ động vận động chủ DN, đặc biệt là CNVC-LĐ và đoàn viên ủng hộ kinh phí chăm lo cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, con em CNVC-LĐ nghèo. Sự hỗ trợ ấy rất đáng trân trọng, phát huy và là một nét đẹp của phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ TP.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM |
Chiều 26-7, không khí nhộn nhịp bao trùm khu phố 16, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân - TPHCM, khi LĐLĐ quận Bình Tân bàn giao “Mái ấm CĐ” cho gia đình anh Phạm Văn Cảnh (CN cơ sở sản xuất Hưng Đạo). Không chỉ bà con chòm xóm mà nhiều đồng nghiệp của anh Cảnh cũng đến chia vui. Chủ nhân của căn nhà mới cứ chạy đi, chạy lại tiếp khách với nét mặt rạng rỡ.
“Thú thiệt, gia cảnh luôn thiếu trước hụt sau nên vợ chồng tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ được ở trong căn nhà khang trang như vầy. Mọi chuyện cứ như trong mơ. Xin cám ơn tình cảm, sự quan tâm chí tình của tổ chức CĐ”- anh Cảnh xúc động bày tỏ. Đây cũng là tâm trạng của hai gia đình CN khác được trao “Mái ấm CĐ” trong ngày. Đó là chị Chi Nguyệt Thanh (CN Công ty TNHH Pou Yuen) và ông Nguyễn Văn Dẫu (có con làm CN Công ty Pou Yuen).
Với anh Nguyễn Đức Phúc, Chủ tịch CĐ cơ sở Công ty Phát Đạt Hưng (huyện Củ Chi), sự sẻ chia của CĐ cấp trên khiến anh hết sức cảm động. Vợ anh bị bướu độc ở cổ, nay biến chứng suy tim nặng. Tiền lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, lo tiền thuốc cho vợ và tiền ăn học cho 3 đứa con nên hằng đêm anh Phúc phải chạy xe ôm kiếm thêm.
Họa đơn vô chí, trong một lần chạy xe, anh bị tai nạn giao thông, đứt gân chân. “Hay tin, LĐLĐ huyện Củ Chi đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chi phí thuốc men. Tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều”- anh Phúc cho biết.
Bình luận (0)