xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xin đừng lừa dối

Tần Khoa

Hôm công an tới công ty đọc lệnh bắt và khám xét nơi làm việc của giám đốc, tất cả chúng tôi đều sững sờ. Không ngờ người giám đốc mà chúng tôi kính trọng, yêu quý lại phạm tội tày đình: Tham ô! Nghe đâu số tiền mà ông chiếm đoạt của công ty lên tới vài trăm tỉ đồng. Nghe đâu sau khi khám xét ở công ty, họ đưa ông về khám xét 2-3 cái nhà riêng của ông, cái nào cũng như biệt phủ…

Cả ngày hôm đó và những ngày sau, công ty chúng tôi gần như tê liệt dù ban lãnh đạo đã gửi thông báo đến từng bộ phận, cho rằng việc giám đốc bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Song chẳng có ai trong chúng tôi tin điều đó bởi những gì đang xảy ra đã đi ngược lại những gì mà chúng tôi được nghe.

Giám đốc của chúng tôi là người luôn đề cao tính trung thực, sự liêm khiết. Ông luôn dạy chúng tôi chỉ có mồ hôi trong lao động mới đáng quý, mới thật sự tạo nên giá trị của một con người. Ông căm ghét thói lãng phí, xa hoa; ông dạy chúng tôi cần kiệm, làm việc thì phải khoa học, không được để hao phí, thất thoát vật tư, nguyên liệu… Có dịp đi ra ngoài, ăn một bữa cơm ông cũng không cho phép gọi dư thừa món; nếu có lỡ gọi dư thì chính ông sẽ yêu cầu nhân viên nhà hàng gói ghém cẩn thận để mang về. Có thể nói tất cả chúng tôi đều xem ông là thần tượng. Thậm chí, khi nghe những lời đồn đoán về ông, tôi đã gân cổ lên cãi và nói chắc như đinh đóng cột rằng ông là một "ông quan sạch", rằng kẻ nào nói xấu ông là những người ganh ăn tức ở, đặt điều…

Xin đừng lừa dối - Ảnh 1.

Ấy thế mà đùng một cái, "ông quan sạch" của chúng tôi bị khởi tố, bắt giam vì tham ô. Một cú đấm như trời giáng vào niềm tin của những nhân viên đã đồng lòng thắt lưng buột bụng khi công ty gặp khó khăn theo lời kêu gọi của lãnh đạo mà không biết rằng những đồng tiền chúng tôi chắt chiu, tằn tiện đã lọt vào tay ông giám đốc "liêm khiết giả hiệu" của mình.

Chúng tôi đau không chỉ vì những tổn thất vật chất mà còn đau vì suốt một thời gian dài bị lừa dối. Hóa ra trên đời này có những người lời nói không đi đôi với việc làm, miệng rao giảng đạo đức nhưng tâm địa tối tăm.

Mong rằng từ nay, đừng có ai lừa dối những nhân viên nhẹ dạ, cả tin, suốt ngày chỉ biết noi gương lãnh đạo như chúng tôi…


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo