xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Yêu thương đong đầy

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Trong “Tháng hành động vì trẻ em”, các cấp Công đoàn TP HCM đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, góp phần động viên con CNVC-LĐ khó khăn

Nhẹ nhàng cởi áo khoác và ôm con gái vào lòng, cử chỉ yêu thương ấy của anh Nguyễn Thanh Hiểu - công nhân vệ sinh Công ty Dịch vụ công ích quận 3, TP HCM - khiến nhiều đại biểu dự chương trình họp mặt, tặng quà cho con CNVC-LĐ bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo do LĐLĐ quận 3 tổ chức mới đây hết sức xúc động. Ngồi lọt thỏm trong lòng cha, dù phải thở hết sức khó nhọc nhưng nét mặt cháu Nguyễn Thị Kim Trân vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.

Sẻ chia kịp thời

Trước khi sinh cháu Trân, vợ chồng anh Hiểu đã có một cô con gái đầu lòng xinh xắn. Khi vợ anh mang thai Trân ở tháng thứ 8, bác sĩ chẩn đoán chị nhiễm Rubella, cháu bé sinh ra có thể khuyết tật hoặc bị bệnh tim. Sau bao lần khóc cạn nước mắt và nhiều đêm thức trắng, vợ chồng anh quyết định giữ lại đứa con.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (bìa phải), tặng xe đạp cho con CNVC-LĐ khó khăn tại quận 5
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (bìa phải), tặng xe đạp cho con CNVC-LĐ khó khăn tại quận 5

Bé Trân ra đời lành lặn nhưng bị hở van tim 3 lá. Thương con gái bất hạnh, vợ anh Hiểu phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc. Mang trong người căn bệnh hiểm nghèo nên Trân ăn uống rất khó khăn, cha mẹ chăm sóc bé càng vất vả hơn do không nơi nào nhận trông giữ.

Dù đã 4 tuổi nhưng bé Trân rất xanh xao, chỉ nặng vỏn vẹn 8 kg. Bất chấp khó khăn, vợ chồng anh Hiểu cố gắng hết mức có thể để chăm sóc giọt máu của mình. Hiểu hoàn cảnh của họ nên Công đoàn (CĐ) cơ sở và nhiều bạn bè, đồng nghiệp luôn dang rộng vòng tay chia sẻ.

Cũng với sự cảm thông ấy, đội ngũ bác sĩ ở Viện Tim TP HCM rất tận tâm chăm sóc bé Trân. Tinh thần sẻ chia ấy của tập thể lao động ở đơn vị - nhất là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của LĐLĐ quận 3 - khiến vợ chồng anh Hiểu rất xúc động.

“Tôi chỉ mong có sức khỏe để làm việc và hy vọng đến năm 10 tuổi, bé Trân có thể phẫu thuật để được bình thường như các bạn đồng trang lứa. Tinh thần kề vai sát cánh của tổ chức CĐ đã tiếp thêm động lực để gia đình tôi vượt qua khó khăn” - anh Hiểu tâm sự.

Cũng đến nhận quà cho con trai là cô giáo Cao Thị Kim Trang - Trường Mầm non 2 (quận 3). Lập gia đình khá muộn nên chị rất lo mình không được làm mẹ. Do vậy, khi sinh được bé trai Hồ Hoàng Sang bụ bẫm, chị mừng khôn tả. Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng trọn vẹn khi chị biết con trai mắc chứng động kinh.

Chồng bị viêm màng não, con thì bệnh tật, cả nhà lại ở thuê song những bất hạnh ấy không thể quật ngã ý chí vươn lên của chị Trang. Tình thương và sự hy sinh của người mẹ cũng đã giúp bệnh tình bé Sang thuyên giảm một phần. “Có lúc tôi muốn gục ngã nhưng vì chồng, vì con nên phải gắng gượng. Tình cảm chân tình của tổ chức CĐ dành cho gia đình khiến tôi thực sự cảm kích” - chị thổ lộ.

Chăm lo chu đáo

Không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, động viên, trong “Tháng hành động vì trẻ em”, các cấp CĐ TP HCM còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho con CNVC-LĐ. Điển hình, LĐLĐ quận 5 tặng 35 sổ tiết kiệm tình thương (từ 2 triệu đến 4 triệu đồng/sổ) cho con CNVC-LĐ khó khăn, bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo và 10 xe đạp cho con CNVC-LĐ học từ lớp 8 trở lên cần phương tiện đến trường.

Được trao tặng chiếc xe mới tinh còn thơm mùi sơn, cậu bé Nguyễn Đức Huy, lớp 10 Trường Văn Lang (quận 5), không nén được niềm vui. Cha Huy, anh Nguyễn Văn Phước, là đầu bếp nhà hàng Sake, còn mẹ chỉ ở nhà nội trợ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Một lúc phải nuôi 2 con ăn học nên vợ chồng anh Phước xoay xở hết sức chật vật.

Từ lâu, Huy mong ước có 1 chiếc xe đạp để tự đến trường nhưng điều kiện kinh tế của gia đình không cho phép. Điều này cũng khiến cha mẹ cậu bé hết sức áy náy. “Nhờ có xe đạp được tặng, con sẽ tự đến trường, không cần ba mẹ đưa rước nữa” - Huy bày tỏ.

Tại buổi họp mặt, chị Phạm Thị Yến, Chi cục Thi hành án quận 5, phải tìm đủ cách dỗ dành cô con gái Nguyễn Phạm Phương Uyên luôn miệng la hét. Chị Yến từng có một gia đình ấm êm và sinh được một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Khi con 8 tháng tuổi, chị đưa đi chích ngừa, sau đó bé bị biến chứng không kiểm soát được bản thân, thường xuyên la hét. Nay đã 10 tuổi nhưng bé Uyên vẫn chưa đi được.

Ba năm trước, vợ chồng chị Yến ra tòa ly hôn, chị ở vậy nuôi con mà không nhận được bất kỳ khoản cấp dưỡng nào. “Hai mẹ con đang ở nhà thuê nên mọi chi tiêu, thuốc men, tiền gửi con... đều trông vào đồng lương ít ỏi của tôi. Sổ tiết kiệm do LĐLĐ quận 5 gửi tặng sẽ giúp mẹ con tôi giảm bớt phần nào khó khăn” - chị xúc động.

“Dù ít hay nhiều, sự quan tâm, chăm sóc thiết thực của các cấp CĐ TP HCM đối với con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo mang ý nghĩa động viên rất lớn. Điều này cho thấy tổ chức CĐ luôn đồng hành cùng CNVC-LĐ những khi họ khó khăn, thiếu thốn”.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo