Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Click! vào Giáng sinh

Nguyễn Quyết

Mùa Giáng sinh 2006 thật sự thú vị đối với cư dân mạng. Bằng nhiều cách tiếp cận và đón nhận khác nhau họ đã dùng những cú Click! chuột để “đăng nhập” vào Giáng sinh

Các “đại gia” trong làng công nghệ thông tin không bao giờ từ chối một cơ hội vàng tung ra những thứ làm hài lòng khách hàng của họ. Từ Google đến Yahoo! đều có những hình thức cách điệu bằng cách tạo tuyết, mũ ông già Noel trên tên thương hiệu vốn quá nổi tiếng của mình. Phong trào thay theme (nền) và avatar (hình đại diện) bằng ông già Noel, cây thông Noel, tuần lộc... cũng sôi nổi hơn trên các blog (nhật ký mạng). Với những blogger (người viết nhật ký mạng), đây là cơ hội để họ làm đẹp thêm cho cuốn nhật ký trên Internet của riêng mình.

Giáng sinh thay “áo mới”

Lướt một vòng blog thấy đâu đâu cũng tràn ngập không khí Giáng sinh. Ca sĩ, người mẫu Ngô Thanh Vân, tại địa chỉ 360.Yahoo.com/ngothanhvanvirus trang hoàng rực rỡ với lời chào Giáng sinh tới các fan hâm mộ của mình. Cô đếm ngược một tuần rồi 5 ngày, 3 ngày trước Giáng sinh. Blog Thu_Minh_yêu_thương được trang hoàng một màu đỏ chói lọi. Đây là Giáng sinh thứ 2 kể từ ngày cô bé Thu Minh chào đời. Năm ngoái cô bé nhỏ quá nên bố mẹ bé dù muốn mua cho bé một bộ đồ đỏ trắng của ông già Noel nhưng chẳng có bộ nào vừa với bé cả. Mẹ của bé viết: “Sẽ thật cũ kỹ khi kể cho con nghe câu chuyện Cô bé bán diêm, nhưng mẹ vẫn sẽ kể. Một câu chuyện buồn, nhưng lại thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống bây giờ. Mong rằng con gái về sau sẽ là một cô gái nhân hậu, một cô gái biết sẻ chia, biết thương những em bé bất hạnh không được hưởng cuộc sống đầy đủ và ấm áp như các con bây giờ. Con nghe và đừng quên, con gái nhé!”.

img
Các blog đẹp, sinh động và ý nghĩa hơn trong dịp Noel

Dân mạng cũng tìm nhiều chiêu độc để làm cho blog của mình sống động. Một số blogger tìm cách tạo nhạc cho blog. Bất cứ lúc nào mở blog ra cũng có thể được thưởng thức giai điệu bài Silent night, Last Christmas hay Jingle Bell, Bản tình ca mùa đông....

Mở cửa không gian cảm xúc

Click! vào không gian tình nguyện tại địa chỉ Tnt.vasc.com.vn, các bạn trẻ dường như lúc nào cũng sẵn sàng cho đêm Noel ý nghĩa. Những dòng chữ như thế này đã làm không ít dân mạng lặng người bên bàn phím: “Có một cô bé bán diêm nhưng chẳng ai mua cho em, và em đã dùng những que diêm cuối cùng để sưởi ấm trong đêm Giáng sinh lạnh giá. Bạn có biết giá một bao diêm là 500 đồng? Và Giáng sinh đang đến rất gần? Hãy để những đồng xu của bạn có ích. Hãy gửi cho chúng tôi những đồng kim loại 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng - để cùng chúng tôi đón một “Giáng sinh 5 xu – Giáng sinh ấm” với những em bé lang thang đường phố, những người già cô đơn. Họ sẽ có những món đồ chơi, chiếc áo mưa, phần ăn sáng hay đơn giản là một bao diêm”. Bởi vì có thể có những lúc bạn không cần đến những đồng xu lẻ nhưng còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh vẫn cần một ngọn lửa nhỏ cho đêm Giáng sinh!

Mạng tình nguyện Aoxanh.net tổ chức chương trình “Sưởi ấm trái tim” cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên ba miền của Tổ quốc. Các bạn kêu gọi: “Hãy góp sức cùng chúng tôi, chúng ta sẽ thắp lên những ngọn lửa từ chính trái tim mình để sưởi ấm trái tim của những người không may mắn!”. CLB Tháng 5 cùng Big Heart (trái tim chan chứa) và Những người bạn tổ chức Giáng sinh cho trẻ em không gia đình tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 4 (Hà Tây).

img

Blogger ThienYet đồng hành cùng các mạng tình nguyện, thống kê từng khoản tiền các bạn đóng góp cho trẻ em đang học ở Trường Nội trú Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội), có tới hơn 200 học sinh con liệt sĩ và trẻ mồ côi không nơi nương tựa cần được giúp đỡ. Sau đó ThienYet sẽ cùng blogger tình nguyện khác ghé thăm hơn 120 em nhiễm chất độc da cam tại Làng Trẻ em Hữu Nghị (Vân Canh- Hà Tây).

Thì thầm với blog

Blogger nổi tiếng với những bản tình ca, nhạc sĩ Đỗ Bảo ghi dấu cảm xúc đọng lại từ ký ức: “Giáng sinh, với tôi, là mùa vọng tưởng. Là mùa của những hồi ức, có khi xa xăm tít mù. Là mùa của nhớ. Của một đoạn đời tan chảy và chìm khuất, nay về cùng với tiếng chuông giáo đường nơi phố lớn... Những năm gần đây, tôi thường đón Giáng sinh một mình. Với ly rượu khan trong phòng tối, nến thơm và cuốn sách yêu thích trên tay. Noel đến nhanh, qua nhanh... Mà đủ nhớ!”.

Blog Hoa_co_phu_du tâm sự: “Mọi người đồng ý cho mình đựng những điều ước của mọi người và của tụi nhỏ trong những cái túi xinh xinh treo trên cây thông Noel nhé! Nếu nó thực sự bí mật thì viết ra tờ giấy nho nhỏ xinh xinh đưa cho mình vào thứ bảy nhé! Mình đang hì hục đan túi len đựng điều ước đây! Mong tất cả điều ước đều thành sự thực!”. Không gian tình nguyện bao giờ cũng mang lại cho dân mạng những cảm xúc nồng ấm như vậy. Nó là góc chân thành nhất, từ trái tim đến trái tim.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo