Lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật này được áp dụng đối với những sáng tạo của nghệ thuật nhiếp ảnh. Để làm được điều này, người nghệ sĩ phải chụp lại nhiều kiểu ảnh khác nhau, nhưng phải khớp với tâm ảnh của góc hình trước. Đây là một đòi hỏi không dễ thực hiện vì tâm ảnh không trùng với tâm chân máy. Sau đó, các bức ảnh này được liên kết lại qua các phần mềm đặc biệt như Photoshop, Panorama maker... “Phải mất cả năm để mày mò các ứng dụng này nhưng khi đã thao tác được thì mê lắm!”- Trần Thanh Sang tâm sự. Với chiếc máy ảnh kỹ thuật số Canon EOS5D và ống kính góc rộng Fisheyes, hễ có thời gian rỗi, anh lại rong ruổi đến các địa danh nổi tiếng để thử nghiệm, sáng tạo. Chưa kể đến lao động của người nghệ sĩ, số tiền mà anh đầu tư cho các tác phẩm độc đáo này đã lên đến hơn trăm triệu. Anh chia sẻ : “Mong ước của tôi là mọi người đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp Việt Nam”. Cũng chính vì điều này mà anh xây dựng trang web mang tên mình.
![]() |
Đền Hùng dưới “ma thuật” Panorama |
Kết hợp với bản đồ, các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Trần Thanh Sang đã mở ra một khả năng mới cho việc tiếp thị, quảng bá hình ảnh Việt Nam. Chọn dấn thân trên một con đường ít người đi, Trần Thanh Sang đang ấp ủ một dự án thực hiện các tác phẩm “Việt Nam in panorama” với một loạt những hình ảnh ba chiều, ghi lại vẻ đẹp của 64 tỉnh, thành nhằm đưa vẻ đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam giới thiệu đến bạn bè thế giới. Khi được hỏi về mục đích của dự án chắc chắn là tốn kém sức người lẫn của này, người nghệ sĩ vừa rê chuột, vừa tâm sự chân thành: “Tôi muốn chứng minh khả năng ứng dụng của nhiếp ảnh trong đời sống cộng đồng chứ nhiếp ảnh không chỉ đơn thuần là nghệ thuật”.
Bình luận (0)