Ông Nguyễn Trường Khiêm (sinh năm 1950) là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB), Hội Người cao tuổi (NCT), phường Tân Bình, TP HCM. Gần 10 năm qua, CLB do ông phụ trách đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ thành viên như chăm sóc sức khỏe, trợ vốn làm kinh tế phụ gia đình, giao lưu văn nghệ, thể thao nhằm gắn kết cộng đồng.
Xếp bút nghiên lên đường ra trận
Tôi có cơ hội tiếp xúc với ông Khiêm qua bà Nguyễn Thị Thụy, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, Chi hội trưởng Chi hội NCT Khu dân cư phường Tân Bình, TP HCM.
Ông Khiêm kể với tôi, năm 1970, khi đang là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, ông tạm gác bút nghiên lên đường nhập ngũ. Sau thời gian ngắn học chính trị, ông được huấn luyện bộ binh và 3 tháng học lái xe tại Trường 255 - Cục Quản lý xe (thuộc Tổng cục Hậu cần). Sau đó nhận xe vào Binh trạm 31 - Đoàn 559 (tiền thân của Bộ đội Trường Sơn). Đây là lực lượng công binh và vận tải chiến lược chịu trách nhiệm mở đường, vận chuyển hàng quân sự, đưa đón bộ đội, chuyển công văn, tài liệu và chi viện hậu cần từ Bắc vào Nam cũng như chiến trường Lào và Campuchia phục vụ kháng chiến... Các chiến dịch, chiến trường như Đường 9 Nam Lào, Quảng Trị 1972… đều in dấu xe ông.

Ông Khiêm (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho thành viên CLB là thương binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Ông Khiêm cùng đồng đội tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn. Ngày 30-4-1975, ông theo đơn vị Trung đoàn 33 (Cục Vận tải) trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử có mặt tại Sài Gòn... Niềm vui vỡ òa, ngập tràn hạnh phúc khi nước nhà thống nhất. Chưa được ngơi nghỉ, tháng 1-1979, ông lại cùng đơn vị tham gia Chiến dịch giải phóng Phnom Penh, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Ông vinh dự được nhận Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhì, Huy chương Kháng chiến hạng nhất và nhiều giấy khen khi còn tại ngũ.
Sâu sát, tận tụy
Năm 1982, ông đưa gia đình vào TP HCM. Một năm sau, ông rời quân ngũ, chuyển công tác, tiếp tục cầm lái trong đội xe vận tải của Công ty Vật tư nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp). Sau gần 10 năm công tác, năm 2002, ông Khiêm chính thức nghỉ hưu và bắt đầu tham gia các công tác tại địa phương. Năm 2010, làm Trưởng Ban Công tác mặt trận kiêm Phó Khu phố 9, phường 13 (cũ). Năm 2015, ông Khiêm là Chi hội trưởng Chi hội NCT khu phố, Ủy viên Thường vụ Hội NCT, phường 13, quận Tân Bình (cũ). Ông còn là hội viên Hội Cựu chiến binh, CLB Truyền thống kháng chiến TP HCM...
Năm 2020, được chính quyền, Ban Chấp hành Hội NCT địa phương tin tưởng, đông đảo thành viên tín nhiệm, ông nhận nhiệm vụ chủ nhiệm CLB. Qua các lần tham gia bồi dưỡng, tập huấn về hoạt động CLB cộng với sự nhiệt tình, năng động, ông đã cùng Ban Chủ nhiệm tổ chức, xây dựng CLB đi vào nền nếp, không ngừng phát triển, từ kết nạp thành viên mới đến tổ chức các đội nhóm sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng các hoạt động...

Đội văn nghệ của CLB thường xuyên tham gia biểu diễn trong các phong trào ở địa phương
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần lẫn chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, ông vận động mỗi người trong CLB đóng góp 200.000 đồng/năm xây dựng quỹ. Duy trì nguồn vốn vay 100 triệu đồng cho các thành viên làm kinh tế cải thiện đời sống. Vào những dịp chúc thọ, mừng thọ, ngoài chế độ theo quy định của nhà nước, thành viên CLB là cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, nạn nhân chất độc da cam… đều được nhận quà tặng (mỗi suất từ 200.000 đến 300.000 đồng) của CLB. Năm 2025, ông cùng các thành viên chủ chốt tổ chức cho gần 100 thành viên tham quan, du lịch Cà Mau, Nha Trang, xuyên Việt... Đồng thời thành lập các đội thể dục dưỡng sinh, dân vũ, văn nghệ, bóng chuyền nam và nữ... nỗ lực tập luyện và tham gia biểu diễn, thi đấu phong trào ở địa phương. Đây là điểm hẹn của các thành viên luyện tập vừa sống vui, sống khỏe… Đội bóng chuyền đã tích cực tham gia thi đấu cấp phường, khu vực và thành phố, gặt hái nhiều thành tích đáng khích lệ.
Sẻ chia với người yếu thế
Không những nhiệt tình trong công tác đoàn thể, ông Khiêm còn nghĩ cách giúp đỡ các thành viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên làm kinh tế.
Ông chia sẻ với tôi: "CLB tập hợp những thành viên ở mọi lứa tuổi, không kể thành phần, giai cấp, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn... hoạt động theo tiêu chí giúp nhau cải thiện đời sống, hỗ trợ vốn, chăm sóc sức khỏe... Trong đó, 60% - 70% thành viên NCT là lực lượng nòng cốt. Ban Chủ nhiệm luôn sát sao, tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ các thành viên vay vốn làm kinh tế với lãi suất thấp. Có người được vay tiền sắm xe nước mía, mở quán cà phê, mua xe đạp điện cho con đi học, sửa chữa nhà cửa đã xuống cấp…".
Được CLB hỗ trợ vay 40 triệu đồng làm vốn mua bán áo quần, chỉ sau 2 năm, bà Phạm Thị Quế (60 tuổi, ngụ đường Cộng Hòa, phường Tân Bình) đã trả cả vốn lẫn lãi. Điều khiến bà cảm động nhất là chính là trong lúc khó khăn, CLB luôn tạo điều kiện, giúp đỡ bà kịp thời. "NCT là nhóm yếu thế, rất cần sự chung tay của cộng đồng. Vì vậy, các thành viên trong CLB luôn được quan tâm, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Từ cách làm thiết thực và hiệu quả của CLB, đã có nhiều cá nhân giàu lòng nhân ái tự nguyện góp tiền cá nhân vào quỹ, hỗ trợ sinh kế cho các thành viên khó khăn vay không lãi" - ông Khiêm chia sẻ.
CLB hoạt động hiệu quả nhiều năm liền là nhờ ông Khiêm luôn nắm chắc chủ trương, kế hoạch của hội cấp trên để triển khai các chương trình hoạt động, từ thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe đến giao lưu văn nghệ, thể thao. Các hoạt động thiết thực do ông khởi xướng đã giúp các thành viên trong CLB thêm gắn kết. Nơi đây, mỗi thành viên không chỉ thấy được đời sống vật chất ngày một nâng cao, mà tinh thần cũng ngày càng cải thiện.
Chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết hoạt động CLB năm 2025, bà Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội NCT phường Tân Bình, TP HCM - cho biết: "Ban Chủ nhiệm CLB luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hoạt động đều tay, có trách nhiệm với công tác hội. Ông Khiêm là nhân tố tích cực gương mẫu, năng động. Chúng tôi rất mong ông tiếp tục gắn bó lâu dài với CLB".
Có thể nói, ông Khiêm đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Dù trong chiến tranh hay trong thời bình, ông vẫn vững vàng cùng đồng đội vượt qua khó khăn, thử thách... Là thương binh hạng 4/4, bị ảnh hưởng chất độc da cam ông vẫn tận lực cống hiến, lan tỏa năng lượng sống tích cực đến các thành viên trong CLB.
Xứng đáng được tôn vinh
Với sự năng nổ trong các hoạt động cộng đồng, ông Nguyễn Trường Khiêm được Hội NCT, UBND phường tặng nhiều giấy khen về thành tích xây dựng tổ chức hội. CLB phường Tân Bình, 5 năm liền, kể từ khi thành lập (giai đoạn 2020-2025), đều trong nhóm đứng đầu của quận Tân Bình cũ (gồm 15 phường). Ngày 10-6-2025, CLB được Chủ tịch UBND TP HCM tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố giai đoạn 2020-2025.

Bằng khen do UBND TP HCM tặng CLB
Với uy tín và trách nhiệm, ông được Hội NCT phường đề cử tiếp tục giữ trọng trách chủ nhiệm CLB và là Ủy viên Thường vụ BCH Hội NCT phường Tân Bình, nhiệm kỳ 2026-2030.
Bình luận (0)