Thấm nhuần lời Bác Hồ kính yêu: "Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ", những phụ nữ trong CLB Áo dài Thiện nguyện TP Đà Nẵng đã âm thầm vun đắp yêu thương bằng cả trái tim nhân ái, không chỉ là quà tặng mà còn là tiếng cười, âm nhạc và những điệu vũ đậm hồn dân tộc.
Dân vũ góp vui, xoa dịu nhọc nhằn
CLB Áo dài Thiện nguyện TP Đà Nẵng được thành lập vào cuối năm 2024, khởi đầu chỉ với khoảng 30 thành viên. Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, nhờ sự đồng lòng và trái tim nhân ái, CLB đã phát triển mạnh mẽ, quy tụ gần 100 thành viên thường xuyên tham gia các hoạt động. Đứng đầu CLB là chị Hoàng Thị Đào (51 tuổi) - người phụ nữ giản dị nhưng đầy nội lực, đã khơi nguồn và dẫn dắt hành trình thiện nguyện từ những bước đầu còn nhiều khó khăn.
Dưới sự điều hành minh bạch, trách nhiệm và khéo léo của chị Đào, các hoạt động của CLB luôn được tổ chức bài bản, nhịp nhàng và hiệu quả. Đặc biệt, mô hình hoạt động của CLB còn tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, kết nối nhà hảo tâm, xây dựng mạng lưới yêu thương vững mạnh. Các thành viên không chỉ góp công, góp sức mà còn góp tài chính từ chính gia đình, bạn bè để duy trì các chương trình thường niên.

CLB Áo dài Thiện nguyện TP Đà Nẵng tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang
Một trong những dấu ấn không thể nhầm lẫn của CLB Áo dài Thiện nguyện TP Đà Nẵng chính là hình ảnh những tà áo dài truyền thống tung bay trong gió mỗi khi đoàn thiện nguyện xuất hiện. Đó không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng văn hóa, là cầu nối yêu thương - nơi những người phụ nữ Đà Nẵng lan tỏa lòng nhân ái theo cách rất Việt Nam.
Không chỉ mang đến những phần quà thiết thực, các chị dành tâm huyết chuẩn bị những tiết mục dân vũ áo dài, như món quà tinh thần gửi đến đồng bào vùng sâu, vùng xa. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên giữa núi rừng, hòa cùng bước nhảy dịu dàng của tà áo thướt tha đã khiến không gian như bừng sáng. Những điệu múa ấy không đơn thuần là biểu diễn, mà là cách để gieo yêu thương, lan tỏa năng lượng tích cực, xoa dịu nhọc nhằn bằng tiếng cười và âm nhạc.
Đằng sau những hành trình ấy là sự góp sức âm thầm nhưng bền bỉ của nhiều thành viên. Những người như chị Trương Thị Quý, chị Bùi Thị Toan, thương hiệu Áo dài Tuấn Thi cùng hàng chục chị em khác, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn sẵn lòng góp công, góp của, cùng nhau viết tiếp những chuyến đi nghĩa tình. Chị Hoàng Thị Đào khiêm tốn chia sẻ: "Biết rung động, thổn thức trước những khổ đau, thiệt thòi của đồng loại mà tìm cách chia sẻ… là thực tế không chỉ của nhóm chúng tôi. Ở Đà Nẵng, còn rất nhiều tổ chức, cá nhân đang ngày đêm âm thầm làm thiện nguyện. Chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ vào phong trào nhà nhà, người người làm việc thiện".

“Bữa cơm tình nghĩa” tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
CLB Áo dài Thiện nguyện TP Đà Nẵng đã nhận được nhiều giấy khen, thư cảm ơn từ các địa phương, tổ chức xã hội. Nhưng phần thưởng lớn nhất với họ vẫn là ánh mắt lấp lánh niềm vui, cái bắt tay siết chặt của bà con nghèo, là những tiếng cười hồn nhiên vang lên giữa bản làng heo hút.
Có lần, khi kết thúc chuyến thiện nguyện tại một bản vùng cao Trường Sơn, ánh hoàng hôn đổ xuống mái nhà Gươl - nơi sân gạch vẫn còn vương tiếng nhạc và nụ cười. Những cái vẫy tay bịn rịn, ánh mắt trẻ thơ dõi theo bóng tà áo dài khuất dần... Tình cảm ấy, tuy mộc mạc nhưng sâu thẳm và thiêng liêng.
Gieo những hạt mầm tử tế
Một trong những hoạt động nổi bật và bền bỉ nhất của CLB Áo dài Thiện nguyện TP Đà Nẵng là chương trình phát cháo dinh dưỡng tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Mỗi tháng 2 lần, khoảng 400 suất cháo nóng hổi được gửi tới bệnh nhân nghèo như một cách chia sẻ yêu thương và tiếp thêm nghị lực sống. Song song đó, mô hình "Cơm 0 đồng" tại số 2 Lê Thanh Nghị cũng duy trì đều đặn 2 lần/tháng, mang đến những bữa ăn đủ dinh dưỡng cho người lao động nghèo, người già neo đơn - những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Nhóm dân vũ do các thành viên CLB biểu diễn tiết mục “Em chọn nơi này”. (Ảnh do CLB Thiện nguyện TP Đà Nẵng cung cấp)
Vào dịp Tết, chương trình "Xuân yêu thương" được triển khai, đưa hàng trăm phần quà đến với bà con vùng cao ở Quảng Nam như Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My... Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, giúp đồng bào nơi đây ấm lòng trong những ngày cuối năm.
Một chuyến đi đáng nhớ gần đây nhất của CLB vào ngày 17-5-2025, là hành trình đến với Làng Hòa Bình (tỉnh Quảng Nam) - nơi đang chăm sóc hơn 130 trẻ em khuyết tật trí tuệ và người già neo đơn, cùng với Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi TP Tam Kỳ, nơi có 25 cụ già. CLB đã tổ chức chương trình "Bữa cơm nghĩa tình", trao tận tay hơn 200 suất ăn (gồm 160 phần cho trẻ em, 40 phần cho người già), kèm theo bánh kẹo và sữa. Chuyến đi còn là hành trình mang theo yêu thương và nhân ái, để lại nhiều xúc động trong lòng những người được thăm hỏi.
Những nghĩa cử đó đã được ghi nhận kịp thời. Bảng ghi nhận tấm lòng vàng của Hội Từ Thiện và Bảo vệ quyền trẻ em xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng trao tặng cho CLB. Các địa phương và trung tâm tiếp nhận thiện nguyện như Làng Hòa Bình (tỉnh Quảng Nam), Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi TP Tam Kỳ cũng gửi lời tri ân sâu sắc. CLB Áo dài Thiện nguyện TP Đà Nẵng không chỉ lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách", mà còn trở thành biểu tượng sống động của lòng nhân ái giữa đời thường.
Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, vẫn có những người phụ nữ chọn cách sống chậm, để yêu thương nhiều hơn. Họ đã gieo những hạt mầm tử tế vào đời sống, để từ đó nảy nở những chồi cây hy vọng. Và chỉ cần mỗi người góp một chút sẻ chia thì lòng tốt sẽ không bao giờ cạn - nó sẽ mãi lan tỏa, thắp sáng những điều kỳ diệu giữa cuộc đời này.
CLB Áo dài Thiện nguyện TP Đà Nẵng đã minh chứng rằng yêu thương là điều "càng cho đi càng được nhân lên". Khi những tà áo dài ấy còn tung bay thì lòng tốt vẫn còn được tiếp nối - như những ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cộng đồng.
Tạo lòng tin cộng đồng
Một trong những yếu tố làm nên sự phát triển bền vững của CLB Áo dài Thiện nguyện TP Đà Nẵng chính là tinh thần minh bạch. Tất cả các khoản thu - chi đều được công khai cập nhật trên mạng xã hội, đặc biệt là tài khoản Facebook của CLB, từ đó tạo dựng được lòng tin trong cộng đồng, thu hút thêm các thành viên và nhà hảo tâm mới. Chỉ trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, CLB đã vận động được gần 300 triệu đồng tiền mặt và hiện vật. Đằng sau con số ấy là hàng ngàn tấm lòng chung tay, góp sức cùng CLB mang đến hàng trăm suất quà Tết, hàng ngàn bữa ăn miễn phí, hàng trăm bộ quần áo ấm cho những hộ gia đình ở các vùng sâu, vùng xa.

Bình luận (0)