Clip: Nhiều tuyến đường Đà Lạt ngập trong cơn mưa lớn
Từ trưa 16-6, TP Đà Lạt từ thời tiết nắng chuyển sang mưa, bắt đầu từ những cơn mưa kéo dài khoảng 15-20 phút. Đến khoảng gần 13 giờ, một cơn mưa rất lớn bao trùm gần như toàn thành phố tạo nên màn nước trắng xoá.

Đường Trần Quốc Toản quanh hồ Xuân Hương bị ngập úng.
Anh Bùi Phúc (ngụ phường 9, TP Đà Lạt) cho biết thời điểm trên đang đi xe máy hướng từ đèo Prenn về nhà ở Nguyễn Đình Chiểu thì trúng cơn mưa. Một số tuyến đường như Ba Tháng Tư, Hùng Vương, Phạm Hồng Thái… xuất hiện nhiều điểm ngập cục bộ.
"Lúc đi trên đường Hùng Vương, mưa trắng xóa rất khó nhìn đường. Lúc đó bất ngờ tôi nghe mũ bảo hiểm phát ra "lộp độp", liền sau thì tay hơi đau rát thì mới biết là xuất hiện mưa đá. Nhiều người phải tấp vào trạm xe buýt gần vòng xoay Hùng Vương – đèo Mimosa để tránh", anh Phúc chia sẻ.

Trần Quốc Toản đoạn qua trước Vườn hoa Thành phố.
Theo ghi nhận, ngoài các tuyến đường nêu trên, cơn mưa nặng hạt kéo dài gần 1 giờ đã khiến nhiều khu vực khác ở TP Đà Lạt ngập cục bộ gồm: đường Trần Quốc Toản - đoạn trước Vườn hoa Thành phố, khu vực Golf Valley – nhà thờ Don Bosco, Hải Thượng Lãn Ông, Phan Đình Phùng…
Đặc biệt, nhiều khu vực ngập úng nước có màu đỏ, mang theo bùn đất lẫn rác thải đổ ra đường. Đến hơn 14 giờ, nước tại các khu vực ngập úng đã rút nhưng để lại bùn đất, người dân tại đây phải dọn rửa mặt đường và vỉa hè trước nhà mình.

Mưa lớn gây ngập úng khiến giao thông TP Đà Lạt khó khăn.

Một phần bãi đậu xe của Vườn hoa Thành phố - cũng là chợ ẩm thực đêm bị ngập úng.

Dọn bùn đất đỏ trên đường Trần Quốc Toản, đoạn giáp sân golf Đồi Cù.

Người dân trên đường Phan Đình Phùn dọn dẹp bùn đất đỏ sau khi nước ngập rút đi.
Bình luận (0)