icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Án mạng từ tiếng gõ cửa

Theo KHÁNH HƯNG (An Giang Online)

Trong 4 bị cáo ra hầu tòa ngày hôm ấy, có hai người là anh em, hai người kia là bạn thân. Dù cùng đứng trước vành móng ngựa, nhưng hai “phe” vẫn cố tình giữ khoảng cách nhất định. Khoảng cách ấy được tạo ra bởi một người đã chết, bởi những vết thương họ gây ra cho nhau. Chiếc ghế bị cáo chật chội là thế, vậy mà họ cũng không thể mở lòng ra để cảm thấy nhẹ nhõm hơn!

11 giờ khuya ngày 19-02-2011, Đỗ Đức Minh (Trung, SN 1981, ngụ 174/1 Trần Nhật Duật, khóm 6, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) trở về nhà trong cơn say ngầy ngật. “Nhà” ở đây không phải của y, mà là của người bạn thân thiết Lê Thanh Tâm (Tuấn, SN 1978).
 
Do cùng làm thợ hồ, để tiện việc đi làm mỗi ngày nên y dọn về ở cùng Tâm. Mấy hôm trước, nhiều lần y và Tâm nghe tiếng gõ cửa vào ban đêm. Khi cả hai mở cửa nhà ra thì chẳng thấy ai. Trò đùa kỳ lạ ấy cứ lặp lại nhiều lần, khiến Minh bực bội.
 
Đột nhiên hôm nay say rượu về, y chợt thấy Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1980, ngụ 176/5B Trần Nhật Duật) ngồi trước cửa nhà. Cái tâm trí không mấy tỉnh táo của y lên tiếng: Chắc chắn đây là thằng gõ cửa nhà mình nè, nếu không sao giờ này nó còn ngồi ở đây? Y lập tức hỏi Nhân: “Mày gõ cửa nhà tao hả? Mai mốt đừng làm vậy nữa nghe”. Nhân quay lại, sừng cồ: “Tao gõ hồi nào?”.
 
Đoạn đối thoại ngắn ngủi chấm dứt ngay tại đó, khi Minh bất ngờ đá vào người Nhân, làm anh ta ngã xuống đất. Tự nhiên bị đánh đau, Nhân chửi đổng: “Tao lấy mã tấu chém chết mẹ mày”. Tâm đang chuẩn bị leo lên gác ngủ, thấy vậy vội can bạn mình về, cố gắng tránh né một trận đánh nhau không đáng có.
img
Từ trái qua phải: Tài, Nhân, Minh (đứng), Tâm.
 
Nhưng cái máu “anh hùng” khiến Minh và Nhân đều không muốn bỏ dở câu chuyện… nửa chừng như vậy. Nhân vào nhà lấy cây mã tấu khoảng 70cm, Ngô Thành Tài (SN 1993, em cùng mẹ khác cha với Nhân) mau chóng cầm “hàng” theo anh trai đi “trả thù”. Nhà bên kia, Minh cũng vội vã thủ con dao Thái Lan trong tay: “Tao về nhà ngủ để khỏi phiền tới mày”.
 
Tâm khuyên bạn không được, nên lặng lẽ… cầm cây thước gỗ dùng trong xây dựng đi sau lưng bạn. Đến khúc cua vắng vẻ, hai bên xáp lá cà, Minh, Tâm yếu thế hơn nên bỏ chạy về nhà, đóng cửa lại. Phía “địch” chi viện thêm Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1976, anh ruột Nhân), thay phiên nhau chém vào cửa chính.
 
Sợ tiếng động khiến người trong nhà thức, Minh lén đi cửa sau, vòng ra nhà trước, bất ngờ chém vào ba anh em côn đồ. Nhân, Nghĩa, Tài cũng chống trả lại và tất cả cùng nhau… bị thương.
 
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau giây phút đánh nhau tơi bời, Nhân chợt phát hiện anh ruột mình bị đâm trúng ngực. Chỉ kịp kêu một tiếng, Nhân chạy lại ẵm Nghĩa đi cấp cứu, rồi cũng ngất xỉu với vết thương khá nặng khắp người.
 
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên Nhân được biết chính là anh mình đã vĩnh viễn ra đi! Riêng y và đứa em cùng mẹ khác cha tuy thoát được cái chết, nhưng cũng phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật…
 
Vậy là, ba anh em trong gia đình Nhân đã cùng nhau chuốc lấy bất hạnh, một người mất, hai người ở tù. Suốt phiên tòa, Tài ngồi bên cạnh anh mình, như để tìm chỗ dựa vững chắc. Khi bị hỏi, có phải Nhân rủ bị cáo đi chém lộn không, Tài lí nhí trả lời: “Dạ anh Nhân không có nói gì hết, chỉ la lớn: “Thằng Trung dám đá tao!”. Bị cáo thấy tội nghiệp anh mình quá nên tự ý đi lấy 2 cây mã tấu đi theo anh để dằn mặt bên kia”. Còn nhỏ tuổi, nhưng Tài rất hăng hái trong việc “dằn mặt” ấy: Hùng hổ đập phá cửa nhà người khác, rồi chém loạn xạ vào người Minh…
 
Theo nhận định của VKSND tỉnh, việc Minh không chết, chỉ bị thương tật 28% là ngoài ý muốn của cả hai anh em, buộc họ phải gánh chịu tội danh “Giết người”. Có lẽ, lúc cầm “hàng” theo anh trai đi đánh nhau, Tài sẽ không bao giờ ngờ tới kết cục này!
 
Phía bên kia, Lê Thanh Tâm cứ co rúm người lại mỗi khi nghe Hội đồng xét xử kêu tên để thẩm vấn. Chỉ vì người bạn thân quá hung hăng, khiến Tâm cũng dính vào vụ án. Khi khuyên bảo Minh không được, thay vì nhanh chóng báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng, Tâm lại cầm hung khí theo chân Minh để “phòng thân”. Y nói như muốn khóc: “Lúc đó bị cáo rối trí quá, không biết làm gì hết.
 
Khi đi ra khỏi nhà cùng Minh, mấy anh em Nhân xông vào chém bị cáo, bị cáo đã giải thích: “Lúc nãy tao can thằng Minh ra mà, sao tụi bây còn chém tao?”, nhưng không ai nghe bị cáo nói cả. Đánh nhau với Tài được một lúc, cây thước gỗ của bị cáo gãy, nên bị cáo chạy bán sống bán chết vào nhà trốn. Minh lẻn ra đánh nhau sau đó như thế nào, bị cáo không rõ”.
 
Giá mà ngày hôm ấy, Tâm bình tĩnh hơn một chút, xử trí khéo hơn một chút, thì hôm nay đâu phải ra tòa với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, nhúng tay vào một vụ án dẫn đến hậu quả chết người!
 
Nhưng tiếc hơn cả vẫn là trường hợp của Đỗ Đức Minh. Từng tham gia nghĩa vụ quân sự với vai trò lính pháo thủ, trở về đời thường y lại không thể kiềm chế bản thân. Tôi chỉ muốn thời gian quay trở lại vào giây phút Minh hỏi Nhân: “Mày gõ cửa nhà tao hả?”, muốn Minh lắng nghe câu trả lời của người đối diện bằng suy nghĩ chín chắn. Nếu vậy, cái chết của Nghĩa đã không xảy ra, Nghĩa cũng sẽ không bỏ lại người vợ và 2 đứa con thơ. Minh cũng sẽ không phải mang án “Giết người” nặng nề như thế…
 
Trước khi nghị án, Hội đồng xét xử hỏi: “Cả 3 bị cáo (Nhân, Tài, Minh) đều vừa là nạn nhân, vừa là bị cáo. Thế có ai yêu cầu bên kia bồi thường gì cho mình không?”. Minh lẳng lặng lắc đầu. Nhân suy nghĩ giây lát rồi yêu cầu Minh phải bồi thường tiền viện phí cho mình.
 
Chủ tọa lại hỏi tiếp: “Mình gây ra vết thương cho người ta, người ta không yêu cầu bồi thường, mà mình lại yêu cầu sao?”. Thoáng suy nghĩ, rồi Nhân lại hủy bỏ ý kiến ban đầu: “Vậy thôi, bị cáo không yêu cầu gì nữa”.
 
Cuối cùng, Đỗ Đức Minh bị tuyên án 16 năm tù, Nguyễn Văn Nhân 9 năm tù, Ngô Thành Tài 7 năm tù. Lê Thanh Tâm bị tuyên phạt bằng thời gian tạm giam: 13 tháng 9 ngày. Y được trả tự do ngay tại tòa. Tôi mong, bản án trên sẽ kết thúc vụ án lãng xẹt này lại, đồng thời mở ra con đường lương thiện mới cho các bị cáo, để họ thấm thía được bài học đối nhân xử thế trong cuộc đời.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo