Trời vừa sáng, chị Lan nhận được dòng tin nhắn: “May cho mày là tao chưa lấy được xe máy. Muốn chuộc lại giấy tờ phải đưa 1 triệu đồng”. Sau đó, tên trộm điện thoại cho chị Lan đúng 8 giờ sáng phải đem tiền bỏ vào sau tấm kiếng soi mặt trong nhà vệ sinh của quán cà phê Góc Phố trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TX.TDM thì sẽ nhận lại được giấy tờ.
Ngay sau đó, chị Lan đã tìm đến CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi, TX.TDM trình báo sự việc và nhờ giúp đỡ. Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” tổ chức mai phục tại quán cà phê nhưng tên trộm không xuất hiện.
Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tên trộm chủ động đổi địa điểm và gọi cho chị Lan đem tiền đến để trên đòn tay trong nhà vệ sinh quán cà phê Hương Tràm, một địa điểm cách đó không xa. Một lần nữa, các “hiệp sĩ” lập tức bủa vây.
Khi tên trộm vừa xuất hiện lấy tiền, các “hiệp sĩ” liền tóm cổ giao cho công an phường. Lục soát phòng ngủ của tên trộm, các “hiệp sĩ” tiếp tục thu thêm 12 sim điện thoại, 10 thẻ ATM các loại, nhiều giấy CMND của người khác.
Bước đầu, tên trộm kiêm kẻ tống tiền khai tên Lê Công Nghị, SN 1988, ngụ ở khu 5, phường Phú Lợi; từng đột nhập nhiều phòng trọ trên địa bàn bằng một cây kìm vạn năng do hắn tự chế.
Bình luận (0)