xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé 5 tuổi mất tích, rộ tin đồn cả huyện

Theo Nhóm PV (Bắc Giang Online)

Nửa tháng trôi qua kể từ thời điểm cháu Nguyễn Minh Tuấn (SN 2007), học sinh Trường Mầm non xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) bị một người lạ đến trường đón đi, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin, manh mối của cháu. Trong khi lực lượng chức năng đang ráo riết truy tìm tung tích cháu bé thì có nhiều thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận.

 
img
Trường Mầm non xã Dĩnh Trì - nơi cháu Nguyễn Minh Tuấn theo học.
  
Nước mắt người thân
 
Chúng tôi trở lại thôn Núm (xã Dĩnh Trì) để thăm hỏi gia đình anh Nguyễn Văn Long và chị Nguyễn Thị Sự (bố mẹ của cháu Tuấn). Cũng như lần trước chúng tôi đến, gia đình anh chị đông chật người. Anh em nội, ngoại, họ hàng gần xa, hàng xóm láng giềng… hầu như hôm nào mọi người cũng cắt cử nhau đến đây vừa để động viên gia đình anh chị, vừa để ngóng tin cháu Tuấn.
 
Cũng từ hôm cháu Tuấn mất tích, anh em, họ hàng đã đổ đi khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng hơn hai tuần trôi qua mà cháu Tuấn vẫn biệt vô âm tín, lại thêm những tin đồn xung quanh vụ việc khiến mọi người trong gia đình đứng ngồi không yên.
 
Anh Long hai mắt thâm quầng, chị Sự gầy rộc vì thương nhớ con. Bà Mến, bà nội của Tuấn nước mắt ngắn dài: "Bố mẹ nó đi làm cả ngày, chỉ có tôi là người hay đưa đón cháu nhất, ai ngờ… Không biết cháu tôi giờ ra sao, ăn ngủ thế nào, tội nghiệp cháu tôi…".
 
"Gia đình tôi không thể biết được là có mục đích gì đằng sau vụ việc này? Biết tìm cháu tôi ở đâu bây giờ… Chỉ biết trông cậy vào lực lượng công an mà thôi" - Ông Đạt, ông nội cháu Tuấn nghẹn ngào.
 
Ông Đạt có ba người con, hai trai, một gái. Gia đình ông bà sống tốt với hàng xóm, từ trước đến nay không để mất lòng ai. Anh Long là con trai cả, sinh được hai con trai. Tuấn là con trai lớn. Là cháu đích tôn lại khôi ngô, lanh lợi nên Tuấn được ông bà yêu quý.
 
Gần một năm qua, gia đình ông Đạt vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi cô con dâu thứ hai bị u não phải nằm viện điều trị dài ngày. Nhà neo người nên từ trước đến nay chủ yếu là bố và bà nội đến trường đón Tuấn sau khi tan học. Thi thoảng, gia đình có nhờ người khác đón cháu thì đều là họ hàng và quen biết với cô giáo…
 
Những tin đồn thất thiệt
 
Trong khi lực lượng chức năng đang ráo riết truy tìm tung tích cháu Tuấn thì dư luận lại không ngừng đồn thổi và thêu dệt. Loại bỏ giả thiết bắt cháu Tuấn để tống tiền do gia cảnh nghèo khó của vợ chồng anh Long thì có người lại cho rằng, cháu Tuấn bị bắt cóc để bán cho những gia đình hiếm muộn. Có người lại đoán cháu bị bán cho một nhóm người chuyên buôn bán nội tạng trẻ em... Những thông tin đó không chỉ làm cho gia đình anh Long thêm hoang mang, lo sợ mà hầu hết các gia đình có con nhỏ ở Bắc Giang đều trong tình trạng tương tự.
 
Lo lắng kẻ bắt cóc vẫn còn lảng vảng đâu đó nên các gia đình trông nom con em mình rất cẩn thận. Anh Quang, một người dân xã Dĩnh Kế ở gần đó thổ lộ: "Nhà tôi có hai cháu nhỏ. Đứa lớn năm nay học lớp hai, đứa nhỏ mới bốn tuổi. Trước đây gia đình cho chúng tự do đi chơi quanh xóm nhưng bây giờ đi đâu cũng có ông bà, bố mẹ đi theo. Tối đến là chốt chặt cổng, không cho ra đường". Thậm chí, có người còn cho con nghỉ học ở nhà cả tuần để ông, bà trông…
  
Người dân càng thêm hoang mang khi mấy ngày gần đây lại có thêm thông tin Công an huyện Lạng Giang vừa phát hiện và bắt giữ một xe chở 7 đứa trẻ, trong đó có hai xác chết ướp đá tại một cây xăng trên quốc lộ 1A qua địa bàn huyện.
 
Trước thông tin này, chúng tôi đã liên hệ với Trung tá Đặng Văn Mạnh, Phó trưởng Công an huyện Lạng Giang để xác minh vụ việc. Theo Trung tá Mạnh, Công an huyện Lạng Giang và các lực lượng chức năng khác không bắt được vụ việc nào như  tin đồn trên.
 
 "Gần đây dư luận còn xôn xao bàn tán về việc tại địa bàn thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang) có hai cháu bé bị các đối tượng lạ mặt vào nhà giết, lấy nội tạng. Đó là những thông tin không chính xác và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Người dân cần cảnh giác với những thông tin thất thiệt này" - Trung tá Đặng Văn Mạnh cho biết thêm.
 
Những thông tin thất thiệt như trên vô tình khoét sâu thêm nỗi đau, sự lo lắng của gia đình cháu bé bị mất tích; đồng thời gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Hy vọng rằng, cùng với việc truy tìm tung tích cháu bé và đưa cháu trở về an toàn, ngành chức năng cần truy xét và xử lý nghiêm những người đưa thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến cuộc sống chung của cộng đồng.
 

Khoảng 16 giờ ngày 23-7 tại Trường Mầm non xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang), một thanh niên lạ mặt tự giới thiệu là chú họ cháu Nguyễn Minh Tuấn (sinh ngày 10-11-2007, con trai anh Nguyễn Văn Long (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Sự (SN 1985) ở thôn Núm, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang) đi xe Dream không rõ biển kiểm soát đến trường đặt vấn đề với các cô giáo xin đón cháu Tuấn. Do mất cảnh giác, cô giáo của trường không kiểm tra nhân thân đã cho đối tượng đón cháu và đưa đi.

Đặc điểm của đối tượng: độ tuổi từ 22 - 24; cao 1,65m, mặc áo phông cộc tay sẫm màu, quần bò màu xanh. 

Ai biết tin tức có liên quan đến tung tích cháu Nguyễn Minh Tuấn và đối tượng đã chiếm đoạt cháu Tuấn, liên hệ với Công an tỉnh Bắc Giang theo các số điện thoại: 0240.3854666 hoặc 0240. 3869345.
 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo