xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé gái 13 tuổi mất tích 2 tháng chưa rõ nguyên nhân

Theo Báo Đồng Nai

Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày cháu Nguyễn Thị Cúc (13 tuổi, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) mất tích, gia đình vẫn chưa nắm được bất kỳ manh mối đáng tin cậy nào về tung tích của cháu.

Ấy vậy mà, trong lúc gia đình đang buồn rầu, lo lắng cho con thì lại bị một số đối tượng lạ mặt quấy phá.

Trong những ngày con bị mất tích, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi, mẹ cháu Cúc) phải bỏ hết công ăn việc làm, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để tìm con, nhưng tất cả đều trở về trong vô vọng. Cầm xấp tờ rơi in trên tờ giấy A4 với thông tin “Tìm con tên Nguyễn Thị Cúc”, chị Lan nghẹn ngào nói: “Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách, đi khắp nơi báo tin để biết con mình đang ở đâu. Nhưng càng tìm thì thông tin về cháu Cúc càng mù mịt…”.

Bé gái mất tích 2 tháng

Chị Lan cho biết, vào sáng 25-9, cháu Cúc xách cặp đi học bình thường. Nhưng đến trưa thì cô giáo chủ nhiệm của Cúc điện thoại cho gia đình thông báo sáng đó cháu nghỉ học không có lý do. Thấy lạ, gia đình đến trường tìm hiểu sự việc thì mới biết buổi sáng cùng ngày cháu Cúc chạy xe vào gửi trong trường, nhưng sau đó không thấy cháu vào lớp học và mất tích bí ẩn từ đó đến nay.


Chị Nguyễn Thị Lan photocopy nhiều tờ rơi để đi dán khắp nơi mong tìm được con gái.

Chị Nguyễn Thị Lan photocopy nhiều tờ rơi để đi dán khắp nơi mong tìm được con gái.

Đôi mắt hằn sâu lộ rõ vẻ lo lắng và mệt mỏi, chị Lan nói: “Chúng tôi không nghĩ cháu đi lạc vì Cúc đã lớn, số điện thoại của cha mẹ cháu đều nhớ. Còn việc bị bắt cóc thì rất khó có khả năng xảy ra, vì cháu vốn không phải là người dễ tiếp xúc với người lạ”. Tuy vậy, vợ chồng chị Lan dường như đang mất dần hy vọng khi đã 2 tháng trôi qua mà mọi người không thu thập được bất kỳ manh mối đáng tin cậy nào về cháu Cúc.

Theo thông tin từ gia đình, cháu Cúc cao khoảng 1,4m, nặng 41kg, tóc dài ngang vai. Nữ sinh này có nước da ngăm đen, đuôi mí mắt có sẹo dài khoảng 1cm.

Giáo viên chủ nhiệm của cháu Cúc cho biết Cúc là một học sinh ngoan, học giỏi và không hề có biểu hiện bất thường nào trước khi mất tích.

Tìm con trong vô vọng

“Nghe thông tin con mình xuất hiện ở nơi nào, gia đình tôi đều tìm đến. Càng đi, càng mệt mỏi, càng tốn kém mà chẳng thấy con, chỉ thấy thêm lo lắng. Nhưng cứ có thông tin về cháu thì chúng tôi phải đi tìm, biết đâu sẽ tìm thấy con” - anh Nguyễn Văn Thản (cha cháu Cúc) chia sẻ trong hy vọng.

Chị Lan kể, vào tuần trước, có người phụ nữ tại chợ Phú Lâm (huyện Tân Phú, Đồng Nai) gọi điện cho chị báo tin có một cháu bé nhìn giống cháu Cúc đang lang thang tại chợ Phú Lâm. Thế nhưng, khi gia đình đến đây tìm khắp hang cùng, ngõ hẻm mà vẫn không thấy con đâu. Cũng có người đàn ông ở Đà Nẵng nói thấy cháu Cúc bị một phụ nữ lạ mặt lừa đưa sang Campuchia để bán, nhưng rồi sau đó không hề có thêm thông tin gì.

Bên cạnh những tin báo mang tính thiện chí, một số đối tượng lại lợi dụng cơ hội này để quấy rối, lừa lọc gia đình cháu Cúc nhằm trêu đùa hoặc trục lợi cá nhân.

Anh Thản kể, có người lạ gọi điện yêu cầu gia đình nạp thẻ điện thoại thì sẽ nói tung tích về cháu Cúc. Khi gia đình gửi mã số thẻ điện thoại cho họ thì chẳng thấy họ báo tin gì về con mình. Có đối tượng buộc gia đình phải đưa 50 triệu đồng tiền chuộc cháu Cúc, nhưng khi gia đình yêu cầu cho nhìn thấy cháu Cúc mới giao tiền thì đối tượng này từ chối rồi ngắt liên lạc.

Thậm chí, biết gia đình cháu Cúc đang lo lắng vì con mất tích, một số thầy cúng, thầy bói cũng nhân cơ hội này lừa lọc để kiếm tiền. Chị Lan kể: “Được người quen cho biết có ông thầy bói ở thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) có thể tìm giúp con, gia đình tôi đã đến nhờ vả để mong tìm được con gái. Lúc đó, ông thầy bói bảo gia đình đặt lễ 3,6 triệu đồng thì sẽ tìm được tung tích con trong vòng 7 ngày. Nhưng lễ đã đặt, tiền đã mất mà đến nay chẳng tìm thấy con…”.

Không những chịu cảnh “tiền mất, tật mang”, mấy ngày gần đây chị Lan còn nhận được tin nhắn gạ tình từ một người thanh niên lạ. Chị Lan cho biết, trong 2 ngày 9 và 10-11, chị liên tục nhận được tin nhắn của một thanh niên nói mình đang biết cháu Cúc ở đâu và yêu cầu chị đến nhà nghỉ thì mới cho gặp. Sau khi hỏi đến tên tuổi, địa chỉ thì người thanh niên này từ chối cho biết, nên chị Lan đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Liên quan đến sự việc đã xảy ra, Công an huyện Trảng Bom cho biết, khi gia đình trình báo sự việc cháu Cúc bị mất tích, Công an huyện đã truy tìm tung tích cháu Cúc, đồng thời làm đầy đủ các thủ tục hồ sơ cần thiết về tin báo mất tích của cháu Cúc chuyển đến Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh để thông báo truy tìm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Riêng thông tin về các tin nhắn gạ tình, Công an huyện đang xác minh và không ngoại lệ trường hợp các đối tượng xấu lợi dụng cơ hội để quấy phá gia đình cháu Cúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo