Tối 11-7, tại khu vực trước số nhà 224, phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Bình, SN 1983, thường trú tại phường Trường Thi, TP Nam Định, bị 3 nam thanh niên đi trên một xe máy dùng dao chém nhiều nhát, gây tử vong tại bệnh viện Xanh Pôn vào lúc 10 giờ ngày 12-7.
Theo một số người dân ở khu vực hiện trường, khoảng 21 giờ 30 ngày 11-7, anh Nguyễn Quốc Bình đi bộ từ bến xe buýt, trước số nhà 242 phố Xã Đàn, quận Đống Đa, đến dải phân cách trước số nhà 224, phố Xã Đàn, đã bị 3 nam thanh niên đi một xe máy bám theo và bất ngờ tấn công. Ban đầu, đối tượng ngồi sau xe máy đã xông vào siết cổ anh Bình, để 2 đối tượng còn lại đấm đá vào mặt và dùng dao chém nhiều nhát lên đầu và người.
Anh Bình bị thương tích đầy mình, đã cố lết đến dải phân cách giữa đường và nằm gục trên thảm cỏ, bên cạnh tấm biển báo hướng đi phố Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh. Thấy anh Bình không cử động được nữa, 3 đối tượng lên xe máy bỏ chạy.
Ngay sau đó, nhân dân ở khu vực trước số nhà 224 phố Xã Đàn đã cấp báo cho CAP Phương Liên, quận Đống Đa, đến hiện trường đưa nạn nhân tới bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do bị đa chấn thương và mất máu cấp, 10h sáng 12-7, anh Bình đã tử vong tại bệnh viện Xanh Pôn. Trong quá trình điều tra sơ bộ ban đầu, cơ quan công an xác định trước khi tử vong, nạn nhân sống với bố mẹ ở phường Phương Mai, quận Đống Đa.
Chiều 12-7, tại bệnh viện Xanh Pôn, phóng viên ANTĐ đã tiếp xúc với ông Nguyễn Quốc Hùng, là bố đẻ của nạn nhân Nguyễn Quốc Bình. Ông Hùng nghẹn ngào cho biết quê ông ở TP Nam Định. Hiện vợ chồng ông Hùng ở trong một căn nhà tập thể tại phường Phương Mai, quận Đống Đa.
Vợ chồng ông Hùng sinh được 3 người con trai, 2 anh lớn của anh Bình đã lập gia đình, hiện đang sống ở Hà Nội. Thỉnh thoảng anh Bình mới về ở với vợ chồng ông Hùng tại phường Phương Mai, quận Đống Đa.
“Nó đi chơi suốt, ít khi về nhà và gia đình cũng không biết nó làm gì, đi đâu. Tôi chỉ loáng thoáng nắm được nó có nhiều mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội. Nhiều khi bố mẹ nhắc chơi bời phải cẩn thận, nó bảo bố mẹ không phải lo” - ông Hùng cho biết và nhận định có khả năng cái chết của con trai ông xuất phát từ những mâu thuẫn ngoài xã hội.
Theo ông Hùng, mặc dù anh Bình thỉnh thoảng mới về, nhưng luôn tỏ ra thật thà, lễ phép, hiếu thảo với cha mẹ và quan hệ thân thiện với những người xung quanh. Vụ án mạng gây nên cái chết thảm của anh Nguyễn Quốc Bình khiến vợ chồng ông Hùng cùng mọi người trong gia đình rất đau xót và bất ngờ.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội và CAP Phương Liên tập trung điều tra, làm rõ.
Bình luận (0)