xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cha "phi công trẻ" bị người tình đoạt mạng kể gì?

Theo Nguyên Trịnh/CAĐN

Nạn nhân đã từng tâm sự với mẹ rằng người tình thường xuyên đe dọa đâm mình

Như đã đưa tin, 23 giờ 30 ngày 20-8, Bạch Thị Thảo Nguyên (1984, trú thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Păk, tỉnh Đắc Lắc) đã đâm người tình trẻ là anh Nguyễn Quốc Phương (1992) tại sân bóng chuyền thôn Phước Lộc 1 (xã Ea Phê) khiến nạn nhân tử vong. Để hiểu hơn về những uẩn khúc đằng sau vụ án mạng đau lòng này, sáng 22-8, phóng viên đã tìm đến xã Ea Phê.

Án mạng đau lòng

Dưới cơn mưa tầm tã, ngồi lặng giữa đám tang con, ông Nguyễn Quốc Việt (1954, ba của Phương) cho biết: “Tối 20-8, tôi đi chơi ở nhà một người bạn về thì thấy Phương đang nằm nghe điện thoại trên võng. Qua điện thoại, Phương cười rất vui vẻ. Chỉ ít phút sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Phương ra lấy xe máy và rời khỏi nhà. Nghĩ con mình đi chơi đâu đó với bạn bè rồi về nên tôi cũng không hỏi gì. Thế mà...”.

Cũng theo ông Việt, sau khi rời khỏi nhà, Phương ra quán phở thì gặp Nguyên cùng một người bạn nữa ở đó. Sau khi ăn tối, Nguyên và người bạn của mình ra về, còn Phương lên quán Internet ở thôn Phước Lộc 1 để chơi. 23 giờ cùng ngày, sau khi về tới nhà, Nguyên gọi điện liên tục nhưng Phương không trả lời. Nguyên gọi cho anh Nguyễn Quốc Toàn (1986, anh trai Phương) để hỏi thông tin về Phương. Trước hàng loạt câu hỏi của Nguyên, anh Toàn cho biết Phương đang ngồi chơi ở tiệm Internet cùng với mình.

Sự việc tưởng chừng đã dừng lại khi cuộc điện thoại giữa Nguyên và anh Toàn kết thúc. Thế nhưng, không ai ngờ được chỉ chưa đầy 30 phút sau, Nguyên bất ngờ có mặt tại quán Internet để gọi Phương về. Tuy nhiên, khi vừa ra tới sân bóng chuyền thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Nguyên cắn vào tay trái của Phương. Bị đau, Phương tát 2 cái vào mặt Nguyên. Tức giận trước hành động của Phương, Nguyên rút dao nhọn thủ sẵn trong túi quần ra và đâm một nhát vào vùng bụng bên trái khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ông Việt lạc giọng, nước mắt chảy dài: “Sau khi đâm con tôi, Nguyên chạy vào quán Internet nói với Toàn là đã đâm chết Phương rồi. Ngay sau đó, Toàn và Nguyên chạy ra sân bóng chuyền cùng đưa Phương đến bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng, do vết thương quá nặng, con trai tôi đã tử vong”.

Đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa Nguyên và Phương khi ra khỏi quán net, anh Toàn cho hay: “Sau khi nghe điện thoại, tôi có nhìn thấy Nguyên chạy đến quán Internet. Khi Nguyên kéo Phương ra ngoài, tôi có nhìn thấy nhưng không suy nghĩ gì. Cho đến khi Nguyên chạy vào quán báo thì mọi việc đã quá muộn màng”.


Ông Việt đau đớn trước cái chết của con trai.

Ông Việt đau đớn trước cái chết của con trai.

Nạn nhân bị người tình đe dọa trước ngày bị giết?

Nói về mối quan hệ của Phương và Nguyên trước khi án mạng đau lòng xảy ra, ông Việt cho hay: “Nguyên đã có chồng và 2 con nhưng đã ly dị chồng và tự nuôi con. Cách đây vài tháng, Phương thuê được mặt bằng để mở quán lẩu dê thì thấy Nguyên thường xuyên lui tới. Sau đó tôi nghe mọi người xì xầm giữa Nguyên và Phương có mối quan hệ tình cảm. Không chấp nhận mối quan hệ của con trai với người phụ nữ hơn 8 tuổi, từng có chồng con nên tôi hỏi Phương nhiều lần. Thế nhưng Phương nói hai người không phải người tình mà chỉ quan hệ bạn bè”.

Cũng theo ông Việt, thời gian gần đây, ngày nào Nguyên cũng ghé quán nhậu của Phương và rất vui vẻ chào hỏi mọi người trong gia đình. “Nhiều khi Phương gặp khó khăn thì Nguyên đều giúp đỡ trong khả năng của mình. Tuy nhiên, 10 ngày trước khi án mạng xảy ra, Phương có nói với mẹ (bà Trần Thị Phương Linh) rằng: Nguyên hăm dọa đâm con miết má ơi. Thế nhưng vợ tôi giấu và cũng không hỏi nguyên nhân tại sao. Không ai ngờ được đến đêm 20-8 lại xảy ra vụ việc” - ông Việt cho hay.

Chiều 22-8, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Đắc Lắc thông tin: “Sau khi gây án, Nguyên đã đến cơ quan CA tự thú. Nguyên khai nhận, sau khi gọi nhiều lần không được, Nguyên đến quán Internet tìm người tình. Sau khi kéo nhau ra sân bóng chuyền nhưng Phương vẫn không chịu về khiến Nguyên tức giận cắn vào tay Phương. Bị người tình tát 2 cái vào mặt nên Nguyên tức giận lấy dao đâm Phương tử vong”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo