xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ cơ sở gỗ ngược đãi công nhân từng đánh người gây thương tích

Theo NHÓM P.V (Bình Dương Online)

Một ngày sau khi bị bắt, chủ cơ sở có hành vi ngược đãi, nhốt công nhân bị Công an huyện Dầu Tiếng, Bình Dương bắt tạm giam về hành vi “Giữ người trái pháp luật” tiếp tục bị nhiều người dân “tố” về thói côn đồ, đánh người gây thương tích. Tuy nhiên, những hành vi này chỉ dừng lại ở mức đền bù thuốc men cho nạn nhân mà chưa truy cứu trách nhiệm hình sự.

img
Người dân cho biết, bức tường rào cơ sở gỗ rất cao nên những công nhân bị nhốt khó lòng vượt qua để trốn chạy!

Chiều qua (5-7), một ngày sau khi ông Trần Tấn Phong, chủ cơ sở gỗ ngược đãi công nhân lao động bị bắt giữ, chúng tôi trở lại ấp Cà Tong và nhận thấy người dân bày tỏ sự vui mừng trước việc cơ quan chức năng bước đầu xác lập được tội trạng bắt giữ người gieo rắc nỗi đau thương cho những người lao động khốn cùng.

Ông Phạm Văn Tý, SN 1968, một người dân ấp Cà Tong, hồ hởi cho biết hơn chục năm đi vào hoạt động, cơ sở này không hề đem lại chút lợi ích gì cho người dân, mà ngược lại còn khiến người dân phải chứng kiến những cuộc bỏ trốn trong đêm. Ông Tý còn cho biết tính khí ông Phong rất hung hăng, côn đồ nên người dân trong ấp luôn phải sống trong nỗi sợ hãi, thấp thỏm lo âu khi có chuyện liên quan đến ông này.

Ông Võ Văn Khâm (49 tuổi), một nạn nhân từng bị nhóm người của ông Phong đánh trọng thương, kể: “Cách đây không lâu, tôi đang ở trong quán nước thì bị nhóm người của ông Trần Tấn Phong vào vây đánh gãy cả sóng mũi. Tôi đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý”.

Còn anh Trần Văn Đạt, 33 tuổi, ở ấp Cà Tong thì bức xúc, cho biết cách đây khoảng 3 năm anh cũng bị ông Phong dùng hung khí chém tét đầu phải may gần chục mũi. Vụ việc được trình báo Công an xã Thanh An và kết quả giải quyết chỉ dừng lại việc bồi hoàn thuốc men, còn hành vi côn đồ, cố ý đánh người gây thương tích của ông Phong không được Công an xã Thanh An nhắc đến!

Chị Đặng Thị Bích Thu, hàng xóm cạnh nhà ông chủ cơ sở ngược đãi công nhân, vẫn run giọng khi tiếp chúng tôi, vì lo sợ “thế lực” của người hàng xóm hung tợn hơn chục năm của mình. Chị Thu cho hay, những nội dung báo phản ánh trong những ngày qua “đúng nhưng chưa đầy đủ” về những hành vi côn đồ của ông Phong. “Ông Phong đánh đập “lính” (người làm - PV) rất dã man. Có lần, tôi chứng kiến ông ta đánh người làm thậm tệ nên hỏi tại sao đánh thì ông ấy nói người làm đã giật hơn chục triệu đồng của ông ấy nên phải đánh cho chừa. Ông ấy còn nói: Tao đánh nó đến nứt cả xương tay tao…”, chị Thu kể.

Cũng theo người hàng xóm này, có lần một công nhân trốn sang nhà chị, hai vợ chồng chị cưu mang được vài hôm. Nhưng khi thấy ông ấy đem theo người cầm gậy gộc, tuýp sắt và dắt theo cả chó bẹc-giê để truy tìm, vợ chồng chị sợ quá nên đợi đến đêm tối mới dám đưa công nhân này ra bến xe, cho tiền để về quê! Cũng theo chị Thu, có lần một công nhân khác bỏ trốn khỏi cơ sở được chồng chị Thu giới thiệu đi làm lơ xe.

Khi biết chuyện, ông Phong dẫn người mang hung khí đến tận nhà chị hăm dọa đủ điều. “Bảo chồng em đừng có ló mặt ra đường nếu không sẽ bị đánh chết đó nghe”, chị Thu nhớ lại lời ông Phong nói. Vậy mà chỉ ngay đêm hôm sau, ngay góc đường dẫn vào nhà chị Thu đột ngột xuất hiện một tấm bê tông với những cây sắt nhọn hoắc chĩa lên trời. Cũng may hôm đó chồng chị Thu không uống rượu nên qua ánh đèn xe đã phát hiện kịp thời “cái bẫy” chết người này, nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra với chồng chị!

Bà Huỳnh Thị Châu, người dân ấp Cà Tong tâm sự: “Trước đó, tại diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” tôi đã từng bày tỏ chính kiến của người dân trong ấp, không mong muốn hối thúc việc cơ quan công an bắt nhầm người, mà chúng tôi chỉ mong cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ để bắt đúng người và xử đúng tội”.


Ngày 5-7 vừa qua là ngày người dân huyện Dầu Tiếng, đặc biệt là người dân 2 xã Thanh Tuyền và Thanh An vui như mở hội. Thông tin “Ông Phong bị bắt, báo đăng rồi” được loan báo khắp chợ. Ngay từ sáng sớm, tại các sạp bán báo trên địa bàn xã Thanh Tuyền, người dân giành nhau để mua được tờ báo.

Một chủ sạp báo xã tại Thanh Tuyền cho biết, do số lượng Báo Bình Dương mỗi ngày sạp chỉ nhận 10 tờ nên không đủ bán. Những độc giả quen thuộc của Báo Bình Dương đến trễ không có báo đọc, họ “dọa” chủ sạp sẽ không mua nữa! Những người mua được tờ báo liền đem đến các tiệm photo nhân bản bài báo đem về phát cho mọi người cùng đọc.

Anh Võ Văn Khâm, người dân ấp Cà Tong, cho biết khi đọc được thông tin Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an huyện Dầu Tiếng nói với báo chí sẽ điều tra làm rõ tất cả các hành vi mà ông Phong gây ra người dân đã mừng, nay đọc được thông tin ông Phong bị bắt người dân còn mừng hơn. Tôi hy vọng người phát tờ rơi làm hoang mang quần chúng cũng sẽ được cơ quan công an làm rõ. Người dân mong muốn cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân cái chết của công nhân Sơn Bồ Rót; đồng thời trả lương, bồi thường thích đáng cho 7 công nhân xã Tân Hiệp, Bình Long, Bình Phước bị trói và bị đánh đập.

Cần lắm những tấm lòng!

Bà Phạm Thị Bạch Vân, chủ một cơ sở ở quận Bình Tân, TP.HCM vì quá xót thương cho hoàn cảnh của nạn nhân Sơn Bồ Rót, chết đuối trong quá trình bỏ trốn khỏi sự đối xử hà khắc tại cơ sở của ông Trần Tấn Phong đã tặng hòm và tiền xe với tổng trị giá 25 triệu đồng để đưa xác nạn nhân từ xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng về quê nhà ở ấp Xung Thum A, xã Lai Hòa, TX.Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vào ngày 30-5.

“Chúng tôi vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh này nên đã vận động đồng nghiệp của ít lòng nhiều giúp đỡ gia đình nạn nhân. Tôi là một người hay làm từ thiện nên tôi rất bức xúc trước sự cơ sở gỗ của ông Trần Tấn Phong đối xử hà khắc với công nhân, dẫn đến cái chết thương tâm của công nhân Sơn Bồ Rót”, bà Vân nói.

Trong thời gian qua, xót thương cho hoàn cảnh của nạn nhân Sơn Bồ Rót và những công nhân cùng cảnh ngộ với Rót, bà con 2 ấp Thanh Tân và Cà Tong, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng đã hết lòng giúp đỡ. Mọi người đã quyên góp được số tiền hơn 11 triệu đồng để giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, một số người khác còn góp gạo, mì gói, bột ngọt… gửi tặng cho gia đình nạn nhân Sơn Bồ Rót. Riêng gia đình anh Lý Vũ Phong, chị Trần Thị Lụa và hai con, người dân cũng đã giúp đỡ số tiền hơn 1 triệu đồng. Hiện nay, hoàn cảnh gia đình này rất đáng thương, chị Lụa có thai 5 tháng nhưng bệnh tật triền miền, hai cháu nhỏ không được đến trường vì cha mẹ nghèo khó.

Trái ngược với hình ảnh vô cảm của ông chủ cơ sở cưa xẻ gỗ Trần Tấn Phong, nhiều tấm lòng đã thể hiện sự chia sẻ với những nạn nhân của cơ sở gỗ này. Hiện nay, những lao động làm việc tại cơ sở gỗ này đã nghỉ việc và chưa có việc làm, vì vậy rất mong những nhà hảo tâm tiếp tục chia sẻ để họ vượt qua khó khăn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo