xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc "hoàn lương" bất thành của nữ quái Hải Phòng

Theo Trường Giang (Báo An Ninh Hải Phòng)

Mới 26 tuổi nhưng nữ quái Hải Phòng đã kịp có 2 đời chồng và hàng loạt tiền án

Không nghề nghiệp ổn định lại ham chơi nên Nguyễn Thị Phương Hải, sinh 1991, ở số 4/15 phố Phạm Bá Trực, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã có hai đời chồng, hai mặt con. Và gớm ghê hơn, thị còn “sở hữu” tới 5 tiền án về tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy trên đầu vẫn còn treo lơ lửng những án tù chưa trả nhưng thị vẫn chứng nào tật nấy. Bởi vậy, chặng đường trở về hoàn lương của thị ngày một xa.

Màn kịch nhanh mắt, nhanh tay

Vào khoảng 11h ngày 6-3, tại khu vực thị trấn Núi Đối (Kiến Thụy), sau khi giao hàng xong cho một vị khách, Nguyễn Thị Phương Hải đi vào hiệu quần áo tại số 91 Cầu Đen Nam của chị Đoàn Thị Hòa nhằm mục đích thăm dò và thực hiện hành vi trộm cắp. Khoảng 10 phút sau, chị Đoàn Minh Huệ (bạn chị Hòa), ở tổ 3B, phường Hải Thành, Dương Kinh, đến mua hàng.

Trong lúc thử đồ, chị Huệ có để túi xách của mình tại ghế ở giữa cửa hàng. Thấy “mục tiêu” hớ hênh, sẵn ngón nghề trộm cắp, Hải quyết định chuyển hướng hành sự. Sau khi chọn được vị trí tốt để tránh camera ghi hình, giả làm như các vị khách thử đồ khác, Hải cởi áo khoác đang mặc trên người phủ lên trên chiếc túi xách của chị Huệ.

Sau một hồi vờ thử đồ không ưng, lợi dụng lúc sơ hở của chủ quán, Hải nhanh tay chộp chiếc túi xách nhưng vừa ra đến cửa thì bị phát hiện. Mọi người hô hoán nhưng thị đã lên xe bỏ chạy về hướng xã Đại Đồng, Kiến Thụy.

Tài sản mà Hải cuỗm được gồm 26 triệu đồng, 1 điện thoại di động Samsung, 1 thỏi son cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác đều mang tên chị Đoàn Minh Huệ. Tuy nhiên niềm vui chưa vẹn thì Hải giật mình nhớ ra lúc bỏ chạy, quán karaoke đối diện shop quần áo có gắn camera ghi được hình ảnh mình đi xe máy Honda Wave màu đỏ.

Sợ hãi bị lần theo dấu tích, thị bèn dùng điện thoại đăng nhập vào trang mạng xã hội Facebook để nghe ngóng tình hình thì tá hỏa nhận ra bộ mặt trộm cắp của mình đã được chị Hòa chủ quán trích xuất từ camera chia sẻ rộng rãi trên trang Facebook “Kiến Thụy”. Sau một đêm thức trắng, biết không thoát khỏi “kính chiếu yêu”, thị bèn tìm cách trả lại đồ cho người bị hại.

Cuộc “hoàn lương” bất thành

10h30 ngày 7-3, tại khu vực phường Lãm Hà (Kiến An), Hải nhờ ông Nguyễn Văn Nở, ở Lãm Hà, Kiến An, làm nghề xe ôm tại khu vực đầu ngõ 430 Trần Nguyễn Hãn, mang trả lại túi xách cho chị Huệ.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Nở cho biết khi đang đón khách tại đầu ngõ 430 như mọi ngày thì có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi không quen biết đến thuê ông chở túi nilon màu đen, nói là bên trong chứa hàng mỹ phẩm về địa chỉ số 91 Cầu Đen Nam, Núi Đối, Kiến Thụy và cho số điện thoại liên lạc với chị Huệ. Sau một lúc suy nghĩ, ông Nở đồng ý chở thuê với giá 80.000 đồng, ngoài ra ông không biết gì liên quan đến người gửi và túi đồ được gửi.

Sau khi nhận lại túi xách bị đánh cắp tại cửa hàng quần áo ngày 6-3, chị Đoàn Minh Huệ báo ngay cho CAH Kiến Thụy tiến hành lập biên bản. Trong quá trình kiểm tra, chị Huệ phát hiện bên trong túi xách chỉ còn lại 1 điện thoại cùng toàn bộ giấy tờ đã bị mất và số tiền 11.900.000 đồng (thiếu gần 14 triệu đồng) và không có thỏi son môi của chị. Lúc này ở nhà, Nguyễn Thị Phương Hải như “mở cờ trong bụng” khi đã tìm cách “hoàn lương”, trả lại món đồ mà mình trót trộm cắp.

Nhưng vẫn canh cánh nỗi lo bị bắt, để trấn an tinh thần, Hải tiếp tục vào trang Facebook “Kiến Thụy” để thăm dò dư luận thì bất ngờ đọc được phản hồi của chị Huệ với đại ý: “Đã tha cho rồi lại còn không trả đủ…”. Cầm đồ trộm cắp trong tay lại đang bị “chiếu tướng”, Hải thấy lo ngay ngáy nên thị tìm cách liên lạc với ông Nguyễn Văn Nở nhờ ông chuyển nốt số tiền còn lại cho chị Huệ thì bị ông mắng té tát. Lo sợ trước những gì mà mình đã gây ra, không còn cách nào khác, Hải buộc phải gọi điện trực tiếp tới chị Huệ để hẹn gặp.

Sau hai ngày dày công mật phục, các trinh sát CAH Kiến Thụy sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ đã buộc đối tượng lộ mặt. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Phương Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo