Khách đông
Ông Trần Văn Trường, Giám đốc Ban quản lý các khu du lịch TP. Vũng Tàu cho biết, trong hai ngày 30-4 và 1-5, TP Vũng Tàu đã đón khoảng 150.000 lượt du khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 2-5, lượng khách giảm chỉ còn khoảng 35.000 lượt.
Theo ông Nguyễn Niệm, Giám đốc khu du lịch Biển Đông, lượng khách đến khu du lịch này tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, đạt 24.000 lượt khách trong hai ngày 30-4 và 1-5 và giảm còn khoảng 4.000 lượt khách vào ngày 2-5.
Tại khu du lịch Tháng Mười, lượng khách cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Khu du lịch sinh thái Hồ Mây (khu cáp treo Núi Lớn – Núi Nhỏ) mỗi ngày cũng đón trung bình từ 3.000-4.000 lượt khách tham quan vui chơi.
Bãi Sau, TP Vũng Tàu ken đặc du khách tắm biển trong ngày 1-5
Trong hai ngày 30-4 và 1-5 lượng du khách đổ dồn về TP Vũng Tàu khiến các bãi tắm, các tuyến đường chính chật cứng người. Dưới các bãi tắm, du khách chật như nêm, trên tuyến đường ven biển Thùy Vân – Hạ Long – Quang Trung và các khu vực công cộng như công viên Mũi Nghinh Phong, công viên Bãi Trước, nhiều nhóm du khách tụ tập ăn uống, nghỉ ngơi, nằm ngồi la liệt.
Theo lãnh đạo khu du lịch Sài Gòn – Bình Châu và khu du lịch Sài Gòn-Bình Châu-Hồ Cóc (huyện Xuyên Mộc), trong 3 ngày lễ (từ 30-4 đến 2-5) đã có hơn 16.000 lượt khách đến hai khu du lịch này tham quan, tắm biển và hơn 1.500 khách lưu trú. Lượng khách tắm biển tăng đột biến hơn 30% so với dịp Tết Nguyên đán Tân Mão.
Tại khu du lịch và khách sạn Thùy Dương (huyện Đất Đỏ) trong ba ngày lễ cũng đón khoảng 10.000 lượt khách tắm biển. Khu du lịch Anoasis Beach resort (huyện Long Điền) có khách đặt hết phòng từ ngày 28-4 đến 3-5. Bình quân mỗi ngày khu du lịch này đón khoảng 500 khách lưu trú và 200 lượt khách tắm biển. Trong hai ngày 30-4 và 1-5, các doanh nghiệp du lịch tại huyện Côn Đảo đón và phục vụ 1.060 lượt khách, trong đó có 94 khách quốc tế, doanh thu ước đạt 2,65 tỉ đồng.
Nhà nghỉ tư nhân lại "chặt, chém" khách
Do lượng khách đông nên tối 30-4 đã xảy ra tình trạng “cháy” phòng nghỉ tại TP. Vũng Tàu. Hệ thống vài trăm khách sạn lớn, nhỏ và các nhà nghỉ tư nhân trên địa bàn thành phố hầu hết đều treo bảng “hết phòng”.
Do cung không đủ cầu nên lại tái diễn tình trạng du khách bị các chủ nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn mini ở khu vực Bãi Sau thỏa sức “chặt, chém”. Theo khảo sát của chúng tôi tại các nhà nghỉ, khách sạn ở các tuyến đường gần Bãi Sau như Hoàng Hoa Thám, La Văn Cầu, Phó Đức Chính, Thùy Vân, Phan Chu Trinh, Võ Thị Sáu… giá phòng được đẩy lên gấp 2-4 lần ngày thường.
Cụ thể, phòng 2 giường đôi, có máy lạnh giá từ 1,2-1,4 triệu đồng/phòng/đêm; phòng 1 giường (có máy lạnh) giá 1 triệu đồng/đêm. Cá biệt, một khách sạn ở khu Á Châu trên đường Hoàng Hoa Thám ra giá 1,3 triệu đồng/phòng 2 người đêm 30-4.
Lo ngại bị “chặt, chém”, nhiều nhóm du khách tập trung ăn uống, nghỉ ngơi tại công viên Bãi Trước, TP. Vũng Tàu.
Bà Nguyễn Thị Minh Lý, Giám đốc khách sạn Đông Vương (E23-24 Lê Văn Lộc, TP. Vũng Tàu) khá bất bình trước việc nhiều khách sạn, nhà nghỉ tư nhân tranh thủ dịp lễ để “chặt, chém” du khách, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bà cho biết, tuy khách sạn Đông Vương nằm ở khu dân cư, trái tuyến đường nhưng trong hai đêm 30-4 và 1-5 khách đã thuê hết 21 phòng vì có giá ổn định.
“Khách sạn của chúng tôi mới đưa vào hoạt động và chủ trương không tăng giá nên đã được nhiều du khách lựa chọn. Ngoài giá rẻ (350.000 đồng/phòng 1 giường đôi, 500.000 đồng/phòng 2 giường), chúng tôi còn có nhiều dịch vụ đi kèm nhằm phục vụ khách tốt hơn như: đã ký hợp đồng với KDL Biển Đông cho khách tắm biển, ký hợp đồng với hãng taxi Vina Sun giảm cước taxi cho khách... nhằm phục vụ khách ngày một tốt hơn”- bà Nguyễn Thị Minh Lý nói.
Do giá phòng quá cao, lại khan hiếm phòng nên nhiều du khách đành chọn giải pháp thuê dù, ghế bố nghỉ qua đêm ngay trên bãi biển hoặc dùng bạt, chiếu trải tạm trên vỉa hè đường Thùy Vân - Hạ Long – Quang Trung hoặc công viên Bãi Trước để nghỉ qua đêm. Tuy nhiên, đến tối 1-5, lượng khách tìm thuê phòng đã giảm, nhiều khách sạn vẫn còn dư phòng nên giá cho thuê đã trở về mức hợp lý, dù có đắt hơn ngày thường đôi chút.
Riêng các khách sạn, resort đã được xếp hạng từ 2 sao trở lên như Đồi Dừa, Mỹ Lệ, Sammy, Vũng Tàu Intourco resort, Cap Saint Jacques, DIC Star, Imperial (TP. Vũng Tàu), Thùy Dương (huyện Đất Đỏ), Bình Châu – Hồ Cóc và Sài Gòn – Bình Châu (huyện Xuyên Mộc)… hầu hết đều đạt 100% công suất phòng trong hai ngày 30-4, 1-5.
Sức chi tiêu thấp
Theo nhận định của lãnh đạo các khách sạn, khu du lịch trên địa bàn TP Vũng Tàu, du khách đi chơi lễ năm nay có mức chi tiêu khá thấp.
Du khách tham gia trò chơi thi uống bia nhanh tại khu du lịch Biển Đông, TP Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Đức
“Du khách bây giờ cũng tính toán chi li lắm. Nhiều người lo bị “chặt, chém” nên tranh thủ có xe ô tô đã mang theo cả đồ ăn, thức uống, thậm chí cả đá lạnh và nước suối. Dọc đường, họ mua thêm mấy món hải sản như cua, ghẹ, tôm, mực… rồi nhờ chủ vựa chế biến sẵn. Khi đến khu du lịch, họ chỉ tắm biển, tắm nước ngọt rồi thuê vài chiếc ghế, cây dù và bày đồ ăn, thức uống mang theo ra dùng, còn bãi tắm chẳng thu được tiền dịch vụ khác là mấy”- lãnh đạo một khu du lịch tại Bãi Sau than thở.
Tuy nhiên, tại các khu du lịch, resort ở tuyến huyện như: Thùy Dương, Anoasis Beach resort, Bình Châu – Hồ Cóc, Sài Gòn – Bình Châu… du khách lại có mức chi tiêu khá cao. Nhiều du khách nội địa thuê hẳn những căn villa của khu du lịch Anoasis Beach resort với giá 900 USD/ngày đêm trong 3-4 ngày, trong khi khách ngoại chủ yếu thuê bungalows.
|
Nhận định hoạt động du lịch trong cả năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn nên ngay từ đầu năm chúng tôi đã xúc tiến việc ký kết hợp đồng giữ giá ổn định với các hãng lữ hành. Vì vậy, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, khách sạn chủ yếu đón khách đoàn và khách truyền thống nên đã bán hết phòng từ rất sớm. Chúng tôi chấp nhận giữ giá phòng và giá suất ăn ổn định cho khách đoàn trong bối cảnh giá cả và chi phí đầu vào tăng cao, đồng nghĩa với việc chấp nhận giảm lợi nhuận, chia sẻ khó khăn với các hãng lữ hành để giữ thị trường nhằm bảo đảm kế hoạch kinh doanh. (Ông Lê Văn Chinh, Giám đốc khách sạn Đồi Dừa).
Chúng tôi là những người lao động có thu nhập thấp. Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ, chúng tôi rủ nhau xuống Vũng Tàu du lịch nhưng hay tin giá phòng và thức ăn đắt quá nên tối 30-4 đã ghé vào nhà người bạn trong nhóm ở TX Bà Rịa để ăn uống và ngủ nhờ. Sáng 1-5 chúng tôi cùng xuống Vũng Tàu tắm biển và tự chuẩn bị đồ ăn, thức uống. Dù biết đi du lịch mà phải khệ nệ mang theo đủ thứ như thế này là vất vả nhưng chúng tôi không có nhiều lựa chọn vì giá cả ở Vũng Tàu quá đắt đỏ. (Anh Nguyễn Thành Hưng, đại diện một nhóm du khách đến từ tỉnh Bình Dương).
|
Bình luận (0)