icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Độc đáo loa tranh

Theo Ngọc Huy (Cà Mau Online)

Một lần tình cờ ngồi trong nhà người bạn, thấy nhà bạn có loa, có tranh, đẹp thì có đẹp nhưng thấy phí không gian quá. Nghĩ tại sao không kết hợp hai thứ làm một? Thế là anh Nguyễn Hùng Sơn, một chuyên gia về loa thùng quyết định làm một chuyện "không giống ai".

Anh Sơn kể, anh mê âm thanh từ thuở nhỏ, quê ở Đồng Tháp, điều kiện khó khăn, trong xóm lúc ấy chỉ có một chiếc máy Akai của người hàng xóm. Chiều nào anh Sơn cũng chạy qua, đứng trước rào để "nghe ké" giọng ca ngọt ngào của mấy ca sĩ hát nhạc trữ tình. Mỗi lần như vậy, anh lại ước mơ sau này sẽ làm ra những chiếc loa có âm thanh tuyệt vời như thế.
img
 
Anh Sơn đang giới thiệu về những chiếc loa tranh của mình.

Năm 15 tuổi, để theo đuổi niềm đam mê, anh khăn gói lên Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Lăn lộn khắp chợ Nhật Tảo, từ làm thuê cho đến làm chủ, anh quyết định nắm hết nguyên lý của loa. Từ những dàn máy cũ, những chiếc loa đời đầu đã khiến anh đam mê khám phá.
 
Bao nhiêu tiền bạc có được anh mua linh kiện, thu thập những chiếc loa cũ, loa mới để về mở ra nghiên cứu. Khoảng năm 2000, trào lưu hát karaoke phát triển mạnh, chính là cơ hội để anh làm giàu.

Nặng lòng với ý tưởng mới
Với kinh nghiệm sẵn có và tính ham mê học hỏi, anh Sơn sửa được bất cứ loại loa nào. Những chiếc loa từ các tiệm karaoke bị hư thay nhau được chở đến. Đặc biệt, anh trở thành một chuyên gia đi nghe đo âm lượng giúp các quán nhạc. Chỉ cần nghe một vài nốt nhạc là anh biết ngay thiết kế loa có phù hợp hay không.
 
"Trong những lần đi thẩm định âm thanh, tình cờ nằm trong phòng thư giãn, khi nghe nhạc, nhìn những bức tranh treo trên tường thấy hay hay. Thế là nghĩ phải chi trong tranh có nhạc thì hay biết mấy. Cũng chính lúc đó trong đầu tôi đã nảy ra ý nghĩ làm ra một loại loa độc đáo, đưa loa vào tranh" - anh tặc lưỡi.
 
Dù là ý tưởng mới nhưng anh phải mất hơn 10 năm, đánh đổi nhiều thứ để hoàn thiện ý tưởng của mình. Theo anh Sơn, phải mất thời gian dài để tìm ra được một loại chỉ có sợi tổng hợp có thể vừa vẽ vừa in mà âm thanh không bị thay đổi. "Lúc đó bạn bè ai cũng bảo tôi khùng, vì thời đó các dòng loa thùng bán rất chạy, mỗi ngày bán được mấy chục chiếc. Trong khi đó tôi lại bỏ hết đi nghiên cứu loa tranh. Thế nhưng tôi cũng phải quyết làm ra một sản phẩm của người Việt" - anh Sơn cười. 
 
Mặc dù không ít lần khó khăn, thậm chí có lúc phá sản vì bị đối tác "lừa". Không nản, sau 10 năm tìm tòi và phát triển, năm 2007, những chiếc loa tranh "made in Việt Nam" của anh Sơn ra đời. Quả không uổng công, sản phẩm của anh được đón nhận nhiệt tình. Sản phẩm của anh còn được Tạp chí nghe nhìn cấp chứng nhận loa tranh đầu tiên của Việt Nam.

Dù là sản phẩm mới và khá kén khách, nhưng hiện nay mỗi tháng xưởng loa của anh bán được từ 100-120 sản phẩm, thị trường nước ngoài chiếm đa số. Sản phẩm đã xuất hiện ở nhiều nước như: Mỹ, Ý, Nhật, Úc…
 
"Hiện nay, để có một bộ loa hi-end phải mất từ vài ngàn đến chục ngàn USD. Nhưng những bộ loa này thường nặng nề, chiếm không gian lớn. Trong khi đó, loa trong nước đa phần xuất phát từ Trung Quốc, giá rẻ nhưng chất lượng không cao. Thế nhưng, một chiếc loa tranh tôi sản xuất, giá trung bình chỉ khoảng từ 150- 350 USD, rất phù hợp với người Việt" - anh Sơn cho biết.

Hàng Việt không thua ai
 
Để chứng minh giá trị sản phẩm, anh Sơn chấp nhận cho khách hàng mang loa về dùng thử, nếu vừa ý thì trả tiền. Đặc biệt là anh chấp nhận đưa ra mức bảo hành 3 năm, điều mà ít doanh nghiệp nào dám làm.
 
Anh khẳng định: "Sản phẩm mình còn mới, muốn cạnh tranh với hàng ngoại giá cao thì phải chứng minh chất lượng và cả thẩm mỹ cho khách hàng. Tôi vẫn muốn chứng minh hàng Việt rất độc đáo và không hề thua kém bất cứ thương hiệu nổi tiếng nào". 
 
Để bảo đảm sản phẩm chất lượng cao, những thiết bị không chế tạo được, anh đặt mua hàng từ nước ngoài, từ các hãng danh tiếng. Riêng những chất liệu trong nước có thể gia công, anh tận dụng triệt để lao động nội địa. Chấp nhận không sử dụng hàng Trung Quốc trôi nổi.
 
Anh Sơn cho biết, ngoài chất lượng âm thanh hi-end là yêu cầu cao nhất, loa tranh phải đạt nhiều yêu cầu về mỹ thuật. Tùy theo đối tượng sử dụng, sở thích mà anh Sơn đặt hàng cho họa sĩ vẽ tranh, từ những khoảng không gian rộng lớn của thiên nhiên cho đến những chân dung rock sôi động, thậm chí là cả sự tĩnh lặng của những khoảnh khắc đời thường. Độc đáo nhất là sản phẩm của anh được thiết kế là có thể thay thế nhiều khung ảnh khác nhau, người dùng có thể đổi mới tranh dễ dàng. 
  
"Tôi biết thị trường còn rất nhiều người mê và yêu thích âm nhạc, đó cũng chính là động lực để tôi mạnh dạn phát triển. Thực tế, khi mua sản phẩm, nhiều khách nước ngoài phải ngỡ ngàng vì họ không hiểu sao một bức tranh biết hát nhạc" - anh Sơn hào hứng.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo