Điều đặc biệt là đội lân với đa số thành viên là học sinh nghèo phải mò cua, bắt ốc, bán vé số dạo… để mưu sinh.
Đội lân trong một tiết mục biểu diễn
Trung tâm Sách kỷ lục Guinness Việt Nam vừa trao quyết định công nhận hai kỷ lục “Đôi nữ VĐV duy nhất Việt Nam múa lân trên Mai Hoa Thung” và “Nữ VĐV duy nhất Việt Nam múa lân trên cột cao 7m” cho đội lân Tú Anh Đường. Hai VĐV làm nên lịch sử này là Lê Yến Quyên và Tăng Thị Huyền Đang.
Võ sư Lương Ấn Đường, Trưởng đoàn lân, cho biết: “Năm 2012, chúng tôi sẽ đề nghị đăng ký 2 kỷ lục trên vào sách kỷ lục thế giới, đồng thời đăng ký xác nhận thêm nội dung đôi nam nữ múa lân trên Mai Hoa Thung”.
Nữ VĐV múa lân trên cột 7m là Lê Yến Quyên, học sinh lớp 11. Những ai lần đầu được xem Yến Quyên biểu diễn đều kinh ngạc bởi những bước chân thoăn thoắt, những vũ điệu lân trên không điêu luyện không hề kém cạnh các đấng mày râu, đặc biệt tuyệt kỹ lộn ngược trên đỉnh cột. Chỉ khi cô bật xuống đất, tung mái tóc dài bóng mượt khỏi đầu lân người ta mới ồ lên: “Con gái à!”.
Còn Mai Hoa Thung là tiết mục khó nhất, nguy hiểm nhất trong nghệ thuật múa lân. Thế mà những “cô lân” Tú Anh Đường nhảy tung tăng trên những cây cột chênh vênh phía dưới là nền xi măng, với đủ động tác quay vòng, múa, chào… khiến khán giả nhiều phen đứng tim…
Mới được 3 “tuổi”, nhưng đội lân Tú Anh Đường năm nào cũng độc chiếm ngôi đầu bảng ở hội thi lân TP Cần Thơ. Hiện nay, đội thường xuyên biểu diễn xuyên ĐBSCL, trung bình mỗi tuần 3 buổi diễn, còn dịp tết thì không đủ sức để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Võ sư Lương Ấn Đường nói: “Chúng tôi đảm bảo thu nhập cho các VĐV trung bình từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt dịp tết, thu nhập của các em có thể lên tới 18 triệu đồng/người”. Đội lân có 48 thành viên trong đó 36 học sinh, sinh viên, còn lại là những bạn trẻ gặt lúa mướn, bán vé số dạo… Ông Đường là “ông bầu” nhưng không nhận thù lao.
Đội lân này có điểm khác biệt: thành viên làm nghề gì cũng được, nhưng phải xuất thân từ dân taekwondo. Điều đó cũng dễ hiểu bởi đội lân ra đời năm 2008 để “giải cứu” đội taekwondo. Thời điểm đó, đội taekwondo Ô Môn - lá cờ đầu của taekwondo Cần Thơ suốt 20 năm qua đứng trước nguy cơ rã đám bởi thiếu kinh phí hoạt động. Võ sư Lương Ấn Đường - huyền đai đệ thất đẳng taekwondo, Chi hội trưởng Chi hội taekwondo quận Ô Môn rất trăn trở rồi ông nảy ra ý tưởng lấy lực lượng taekwondo để lập Đội lân sư rồng Tú Anh Đường.
Với sự tài trợ của nhà thuốc Thùy Trang là bà Trần Thị Ngọc Thùy Trang - vợ võ sư Đường cũng là cựu võ sĩ taekwondo - khoảng 1 tỉ đồng suốt 3 năm qua, võ sư Lương Ấn Đường lên TP.HCM mua đầu lân, dàn Mai Hoa Thung…, chấp nhận mua không mặc cả để “lấy lòng” các đội lân lớn với mục đích nhờ họ chỉ “chiêu”.
Các đội lân lớn như Nhơn Nghĩa Đường, Nghĩa Hội Đường… còn được mời xuống Cần Thơ tập huấn cho Tú Anh Đường. Một thời gian, đội nắm vững kỹ thuật cơ bản, có thể biểu diễn kiếm tiền, nhưng võ sư Lương Ấn Đường vẫn chưa bằng lòng. Ông và đội trưởng Lê Quốc Tuấn sang Trung Quốc, Malaysia… học hỏi thêm, đặc biệt tới thọ giáo võ sư Lư Đại Vân (Trung Quốc), được xem là “ông vua của những vũ điệu sư tử”. Đến đâu thầy trò võ sư Đường cũng tiếp tục “mua dụng cụ không mặc cả” để được tận tình chỉ dẫn bí kíp.
Sau 3 năm, Tú Anh Đường có một “gia sản” khá đồ sộ với 34 đầu lân, 8 con rồng, 3 dàn Mai Hoa Thung, hàng chục chiếc trống hội…, có thể biểu diễn tất cả 24 nội dung múa lân sư rồng, đặc biệt bài “tứ linh” - duy nhất ở ĐBSCL hay tiết mục “phước, lộc, thọ trên cây”, biểu diễn trên hai cây 7m và 1 cây 10m. Tiết mục này diễn dưới đất đã khó, trên cây càng khó và nguy hiểm, phải mất 3 năm khổ luyện mới thực hiện được. 3 VĐV từng bị té gãy tay, còn các chấn thương dạng trật khớp tay, chân… thì không nhớ xuể.
Võ sư Đường cho biết ông đã mua bảo hiểm cho cả đội lân và đang lo chi phí ăn học cho 9 VĐV hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. VĐV Lê Yến Quyên nói: “Chúng con luôn cố gắng tập luyện và biểu diễn hết mình để đáp lại sự tận tâm của thầy Đường”. Xuyên suốt 3 năm, đội lân tập đều đặn mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ, thứ bảy và chủ nhật tăng cường tập 2 buổi. Sân tập của đội là nền sân xi măng của Trung tâm VH-TDTT quận Ô Môn.
Võ sư Lương Ấn Đường không giấu sự hài lòng: “Tôi rất vui vì đội lân phát triển, nhưng vẫn giữ vị trí số 1 trong làng taekwondo Cần Thơ. Sắp tới, chúng tôi sẽ sang Hồng Công và Ma Cao để học hỏi, nâng cao kỹ thuật biểu diễn lân sư rồng”…
Bình luận (0)