
17 giờ ngày 29-8-2010, Nguyễn Văn Tiến (SN 1989, ngụ Hà Nội) điều khiển xe máy đi trên đường liên thôn thì bị ngã. Chứng kiến sự việc, Nguyễn Văn Phúc (SN 1992) không những không giúp đỡ mà còn cười chế nhạo.
Ngay lúc ấy, Tiến không phản ứng gì nhưng sau đó đã quay lại mắng Phúc, đồng thời xông vào đấm, đá rồi lấy thanh củi ven đường vụt vào người Phúc. Phúc cũng dùng thanh củi đánh trả nhưng bị gãy nên bỏ chạy...
Sau khi mọi người can ngăn, Phúc được bố, mẹ đưa về; Tiến cũng được một người cùng thôn đưa đi khỏi nơi ẩu đả.
Trên đường đi, Tiến ghé qua nhà một người quen lấy con dao nhọn và nhặt một đoạn gậy gỗ rồi đi thẳng đến nhà Phúc. Đến nơi, Tiến xông vào quát tháo đòi giết kẻ “cười đểu” mình nhưng bị ông Nguyễn Văn Lũy (bố Phúc) khống chế đẩy ra ngoài. Trong lúc hai người giằng co, Phúc chạy xuống bếp lấy con dao xông ra đâm một nhát vào mạng sườn Tiến.
Theo kết luận giám định pháp y, Nguyễn Văn Tiến bị đâm thủng dạ dày, thủng gan dẫn đến sốc do mất máu cấp và tử vong.
Sau khi gây án, Nguyễn Văn Phúc ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Ngày 28-2, trong phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Văn Phúc đã khai nhận rành rọt các tình tiết liên quan trong vụ án. Trả lời HĐXX, Phúc khẳng định không hề có bất kỳ người nào xúi giục hay giúp sức. Tuy nhiên, ở hàng ghế phía sau, bố nạn nhân cho rằng hành vi giết người của bị cáo không thể thực hiện được nếu ông Nguyễn Văn Lũy không khống chế con trai ông.
Trong phần tranh luận, đại diện VKS nhìn nhận, hành vi giết người của Nguyễn Văn Phúc chỉ thể hiện sự bột phát của bị cáo, không có sự giúp sức của người khác. Việc ông Nguyễn Văn Lũy xô đẩy với bị hại trước khi xảy ra án mạng chỉ nhằm ngăn chặn hành động của Nguyễn Văn Tiến.
Sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết, chứng cứ và xét thấy thời điểm phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc 7 năm tù giam.
Về phần dân sự, Nguyễn Văn Phúc còn phải bồi thường toàn bộ tiền mai táng phí, tiền chữa trị nạn nhân trước khi chết, tiền tổn thất về tinh thần theo quy định cho gia đình nạn nhân.
Bình luận (0)