xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kết cục đau lòng của nữ nhân viên quán karaoke

Theo Hải Như (An ninh Thủ đô)

26 tuổi - phía trước còn nhiều ước mơ, hoài bão và khát vọng nhưng Lương Thị H (SN 1988) ở Thái Bình đã lựa chọn cho mình một con đường đi khác, muốn cuộc sống an nhàn mà vẫn có tiền, cô đã tìm đến quán karaoke làm nhân viên phục vụ… Và rồi vì một cuộc tình chóng vánh mà cô bước chân vào ngõ cụt và phải trả bằng cả cái chết của mình

Nhiều người chọn cách làm gái quán karaoke để kiếm sống

Nhiều người chọn cách làm gái quán karaoke để kiếm sống

Nghi án người đàn ông Hàn Quốc giết bạn tình?

Khoảng 10h ngày 24-11-2014, CA phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được đơn trình báo của bà Đặng Thị T  ở Thái Bình về việc con gái mình là Lương Thị H hiện đang thuê trọ cùng một người đàn ông Hàn Quốc tại khu tập thể VOV, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm đã bị mất liên lạc khoảng hơn 1 tháng.

Bà T đã đến phòng 602 khu tập thể VOV nơi con gái thuê trọ để hỏi thì được người dân xung quanh cho biết cách đây khoảng 1 tháng, H và người đàn ông Hàn Quốc sống chung có cãi vã. H đã bị người đàn ông Hàn Quốc đánh bất tỉnh, sau đó được chính anh ta bế lên xe taxi. Từ đó không thấy H xuất hiện nữa.

Xác người phụ nữ nổi trên hồ Trung Văn

Trước thời điểm CA quận Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của bà Đặng Thị T, vào khoảng 9h ngày 25-10, một số người dân đi ngang qua khu vực hồ điều hòa thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm thấy một vật lạ nổi trên mặt nước, đến gần thì bất ngờ phát hiện xác chết của một người phụ nữ nên đã thông báo ngay cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Trung Văn đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và thông báo Công an quận Nam Từ Liêm đến để giải quyết vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi, cho thấy nạn nhân là nữ giới cao khoảng 1m55, chết trong tư thế nằm úp mặt xuống hồ, tóc dài ngang vai có kẹp tóc mặt đá màu trắng, dáng người gầy, mặc một váy liền màu đỏ. Nữ nạn nhân này khoảng từ 20 - 30 tuổi, trong người không có giấy tờ tùy thân và tài sản.

Theo nhận định, nạn nhân đã tử vong từ nhiều ngày trước đó, trên người không có dấu vết tác động ngoại lực, nhưng trên cổ tay có nhiều vết xước. Từ đó, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm nhận định có thể nhiều khả năng cô gái này đã có ý định tự sát từ trước bằng cách cắt tay nhưng không thành nên đã nhảy xuống hồ.

Thông tin trên được Cơ quan CSĐT đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng gần 1 tháng trôi qua, cô gái bị chết ở hồ Trung Văn là một ẩn số với lực lượng hình sự CA quận Nam Từ Liêm. Những thủ tục cuối cùng tiến hành làm tang lễ cho cô gái cũng đã được Đội CSHS CA quận Nam Từ Liêm thực hiện với đầy đủ trách nhiệm. Song tung tích của cô gái vẫn chưa được xác định.

Cô gái thuê trọ cùng người Hàn Quốc và nạn nhân xấu số có phải là một?

Sau khi tiếp nhận toàn bộ hồ sơ về người đàn ông Hàn Quốc của CA phường Mễ Trì, cơ quan điều tra CA quận Nam Từ Liêm và điều tra viên thụ lý vụ việc đưa ra nhận định nhiều khả năng cô gái mất tích tại khu trọ có liên quan đến cô gái tự sát ở hồ Trung Văn. Và Lương Thị H có thể chính là cô gái dại dột.

Theo lời khai của người đàn ông Hàn Quốc thì anh ta sang Việt Nam làm việc đã gần 1 năm qua. Xa nhà, xa người thân, trong một lần đi hát tại quán karaoke, anh ta đã gặp và làm quen với Lương Thị H. Sau nhiều lần trò chuyện, hai người cũng đã có tình cảm với nhau. Và để đến gần nhau hơn, Lương Thị H bỏ chỗ làm dọn về nhà sống cùng với anh ta. Nhưng cũng như muôn vàn những cặp đôi khác, họ cũng có những mâu thuẫn khi sống chung, đã nhiều lần 2 người cãi nhau.

Đỉnh điểm của những trận cãi nhau, bao giờ Lương Thị H cũng dọa sẽ tự tử. Nhưng ngày 23-10-2014, câu chuyện không dừng lại ở đó. Hai người lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Người đàn ông Hàn Quốc đã hét to: “Em yêu anh vì cái gì?”, Lương Thị H đã chạy đi tìm quyển từ điển Hàn - Việt và chỉ vào chữ “Tiền”. Thấy, vậy người đàn ông Hàn Quốc đã nói với H: Nếu như vậy em đừng sống với anh nữa, rồi bỏ đi.

Rời khỏi nhà được khoảng 1 giờ đồng hồ, anh ta bất ngờ nhận được điện thoại của một người bạn Việt Nam làm cùng công ty nói Lương Thị H đã cắt tay tự tử, máu chảy ra sàn nhà. Bất ngờ vì hành vi nông nổi của H, nên anh ta đã vội vã về nhà, đưa Lương Thị H đến cấp cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền trên đường Lương Thế Vinh. Tại đây, các bác sĩ cho biết vết thương của H ở cổ tay không nguy hiểm đến tính mạng vì vết cắt chưa vào đến động mạch. Các bác sĩ đã băng bó, sơ cứu vết thương cho H. Người đàn ông Hàn Quốc đóng xong tiền viện phí, thì bỏ đi.

Nhưng dường như ý nghĩ điên rồ đã bám lấy cô gái trẻ. Từ bệnh viện Lương Thị H lang thang và bước chân đến hồ điều hòa Trung Văn cách đó chưa đầy 1km. Đúng lúc vắng người nhất, Lương Thị H đã kết thúc đời mình bằng cách nhảy xuống hồ!

Thiếu tá Nguyễn Đức Đạo, Đội phó Đội CSHS CA quận Nam Từ Liêm, cho hay những trường hợp như Lương Thị H hiện nay khá phổ biển. Từ các tỉnh ngoài về Hà Nội, nhưng không muốn lao động vất vả, nhiều cô gái tự tìm đến các quán karaoke nhất là những quán phục vụ người nước ngoài, tìm một người đàn ông nước ngoài rồi dễ dãi sinh sống như vợ chồng. Khác văn hóa, bất đồng ngôn ngữ, nhiều cặp đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh, cãi chửi nhau.

Và như Lương Thị H đã để lại hậu quả đau buồn. Cái giá của nghiệp bán phấn buôn hương không hề rẻ. Vụ việc đau lòng này, thêm một lần nữa là bài học cho những cô gái trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời, tỉnh táo khi bước chân chọn cho mình con đường đúng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo