xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lên Facebook vận động cướp ra đầu thú

Theo ĐỨC THỊNH (Hải Dương Online)

Trên Facebook, Tuấn Anh tâm sự từ đây phải xa rời các phương tiện thông tin liên lạc. Các trinh sát đã comment và vận động đối tượng này ra đầu thú.

Vì thói ăn chơi và hoàn cảnh gia đình éo le, 3 tên cướp đã rủ nhau thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cách thức phạm tội của bọn chúng rất liều lĩnh.
img
Công an huyện Bình Giang dẫn giải đối tượng Nhất và Tuấn Anh
 
3 giờ 30 ngày 31-10, anh Nguyễn Văn Khai (SN 1971) cùng vợ là chị Phạm Thị Chè (SN 1973) trú tại thôn Cậy, xã Long Xuyên (Bình Giang) dậy chuẩn bị mở cửa hàng. Trong khi chị Chè chuẩn bị nguyên vật liệu trong gian bếp thì anh Khai lúi húi kê dọn bàn ghế ở phía ngoài.
 
Khoảng 3 giờ 40, có 2 nam thanh niên vào quán hàng hỏi mua một bao thuốc lá Thăng Long. Chẳng mảy may nghi ngờ, anh Khai đi vào quầy hàng lấy thuốc lá cho khách. Khi anh vừa cầm bao thuốc lá thì một trong hai đối tượng bất ngờ ôm ghì người anh, sau đó dùng dao nhọn kề vào cổ, yêu cầu anh Khai đưa tiền. Nam thanh niên bên cạnh cũng lăm lăm con dao nhọn trong tay…
 
Cố giữ bình tĩnh, anh Khai làm theo yêu cầu của hai tên, đưa cho chúng tiền trong ngăn kéo khoảng 800.000n đồng và một chiếc điện thoại Nokia trị giá 300.000 đồng. Cùng lúc này, chị Chè từ gian buồng trong bước ra cũng bị một trong hai đối tượng kề dao vào cổ, yêu cầu chị Chè tháo dây chuyền đang đeo trên người…
 
Chị Chè chống trả quyết liệt đã làm văng con dao nhọn trên tay tên cướp xuống đất. Thấy vợ chống trả, anh Khai cũng vật lộn với tên cướp nên bị dao cứa vào tay. Tên khống chế chị Chè ngay sau đó đã lấy được con dao của gia đình đang để trên bếp, tiếp tục khống chế nạn nhân.
 
Sau khi dồn vợ chồng anh Khai vào gần nhà tắm, các đối tượng bỏ chạy ra bên ngoài, ở đó có một chiếc xe đã nổ máy chờ sẵn nhưng lại bất ngờ bị chết máy… Thấy vậy, anh Khai dùng gậy tre đuổi theo vụt vào người đối tượng, đồng thời hô hoán quần chúng giúp đỡ. Quá hoảng loạn, tên ngồi sau bỏ chạy còn đối tượng ngồi giữa tiếp tục vung dao chém chị Chè bị thương vào chân, bỏ lại hiện trường chiếc xe Dream 34 F9 - 7725.
 
Nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Bình Giang đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội vào cuộc. Qua tra cứu, xác định chiếc xe máy của anh Lê Văn Thành, đăng ký xe ở xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng).
 
Tại cơ quan điều tra, anh Thành cho biết, đã cho Đào Văn Nhất (SN 1988, trú tại xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng) mượn chiếc xe trên. Nhất là người làm thuê cho cơ sở sản xuất của anh Thành.
 
Sáng 1-10, anh Thành liên lạc với Nhất để đi làm nhưng không được. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, đối tượng gọi lại cho anh Thành nói rằng đã làm mất chiếc xe khi nào về sẽ trả lại.
 
Dựng lại hành trình của Nhất, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bình Giang xác định: Tối 30-10, Nhất đi sinh nhật Lê Đức Tuấn Anh (SN 1990, trú cùng thôn với Nhất). Sau khi gây án, đối tượng không có mặt ở địa phương. Bố Nhất chết trong một vụ tai nạn giao thông. Nhất có 3 chị gái đều đi lấy chồng xa. Đối tượng thường xuyên uống rượu rồi quậy phá.
 
Hoàn cảnh của Tuấn Anh cũng rất đáng thương, bố, mẹ đã ly dị. Tuấn Anh ở với bố và mẹ kế cùng 2 người em. Bố Tuấn Anh làm nghề thợ mộc, kinh tế khó khăn nên cũng không có điều kiện chăm lo cho con. Hai đối tượng này thường xuyên đi chơi đêm…
 
Một người thân trong gia đình đã cung cấp nickname của Tuấn Anh cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bình Giang. Trên Facebook, Tuấn Anh tâm sự rằng, từ nay phải xa rời các phương tiện thông tin liên lạc. Các trinh sát đã vận động Tuấn Anh đến cơ quan công an đầu thú. Chiều 5-11, đối tượng này và Nhất đã đến Công an huyện Bình Giang đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
 
Sau khi sinh nhật, Tuấn Anh và Nhất rủ nhau lên Tân Trường (Cẩm Giàng) ăn đêm. Tại đây, hai đối tượng gặp một người quen đi cùng với một thanh niên lạ mặt, tự giới thiệu tên là Tuấn. Sau khi được Tuấn gợi ý, bọn chúng đột nhập vào một khách sạn ở huyện Cẩm Giàng, nhưng không thực hiện được hành vi trộm cắp.
 
Tiếp đó, các tên bàn nhau giả danh Công an xã vào một số khu vực công nhân thường hay đánh bài ăn tiền, cướp tài sản nhưng kế hoạch này cũng không thống nhất được với nhau. Trong khi đi lang thang ở huyện Bình Giang, chúng phát hiện nhà anh Khai mở cửa, lại chỉ thấy một mình nạn nhân nên liều lĩnh dùng dao cướp tài sản… Tuấn Anh và Tuấn là người cầm dao khống chế nạn nhân, trong đó Tuấn là kẻ chủ mưu.
 
Một khó khăn của cơ quan điều tra là xác định danh tính của Tuấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7-11, cơ quan điều tra xác định Tuấn có tên thật là Phạm Văn Đô (SN 199,2 trú tại xã Cẩm Đông, Cẩm Giàng). Mẹ của Đô đã cắt liên lạc vì không chịu được sự phá phách của cậu con trai.
 
18 giờ ngày 7-11, Đô đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hải Dương. Trong quá trình đấu tranh, Đô khai nhận đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy và hàng chục vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân.

Vụ việc đang được Công an huyện Bình Giang tập trung điều tra làm rõ.


 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo