xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ly hôn vì chồng già vũ phu

Theo Báo Ấp Bắc

Người đời thường nói “chồng già vợ trẻ là tiên”, thế nhưng hơn 30 năm có chồng là những tháng ngày vui ít, buồn nhiều.

Tại phiên tòa phúc thẩm dân sự của TAND tỉnh Tiến Giang mới diễn ra, cả nhà cùng ngồi trên một băng ghế, nhưng dường như cả 2 bên đều cố dịch ra xa ở hai nơi đầu ghế. 3 mẹ con ngồi một góc, người cha ngồi ở góc bên kia. Họ không nói, cũng không một lần nhìn qua nhau, im lặng, cho dù trước đây họ từng là vợ chồng, cha con.

Chị là tiểu thương ở chợ Cũ (phường 8, TP Mỹ Tho), gần 50 tuổi. Công việc mua bán hàng ngày ổn định, con cái cũng đã lớn khôn. Thế nhưng, gương mặt của chị lúc nào cũng nhuốm buồn.

img

 

Cái quý giá nhất của cuộc đời là một mái ấm gia đình, vợ chồng, con cái cùng chia ngọt, sẻ bùi; vậy mà, đã hơn nửa đời người mà cái hạnh phúc quý giá đó chị không còn giữ được.

Hơn 30 năm trước, chị là nạn nhân của một vụ tảo hôn. Lúc chị mới 15 tuổi, cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, người anh ruột đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập nghiệp, rồi gả chị cho một người bạn, là chồng của chị bây giờ, lớn hơn chị một con giáp. Sau đó, vợ chồng đưa nhau về quê nhà của chị ở xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho sinh sống.

Người đời thường nói “chồng già vợ trẻ là tiên”, thế nhưng hơn 30 năm có chồng là những tháng ngày vui ít, buồn nhiều. Thời gian đầu, chị cũng trải qua những năm tháng mật ngọt. Chị có con rất muộn. Lấy chồng 12 năm, chị mới có con, được 2 đứa, đủ “nếp” và “tẻ”.

Chồng làm bốc vác, lúc có việc, lúc không. Chị lo tảo tần buôn bán nuôi con. Thế rồi vợ chồng bắt đầu có mâu thuẫn, nguyên nhân chỉ vì người chồng bỗng dưng thích nhậu. Càng ngày anh càng nhậu nhẹt liên miên, rồi ghiền rượu. Rượu làm cho tính khí của anh trở nên hung hăng. Chị khuyên ngăn thì bị anh đánh đập. Chị đã nhiều lần nhờ gia đình hai bên khuyên can nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy.

Không ít lần anh chửi mắng, đánh đập chị trước mặt người khác. Mâu thuẫn cứ thế ngày một nhiều thêm và tình yêu của chị theo đó mà mất dần. Nói cho cùng, nếu bị chồng bạo hành thì chị có thể chịu đựng được, thế nhưng anh lại dở chứng đánh đập con cái.

Sau lần đứa con gái lớn bị một trận đòn của anh, phải vào bệnh viện nằm điều trị, chị đã làm đơn xin ly hôn. Đi đến quyết định đó không phải dễ dàng do đã có với nhau hai mặt con nhưng sức chịu đựng của chị cũng chỉ có hạn. Mâu thuẫn vợ chồng kéo dài gay gắt, nếu có duy trì cuộc sống chung cũng không mang lại hạnh phúc.

Chồng của chị cương quyết không chịu chia tay. Chị thì lo buôn bán suốt ngày, kém hiểu biết về pháp luật. Do đó đã nhiều lần chị nộp đơn xin ly dị đều bị Tòa án nhân dân TP Mỹ Tho trả đơn vì chưa đầy đủ thủ tục. Bây giờ thì mọi việc đã kết thúc. Cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau thì việc chia tay là điều khó tránh khỏi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo