Thấy anh Hòa không mua, người đàn ông kia xin gửi lại con trăn và nhờ bán giúp với giá 2 triệu đồng; nếu bán được sẽ được hưởng số tiền hoa hồng là 200 ngàn đồng hoặc bán giá cao hơn thì được hưởng toàn bộ số tiền chênh lệch. Thấy không ảnh hưởng gì, lại vừa được tiền nên anh Hòa đã đồng ý. Khoảng 2 tiếng sau, một người đàn ông ăn mặc sang trọng, xưng tên là Sơn ở thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp) tìm đến nhà anh Hòa để hỏi mua. Sau khi xem xét hàng qua một lượt, Sơn đồng ý mua với giá 2.560.000 đồng.
Ngày hôm sau, người đàn ông “dân tộc Tày” đã tới nhận tiền; ngoài trích lại số tiền 560.000 đồng chênh lệch còn đưa cho anh Hòa 200.000 đồng tiền “hoa hồng” đã cam kết trước đó.
Sau đó, người đàn ông “dân tộc Tày” lại chở đến nhà anh Hòa một con trăn khác nặng khoảng 17kg và một túi mật gấu nhờ anh bán hai món hàng với giá 11.500.000 đồng, hứa sẽ cho anh Hòa 500.000 đồng. Anh Hòa liền điện thoại cho Sơn đến xem hàng và Sơn đồng ý mua lại hai món hàng với giá 13.540.000 đồng.
Vài hôm sau, người đàn ông “dân tộc Tày” kia lại chở đến nhà anh Hòa một bao xương nói là xương cọp, nhờ anh Hòa bán với giá 44.500.000 đồng và cũng được Sơn mua lại với giá 47.500.000 đồng.
Lại vài ngày sau nữa, người đàn ông “dân tộc Tày” này đã mang đến một bọc ny lông và cho biết là “sừng tê giác”, nếu trong ba ngày anh Hòa bán được với giá 350 triệu đồng thì sẽ “thưởng” cho anh 5 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, anh Hòa đã điện cho Sơn lên xem hàng và được Sơn đồng ý mua lại với giá 590 triệu đồng. Nhưng Sơn nói do số tiền quá lớn nên chưa chuẩn bị kịp, chỉ mang theo 30 triệu đồng để đặt cọc và hứa hôm sau quay lại lấy hàng sẽ giao nốt số tiền còn lại.
Bỗng dưng ngày hôm sau, người đàn ông “dân tộc Tày” đến nhà anh Hòa nằng nặc đòi lại sừng tê giác, nói rằng đã có người khác hỏi mua với giá cao hơn 350 triệu đồng. Anh Hòa thấy “món hời” quá lớn nên đã gom góp, vay nóng số tiền 350 triệu đồng đưa cho người đàn ông “dân tộc Tày” để khỏi bị đòi lại chiếc sừng tê giác. Rồi sau đó, anh Hòa chờ Sơn đến mua.
Tuy nhiên, chờ đến 3 ngày sau, rồi một tuần cũng chẳng thấy Sơn quay lại lấy hàng. Gọi điện cho Sơn thì luôn trong tình trạng “thuê bao của quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Thấy nghi ngờ, vợ chồng anh Hòa mới đem sừng tê giác ra xem, thì mới biết đó là một chiếc sừng trâu được bọc một lớp nhựa dẻo rất khéo léo. Lúc này, anh Hòa chỉ còn biết trình báo sự việc lên cơ quan công an để nhờ điều tra làm rõ.
Bình luận (0)