Phòng trọ nơi ông Đường và chị Vân đã ở
Sự việc bắt đầu vào khoảng 19 giờ 15 ngày 26-5, tại thôn 7 Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Ông Phạm Văn Đường (56 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) - người sống với chị Vân như vợ chồng từ tháng 6-2010 bị một kẻ bịt mặt xông vào nhà dùng dao cắt cổ.
Ông Đường ngay sau đó được hàng xóm và chị Vân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên khi đến viện được khoảng 15 phút thì ông Đường đã tử vong do mất máu cấp. Khi biết tin ông Đường chết, chị Vân đã rời khỏi bệnh viện, đi bộ như thất thần đến khu vực hầm đường bộ Kim Liên.
Khoảng 21 giờ 35 cùng ngày tại km 1+900, cách hầm đường bộ Kim Liên 100m về phía Nam, thuộc địa phận Phương Mai, quận Hoàng Mai, khi thấy tàu NA1 - 943 đang chạy theo hướng Hà Nội - Giáp Bát, chị Vân đã lao vào đầu tàu để tự tử.
Tại hiện trường, xác chị Vân bị dạt sang một bên đường ray, biến dạng, không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tự tử đau lòng
Theo các nhân chứng kể lại, trước đó đã nhìn thấy chị Vân ngồi bên đường trong trạng thái bất thần, buồn bã, quần áo dính đầy máu. Rất nhiều người qua đường đã hỏi thăm, nhưng chỉ thấy chị lắc đầu, tỏ vẻ u sầu và chán nản. Đến khi đoàn tàu đi qua, mặc kệ những lời hô hoán can ngăn chị Vân chui qua lan can, lao thẳng vào đầu tàu.
Về hoàn cảnh chị Vân, được biết chị đã có một đời chồng và 2 đứa con riêng. Nhưng chị vẫn sống như vợ chồng với ông Đường dù biết ông đã có vợ và 4 người con ở quê.
Theo nhận định ban đầu của CATP, nạn nhân Phạm Văn Đường tử vong do mất máu cấp bởi một phát chém làm đứt động mạch cổ. Tại hiện trường cơ quan chức năng không tìm được hung khí gây án.
Hiện phòng trọ của ông Đường và chị Vân đang được niêm phong phục vụ công tác điều tra. Các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.
Bình luận (0)