xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tang tóc một gia đình vì “hung thần” container

Theo Phúc Sinh (Bình Thuận Online)

Ngày 27-9, Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đã đưa bị can Phạm Văn Dạng, người điều khiển xe đầu kéo (container) cán chết 2 vợ chồng anh Nguyễn Thành Thu và làm bị thương cháu Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (con trai của anh Thu) ra xét xử.

 Chân ga nhuốm máu    

Sau nhiều năm bôn ba mưu sinh nơi xứ người, Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013, gia đình anh Nguyễn Thành Thu (SN 1984)  và vợ là chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga (SN 1983, cùng ngụ KP2, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) sau khi bàn nhau đã quyết định về quê nội ở Khánh Hòa ăn tết nhằm ra mắt họ hàng. Để tiết kiệm chi phí và có phương tiện đi lại thăm hỏi bà con, hai vợ chồng anh Thu quyết định hành trình bằng xe máy.
 
Về phía Phạm Văn Dạng (SN 1984, ngụ xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), tạm trú tại xã Hàm Cường, hợp đồng lái xe container 86C - 015.35, rơ móc BKS 86R - 001.32 cho cho ông Lê Đình Vĩnh Duy, ngụ thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam.
 
Khoảng 7 giờ ngày 7/2/2013 (27 Tết Quý Tỵ), Dạng điều khiển xe container 86C - 015.35, kéo rơ móc BKS 86R - 001.32 cùng với một phụ xe, lưu thông trên QL1A từ huyện Bắc Bình về huyện Hàm Thuận Nam. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, khi xe chạy đến KM 1688 thuộc địa bàn thôn 1, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, là đoạn đường có nhiều khúc cua thường xuyên xảy ra tai nạn, được cơ quan chức năng gắn biển cảnh báo nguy hiểm, tuy nhiên Dạng vẫn điều khiển cho xe chạy với vận tốc hơn 80 km/giờ, đồng thời lấn sang phần đường xe bên trái để vượt xe buýt đang đi phía trước cùng chiều.
 
Lúc này ở phía trước ngược chiều, anh Thu điều khiển xe máy 61T - 3631 chở chị Nga và cháu Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (SN 2009) cũng đang chạy tới. Do phóng nhanh, không xử lý kịp tình huống, xe container do Dạng điều khiển đã tông trực diện, kéo xe gắn máy về hướng ngược lại hàng chục mét làm anh Thu và chị Nga chết tại chỗ, cháu Bảo bị thương nặng.
 
Cháu Nguyễn Hoàng Thiên Bảo trên xe lăn tại phiên tòa.
 
Mồ côi và tàn phế
 
Sau hàng chục ca phẫu thuật và phải nằm điều trị nhiều tháng tại bệnh viện, các bác sĩ mới giành lại sự sống cho Bảo. Tuy nhiên, thương tật mà em phải gánh chịu từ vụ tai nạn là chân trái bị cắt cụt đến bẹn, biến dạng khớp khuỷu tay trái, thủng trực tràng, rách cơ vòng hậu môn và đang điều trị làm hậu môn tạm... Vụ tai nạn đã để lại tổng thương tật 94% và đẩy cháu Bảo vào cảnh mồ côi cha mẹ, phải sống nương tựa ông bà nội. 
 
Ông bà nội cháu cho biết: “Không ngày nào Bảo không hỏi, không nhắc về ba với mẹ. Thương cháu vì còn quá nhỏ để đối diện với sự thật, nên ông bà phải nói dối là ba, mẹ đi làm ăn xa kiếm tiền gởi về nuôi Bảo, khi nào có tiền nhiều sẽ về thăm con và ông bà nội. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cháu nhớ và khóc đòi điện thoại cho gặp ba, mẹ hay sao ba mẹ không điện về hỏi thăm con”. Dẫu biết đó không phải là sự thật, nhưng đã giúp cháu và chính người lớn phần nào nguôi ngoai.
 
Cháu Bảo được ông bà nội đưa đến tòa trên chiếc xe lăn với nét mặt ngây thơ. Bảo khóc trong tiếng nấc nghẹn lòng với những đau đớn thể xác khi được nhắc đến ba mẹ, làm những người chứng kiến tại khán phòng xét xử không thể cầm nước mắt… 
 
Trước vành móng ngựa, Phạm Văn Dạng tỏ rõ sự ăn năn và thi thoảng đưa mắt nhìn về phía Bảo như muốn đối mặt với hậu quả không gì có thể bù đắp do mình gây ra. Hơn ai hết, Dạng là người thấu hiểu sự mất mát hiện tại của Bảo về tình cảm cha - mẹ - con thiêng liêng, khi Dạng cũng đang có một người con duy nhất bằng tuổi Bảo. Tai nạn giao thông gây mất mát đau thương là điều không ai mong muốn, và tình cảm thiêng liêng ấy lại được chính gia đình nạn nhân mang lại cho Dạng một cơ hội, khi trước hội đồng xét xử đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bởi tương lai trẻ thơ khi con của Dạng cũng là người phải gánh chịu…

Hội đồng xét xử sau giờ nghị án đã tuyên Phạm Văn Dạng mức án 9 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Đây là hình phạt thích đáng và bài học không chỉ cho Dạng, mà còn cho những ai điều khiển phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ nhưng xem thường tính mạng của người khác. 
 
 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo