icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thực hư chuyện mó nước “hiểu” tiếng người

Theo Song An- Xuân Tiến (Điện Biên Phủ Online)

Thời gian gần đây, người dân trên địa bàn huyện Tuần Giáo-Điện Biên đang xôn xao truyền tai nhau một chuyện lạ: Mó nước ở bản Coong, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo hiểu được ngôn ngữ, hành động của con người.

Những chuyện kể huyễn hoặc
 
Mó nước bản Coong mà người địa phương quen gọi là “voi nước” (Chạng Nậm), theo dư luận thông tin thì khi nhiều người dân lại gần vỗ tay hoặc nói chuyện to thì tức thời nước sẽ phun ra, chảy ào ạt trong thời gian dài.
 
Nhiều người dân còn cho hay, nếu ai đó “bạo dạn” rung mạnh cây cối mọc cạnh mó nước thì nước càng nhanh chảy ra với lực nước mạnh hơn gấp nhiều lần so với mức bình thường và thời gian nước chảy cũng kéo dài hơn. Cả những câu chuyện mang màu sắc kỳ bí về sự xuất hiện của thần linh, ma quỷ ở mó nước cũng được người dân rỉ tai nhau.
 
Ông Quàng Văn Lả, bản Coong kể: Bản thân ông đã được nghe một cụ già nhà ở phía cuối bản kể, ban đêm ông già đó đã từng nhìn thấy một con vật có hình thù giống như con rái cá xuất hiện trên tảng đá to cạnh mó nước. Nhiều lần ông định nhắm súng lên bắn nhưng vì sợ con vật lạ đang ngồi nhùn nhũn trên tảng đá kia là “linh hồn con nước” nên ông không dám bắn nữa.
 
Con rể ông Chiến, Quàng Văn Tài cũng cho biết: Nhiều năm về trước, người dân trong bản khi đi làm nương cũng đã từng thấy xuất hiện một con rắn to, quấn chặt cùng lúc nhiều cây sắn gần mó nước rồi ngóc đầu lên, ngoe nguẩy hàng chục phút sau đó mất hút trong những bụi lau lách cạnh mó nước.
 
Bản thân ông Chiến đã từng “đối diện” với con rắn ấy trong một lần đi qua mó nước, nhưng cũng không dám cầm súng bắn vì sợ gặp “quả báo”. Gần chục năm nay rồi, con rắn cũng không thấy xuất hiện trở lại nữa.
 
“Dân trong bản chúng tôi không sợ lại gần mó nước, nhưng đi qua mó nước vào ban đêm hay chặt cây cạnh mó nước thì chẳng ai dám. Chuyện người dân bị “trừng phạt” vì chặt cây ở mó nước này đã xảy ra hơn chục năm trước rồi”. Và ông Chiến kể lại câu chuyện mấy năm về trước, 3 thanh niên trong bản đã lên chặt cây gỗ to gần mó nước. Cây gỗ ngã xuống đè lên cả 3 người. Một người chết tại chỗ, 2 người may mắn được người dân phát hiện, cứu sống.
 
img
Trưởng bản Coong, Lường Văn Chiến bên mó nước "lạ". Ảnh: Xuân Tiến
 
Để đến được vị trí mó nước, xuất phát từ trung tâm bản Coong, dưới cái nắng chói chang của buổi trưa, chúng tôi phải đi bộ gần 500m trên con đường quanh co với những dốc cao.
 
Mó nước nằm lưng chừng núi, ở độ cao khoảng hơn 300m so với bản Coong. Miệng mó nước rộng chưa đến 1m, nước chảy ra từ mó nước rất trong, nhưng nhẹ. Mó nước nông nên chúng tôi dễ dàng nhìn thấy những viên cuội gan trâu nhẵn bóng nằm dưới đáy.
 
Trưởng bản Chiến cho biết: Mó nước có từ bao giờ cũng chẳng ai biết. Một sự thật mà người dân chúng tôi ai cũng biết là nhờ mó nước dân bản chúng tôi có được nguồn nước để sinh hoạt, nuôi cá, làm ruộng.
 
“Chuyện mó nước hiểu tiếng người là có thật hay chỉ là tin đồn?”. Trước câu hỏi dồn của chúng tôi, ông Chiến nói: “Từ từ, một lúc sau sẽ thấy. Chuẩn bị máy ảnh, máy quay để ghi đầy đủ hình ảnh đi”. Nói xong, ông đi về phía đầu mó nước ngồi, như nghĩ ngợi, quan sát điều gì đó.
 
Chúng tôi nhanh tay tìm những viên đá cuội khô rang, kích thước lớn bé khác nhau nằm xung quanh mó nước rồi đặt chúng lên những tảng đá nằm giữa dòng chảy mó nước. Nôn nóng muốn chứng kiến sự việc chúng tôi đã vỗ tay thật to và hò hét nhằm “đánh thức” giấc ngủ của mó nước. Một lần nữa, ông Chiến quay lại nói với chúng tôi: “Mọi người không cần vỗ tay, hò hét gì cả thì nước cũng chảy ra thôi. Tiếng nói ồn ào, tiếng bước chân người từ lúc nãy giờ đã đủ để mó nước biết rồi”.
 
Chừng gần 20 phút sau, ông Chiến giật giọng: “Đó, đó, nó ra đó”. Chúng tôi nhanh chóng dán mắt vào mấy viên đá đã đặt để quan sát. Mực nước trong lòng khe đã bắt đầu chảy mạnh, dần ngập những viên đá mà chúng tôi đã đặt ở những vị trí khác nhau trong lòng khe nước. Sức nước từ hốc đá chảy ra cũng mạnh hơn.
 
Chỉ chừng gần 10 phút sau, đỉnh điểm mực nước dâng lên cao khoảng 3 đến 4cm. Mấy phút sau nước từ từ hạ thấp, trở về hiện trạng ban đầu. Những viên đá cuội chúng tôi đặt làm vật kiểm chứng cũng khô dần dưới cái nắng buổi xế chiều, cầm lên thấy mát lạnh.
 
Cần một sự lý giải thỏa đáng
 
Đem câu chuyện liên quan đến mó nước cùng những lời đồn thổi trao đổi với ông Lò Văn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo, ông cũng cho biết: Bản thân ông và nhiều người đã xuống kiểm tra thực tế hiện trường và chứng kiến cảnh nước chảy mạnh ra, đúng như lời người dân vẫn truyền tai nhau.
 
“Đoàn cán bộ chúng tôi đến mó nước, được một lúc thì thấy nước bắt đầu chảy mạnh hơn mức bình thường. Hôm chúng tôi đi cũng có cả phóng viên truyền hình địa phương đi cùng và quay cảnh đó. Còn chuyện xuất hiện rắn to, chuyện dùng dao chặt vào cây to cạnh mó nước thấy nước màu đỏ chảy ra thì tôi cũng nghe kể lại nhưng chưa kiểm chứng”.
 
Theo nhìn nhận chủ quan của ông Hoàn thì hiện tượng nước ở mó nước chảy mạnh, yếu là quá trình lặp lại theo chu kỳ thời gian chừng 20 đến 25 phút/lần. Người đứng gần mó nước không cần nói to, hét lớn hay tác động đến mó nước, hoặc không có sự hiện diện của con người thì sự việc vẫn xảy ra.
 
Ông Hoàn giải thích rằng, rất có thể vì mạch của mó nước này ăn liền với một “túi” nước nằm sâu trong núi, khi lượng nước theo các đường dẫn chảy về và vượt quá thể tích túi nước, nước sẽ chảy ra ngoài dẫn tới hiện tượng trên.
 
Trong khi người dân đang chờ đợi sự lý giải khoa học của cơ quan chuyên môn thì dư luận trên địa bàn vẫn không nguôi ngoai. Bản Coong với tỷ lệ nghèo, đói chiếm đến trên 85% bản vốn bình lặng bao năm nay giờ trở nên ồn ào vì hàng ngày không biết bao lượt người ở các nơi tìm về mó nước để thoả trí tò mò.
 
Trưởng bản Chiến cũng chẳng mấy khi có được giấc ngủ trưa ngon lành, hay có thời gian làm việc, nghỉ ngơi ở nhà vì khách luôn tìm đến hỏi chuyện, nhờ ông dẫn đi lên mó nước. Rất mong, cơ quan chức năng, chuyên môn xác minh sự việc để trấn an dư luận.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo