xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy tố kẻ giết người cướp... vàng giả

Theo TRẦN NGUYỄN (Vĩnh Long Online)

Bị can Phạm Văn Vũ (SN 1986, thường trú tại xã Tích Thiện, Trà Ôn-Vĩnh Long) đã ra tay siết cổ bà cụ 87 tuổi, mục đích cướp vàng.

Năm 2000, Vũ theo gia đình đến Bình Dương sinh sống bằng nghề làm thuê. Đến ngày 23/12/2011, Vũ từ Bình Dương về nhà người dì ruột ở xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn, phụ giúp công việc gia đình cho dì và vác lúa thuê cho những hộ lân cận.
 
Đến ngày 2/1/2012, Vũ ghé nhà chị Trương Thị Miền- gần nhà của Vũ trước đây- và gặp bà Hứa Thị Xem (SN 1925, mẹ chị Miền, ở ấp Tích Phú, xã Tích Thiện). Trong quá trình trò chuyện, Vũ thấy bà có đeo đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt nhưng lúc này trời còn sớm (khoảng 14 giờ) nên chưa dám thực hiện.
 
Khoảng 10 phút sau, Vũ đến nhà anh Lê Minh Châu ngụ cùng ấp với bà Xem để rủ anh Châu nhậu nhưng anh Châu bận công việc vườn tược nên Vũ đi sang nhà anh Bé Tám gần đó chơi. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Vũ quay trở lại tiếp tục rủ anh Châu nhậu và lần này thì anh đồng ý.
 
3 người uống hết 1 lít rượu, thấy chưa “đã” nên đi mua thêm lít nữa. Trên đường đi, Vũ thấy nhà bà Xem đang ở có ánh đèn và tiếng radio. Vũ đi vào và biết lúc này bà Xem đang ở nhà một mình. Vũ để bịch rượu trước nhà và kêu cửa: “Bà Hai ơi, bà Hai”. Bà Xem nghe tiếng kêu cửa, hỏi ai thì Vũ trả lời: “Con, Vũ nè”.
 
Vào nhà trò chuyện được một lúc, Vũ thấy có chiếc khăn tắm bà đang để trên bộ vạc, liền lợi dụng lúc bà Xem cúi xuống nhặt cục thuốc xỉa mà bà ăn trầu, lấy chiếc khăn choàng vào cổ bà rồi siết mạnh. Bà Xem ngã xuống gạch, Vũ nắm đầu khăn lôi bà vào buồng. Thấy bà không còn cử động, Vũ cột đầu khăn vào giường rồi tháo đôi bông tai và chiếc nhẫn của bà Xem.
 
Sau đó, Vũ kéo xác bà đi phi tang. Trên đường kéo xác ra ngoài, quần của nạn nhân bị tuột nên hung thủ đã cởi ra bỏ lại. Khi kéo xác ra đến hàng ba trước nhà thì áo của nạn nhân bị bung tuột ra còn dính lại ở tay áo…
 
Sau khi giết người, cướp tài sản, Vũ nhanh chóng cầm đôi bông tai và bỏ trốn về Bình Dương.
 
Về phần bà Xem, sáng hôm sau bà con phát hiện bà nằm chết trong khu vườn nhà nên báo cho cơ quan công an. Theo kết quả giám định, nạn nhân Hứa Thị Xem chết ngạt do bị siết cổ. Về phần tài sản bị mất, đôi bông tai trị giá 775.000đ, còn chiếc nhẫn vàng qua kiểm tra là vàng giả.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và chỉ sau 10 ngày gây án, hung thủ đã bị bắt khẩn cấp tại TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 
Qua quá trình điều tra, bị can Phạm Văn Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đang hoàn tất hồ sơ truy tố bị can Phạm Văn Vũ về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” theo quy định của pháp luật.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo