xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Về Tà Hine thăm nhà quán quân Vietnam Idol Ya Suy

Theo ĐỨC LỘC (Lâm Đồng Online)

Khác hẳn với không khí trong làng, ngôi nhà nhỏ nơi gia đình Ya Suy đang sống (Tà Hine, Đức Trọng -Lâm Đồng) không có gì thay đổi nhiều. Hôm nay mọi người vẫn đi làm vườn, các thành viên của gia đình không nhắc gì đến chuyện Ya Suy đã chiến thắng trong đêm qua. Điều này trái ngược hẳn với không khí tại xã Tà Hine.

Già làng Ya Biên kể hôm nay ông dự một đám cưới trong xã, câu chuyện rôm rả nhất trên bàn ăn cũng là chuyện đứa con của buôn làng vừa thắng cuộc đêm qua. Ông Ya Biên còn bảo sẽ xin cây đàn mà thằng Ya Suy từng chơi để bảo quản cho con cháu người Chu Ru sau này. Ông kể đêm diễn ra chung kết Vietnam Idol, những con đường xã Tà Hine không có một bóng người, mọi người đều ngồi trước tivi và bàn tán về Ya Suy và đối thủ. Khi kết quả được công bố, mọi người đều vỗ tay rần rần. Chuyện chưa bao giờ có ở mảnh đất nghèo này.
 
Ya Biếu là một cán bộ xã đội thì góp chuyện với già Ya Biên rằng: “Chương trình nổi tiếng nhất Tà Hine là Vietnam Idol còn người nổi tiếng nhất là thằng Ya Suy, chắc chắn vậy”. Già Ya Biên bảo mảnh đất Tà Hine bỗng nhiên nổi tiếng sau ngày chàng trai dân tộc Chu Ru Ya Suy đi thi Vietnam Idol 2012 và càng nổi tiếng hơn sau đêm đăng quang.

img
Già làng Ya Biên (bên phải ảnh) đến chúc mừng gia đình Ya Suy. Ảnh: ĐỨC LỘC
 
Ông Ya Thiều, bố của Ya Suy, kể Ya Suy mê hát từ nhỏ. Trong nhà, trên nương, nơi đâu có Ya Suy là có tiếng hát của Ya Suy. Ông bảo nó hát theo các ca sĩ hát trên tivi không có ai chỉ dạy. Những năm học tiểu học cho đến trung học, không lúc nào Ya Suy không tham gia hoạt động trong đội văn nghệ của trường. Thỉnh thoảng Ya Suy tham gia hát phục vụ đám tiệc như một cách phụ giúp gia đình.
 
Nghe ông Ya Biên xin cây đàn của Ya Suy, ông bảo đợi nó về, cây đàn này rẻ tiền nhưng là công sức nó đi hái cà phê mướn. Ông Ya Thiều kể từ lúc có cây đàn, Ya Suy hay ngồi hát một mình bên hiên nhà. Khi thì các ca khúc về Tây Nguyên đã rất phổ biến, khi là những bản nhạc nước ngoài mà ông chưa nghe bao giờ. Trên những bức tường nhà, có khoảng 4 tấm hình, trong ảnh Ya Suy đang hát trên sân khấu của trường và của xã, trong trang phục truyền thống của người Chu Ru.
 
img
Ông Ya Thiều lau chùi lại cây đàn mà Ya Suy đã mua bằng tiền hái cà phê mướn. Ảnh: ĐỨC LỘC
 
Trong lần về thăm nhà gần đây nhất, Ya Suy nói với bố, sau khi cuộc thi kết thúc sẽ có tiền thưởng, lúc đó sẽ thanh toán khoản vay ngân hàng hơn 20 triệu đồng mà gia đình vay lúc Ya Suy học ở Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang.
 
Đêm chung kết, sau khi chương trình kế thúc ông gọi ngay cho các con của ông đang ở bên Ya Suy, ông bảo nhắc anh là phải dùng tiền thưởng để tìm thầy học hát: “Cô Mỹ Tâm còn nặng lời với nó như vậy là nó còn dở lắm”. Ông Ya Thiều còn dặn vợ, Ya Suy có gọi điện thoại về thì cũng không được khen nó. Đến hôm này, Ya Suy vẫn chưa về thăm nhà. Các em Ya Suy báo với gia đình là Ya Suy còn bận họp báo, còn quay phim nên chưa thăm nhà được, ánh mắt bà Ma Ly ánh lên một nỗi lo. Bà lo đứa con sinh ra từ buôn làng sẽ không còn chân chất như ngày xưa.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo