xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xông khói trị ma, thầy lang làm bệnh nhân chết ngạt

Theo QUỲNH MAI (An Giang Online)

Toàl lấy cái mền trùm kín anh Ngỗng lại rồi cỏ đã phơi khô mang theo kết hợp cùng với tiêu, tỏi cho vào cái thau nhôm, rồi đốt than lên cho vào trong mền để xông khói anh Ngỗng. Khoảng một giờ sau không thấy bệnh nhân phản ứng gì, thầy lang này đến khám bệnh và báo người bệnh đã "đi" cùng con ma.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Phú vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Toàl, sinh năm 1942, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hanh (Châu Phú, An Giang) về hành vi “Hành nghề mê tín dị đoan dẫn đến chết người”. Đây là thầy lang “dỏm” nhưng một số người dân vùng nông thôn lại tin tưởng một cách mù quáng, thậm chí mang cả mạng sống của người thân ra đánh đổi.

img
Cơ quan Điều tra đọc lệnh khởi tố bị can đối với Toàl.  

Anh Nguyễn Văn Ngỗng (sinh năm 1967, ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, Châu Phú), được bệnh viện chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối, gây biến chứng bại liệt từ tháng 2-2013. Tuy nhiên, vợ anh là chị Nguyễn Thị Lệ Hà vẫn cho rằng anh Ngỗng bị ma quỷ nhập vào người, chỉ vì thấy anh Ngỗng ăn uống bất thường và hay kêu la khi đau nhức…
 
Bình thường, anh Ngỗng ăn rất ít, chỉ húp nước cháo loãng, còn ban đêm thì than đói đòi nấu mì gói hay ăn bánh. Có lần, anh Ngỗng lên cơn mệt tưởng đã không qua khỏi nhưng sau đó tỉnh dậy, càng làm cho chị Hà thêm nghi ngờ. Quá lo lắng, chị Hà đi xem bói khắp nơi và các “thầy” đều phán anh Ngỗng bị tà ma nhập vào.
 
Nghe tin đồn ông Toàl có “biệt tài” trị tà ma nên khoảng 6 giờ ngày 20-8-2013, chị Hà mời Toàl về chữa trị cho anh Ngỗng. Sau khi đến nhà, Toàl nói với gia đình, anh Ngỗng đã chết lâu rồi, còn xác thì hiện bị ma tà nhập cần phải trục xuất ngay. Nếu gia đình đồng ý thì Toàl sẽ ra tay “trục xuất” con ma trong người anh Ngỗng ra nhưng cũng đồng nghĩa là anh Ngỗng sẽ chết cùng với con ma đó, chứ nếu không để con ma này sống nó sẽ đi phá làng phá xóm, nhập vào người này, người kia gây ra tai họa, gia đình phải mua tấm nhựa cao su để quấn xác của anh Ngỗng lại, vì khi con ma xuất ra khỏi người anh Ngỗng là xác anh sẽ thối rửa ngay.
 
Nghe thầy lang Toàl phán câu chắc nịch, chị Hà gật đầu ngay, liền chạy đi mua thêm tiêu, tỏi về cho thầy làm phép. Đầu tiên, Toàl cho anh Ngỗng uống loại thuốc do Toàl tự pha chế gồm nước chanh, cây quỷ kiến sầu, cây cà ranh đã đốt thành than rồi lược lấy nước trong để dành chữa bệnh.
 
Sau đó, Toàl lấy cái mền trùm kín anh Ngỗng lại rồi dùng cây quỷ kiến sầu, cây cà ranh thái lát mỏng đã phơi khô mang theo trong người kết hợp cùng với tiêu, tỏi cho vào cái thau nhôm, rồi đốt than lên cho vào trong mền để xông khói anh Ngỗng. Sợ khói bay ra ngoài, Toàl kêu người nhà anh Ngỗng đè xung quanh cho chặt và đến khoảng một giờ sau thấy anh Ngỗng không phản ứng gì, Toàl đến bắt mạch, cho gia đình biết anh Ngỗng đã chết và nhanh chóng ra về.
 
Em gái của anh Ngỗng phát hiện liền giữ Toàl lại và báo Công an. Cơ quan chức năng đã vào cuộc và tiến hành giám định pháp y. Kết quả cho thấy, nạn nhân tử vong là do ngạt khói.
 
Tại cơ quan Công an, ông Toàl khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình, nhưng vẫn ngoan cố cho rằng: “Tôi trừ tà ma là để cứu người, dù biết việc làm này là sai trái, không được pháp luật thừa nhận. Thế nhưng, tôi đã làm nghề thầy lang này hơn 12 năm rồi và tự bào chế các loại cây thuốc nam cho bệnh nhân uống.
 
Bình thường, tôi chỉ múa lửa, cầm cây rọi huơ xung quanh người bệnh xem ma trốn ở đâu rồi bắt, ít khi tôi trị bệnh nặng giống anh Ngỗng lắm. Mà việc chết người là tôi đã thông báo trước cho gia đình rồi, nếu tôi “diệt” mấy con ma xong là anh Ngỗng phải chết. Tôi biết chuyện này mà chính quyền biết là tôi phải ở tù như chơi, vì vi phạm pháp luật”.
 
Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Châu Phú, cho biết: “Mê tín dị đoan đã cướp đi quyền được sống quý giá của một con người. Mọi người cần lưu ý, nếu bản thân hoặc người nhà bị bệnh thì nên đưa đến cơ sở y tế điều trị bệnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và gây nguy hiểm đến tính mạng. Còn những người lợi dụng mê tín dị đoan để hành nghề chữa bệnh thì nên từ bỏ, vì đây là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo