xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải Cánh diều 2010: Có giải vàng nhưng chưa xứng

Hoàng Lan Anh

Hai đề cử tranh nhau quyết liệt từng lá phiếu bầu của giám khảo là Lan Ngọc và Nhật Kim Anh

Tối nay, 13-3, lễ trao giải Cánh diều 2010, giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình-TPHCM.

 
Lựa chọn khó
 
Ở 10 bộ phim tranh giải năm nay, thấy rõ sự phân chia thành 2 mảng: 7 phim chính luận và 3 phim giải trí. Nhiều giám khảo khi được hỏi đều có chung quan điểm, ở dòng phim chính luận, ba gương mặt sáng nhất là Long Thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long và Cánh đồng bất tận. Theo đánh giá của nhà văn Chu Lai, thành viên ban giám khảo, cả ba phim này đều có sự sáng tạo nghệ thuật riêng, gây ấn tượng với người xem, tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải.
 
 
img
Cảnh trong phim Cánh đồng bất tận - một phim có lợi thế đạt doanh thu cao so
với các phim còn lại trong dòng phim chính luận (ảnh do đoàn phim cung cấp)


Khán giả xem Cánh đồng bất tận sẽ thấy nhiều trường đoạn của phim như rơi vào tình trạng minh họa cho truyện. Ở Long Thành cầm giả ca, đạo diễn quá lan man đi vào lịch sử, trong khi tính cách nhân vật Nguyễn Du cũng như cô đào hát Cầm chưa được đẩy lên cao trào. Cái tên Khát vọng Thăng Long nghe rất hay, rất bao quát, nhưng những gì thể hiện trên phim lại chưa chuyển tải được tên phim.
 
Những bộ phim khác, như Nhìn ra biển cả, Vượt qua bến Thượng Hải... cho dù đều có những sáng tạo, nhưng chưa thể hiện hết được thần thái của người lãnh tụ trẻ tuổi. Vượt qua bến Thượng Hải tuy mang đến cho khán giả một góc nhìn mới về nhân vật lãnh tụ, nhưng kịch bản chưa chặt chẽ, diễn viên cũng chưa thuyết phục được người xem. Nhìn ra biển cả thì còn yếu hơn về ngôn ngữ điện ảnh lẫn diễn xuất của diễn viên.
 
Gương mặt phản diện tỏa sáng?
 
Phim không xuất sắc nên việc chọn vai diễn xuất sắc cũng là điều khiến các giám khảo đau đầu. Hai diễn viên nam vào vai Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành trong Vượt qua Bến Thượng Hải và Nhìn ra biển cả đều không gây ấn tượng với người xem. Cơ hội xem ra chia đều cho ba gương mặt Quách Ngọc Ngoan, Đình Toàn và Dustin Nguyễn. GS Trần Luân Kim chia sẻ, nếu điểm yếu của các phim tranh giải Cánh diều năm nay là kịch bản, thì diễn xuất của diễn viên lại tương đối khá.
 

Phim giải trí khó có cơ hội

Ba phim giải trí năm nay: Cô dâu đại chiến, Thiên sứ... 99, Vũ điệu đam mê, dù có doanh thu chiếu rạp khá cao nhưng không phải phim nào cũng nhận được đánh giá cao của giám khảo. Vẫn là những gương mặt đẹp, kỹ xảo bắt mắt, kịch bản dễ xem, dòng phim giải trí tuy giới trẻ thích thú nhưng Cô dâu đại chiến, Thiên sứ… 99 lại không gây ấn tượng với người trong nghề. Còn riêng với Vũ điệu đam mê, giám khảo Chu Lai thích thú, một bộ phim tưởng chỉ là nói về hip hop nhưng lại được làm rất nhân văn, gây xúc động cho người xem.

Huy Khánh trong Cô dâu đại chiến và Huỳnh Anh trong Thiên sứ 99 có vẻ như không có cơ hội được vinh danh ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc bởi sự nhạt nhòa của cả bộ phim.

Quách Ngọc Ngoan thể hiện hai nhân vật có tính cách khác hẳn nhau, một quan văn nho nhã, Nguyễn Du trong Long Thành cầm giả ca, một tướng võ mạnh mẽ, vua Lý Công Uẩn trong Khát vọng Thăng Long. Cũng có mặt trong một bộ phim lịch sử, vai Lê Long Đĩnh của Đình Toàn trong Khát vọng Thăng Long được coi là ứng viên sáng giá cho giải năm nay.
 
Vai diễn của Đình Toàn có thể nói là xuất sắc, thậm chí đã lấn át cả vai Lý Công Uẩn do Quách Ngọc Ngoan thể hiện. Rất nhiều người hy vọng Đình Toàn sẽ được xướng danh trong đêm trao giải. Tuy nhiên, bất ngờ cũng có thể dành cho Võ của Dustin Nguyễn. Vai diễn của anh gây ấn tượng với người xem, nhất là những trường đoạn nhiều nội tâm, song nhiều người nhận xét Dustin Nguyễn không giống lắm một người nông dân vùng sông nước Nam Bộ.
 
Cơ hội cho gương mặt mới
 
Nếu nam diễn viên chính khó chọn thì vai nữ chính không quá khó khăn. Nhiều giám khảo cho rằng Nữ diễn viên chính xuất sắc năm nay có thể thuộc về Nhật Kim Anh. Với vai Cầm trong Long Thành cầm giả ca, Nhật Kim Anh đã được nhận giải này trong Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, cuối tháng 10-2010.
 
Thành tích này như một sự bảo trợ cho Kim Anh ở giải Cánh diều 2010. Tuy nhiên, nàng Cầm của Long Thành cầm giả ca lúc đó chưa có đối thủ cạnh tranh đáng gườm: Lan Ngọc. Diễn xuất của Lan Ngọc trong Cánh đồng bất tận đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem, thuyết phục giới chuyên môn. Vai diễn này cũng giúp Lan Ngọc giành Giải Mai Vàng 2010 Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất. Theo nhà văn Chu Lai, cơ hội dành cho cô sinh viên trẻ này là rất lớn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo