Gia đình anh Phúc kiệt quệ trong bạo bệnh
Nhưng từ năm 2009, anh Phúc phát hiện mình mắc căn bệnh lao phổi. Vợ và hai con của anh cũng không tránh khỏi căn bệnh này. Gia đình anh oằn mình trước bệnh tật. Vắt kiệt sức lực và tiền bạc cho việc chữa trị nhưng anh Phúc cũng đành bất lực nhìn vợ trút hơi thở cuối trên giường bệnh vào tháng 3-2011.
Cú sốc mất vợ khiến sức khỏe anh kém hẳn đi. Người không còn, tiền cũng hết, anh đành ở nhà uống thuốc qua cơn. Lúc nào khỏe thì anh đi phụ hồ, lượm hạt điều phụ mẹ nuôi con.
Hai con của anh đã chập chững bước vào lớp 1. Bệnh tật cũng đang gặm mòn cơ thể hai đứa trẻ. Hiện hai em đang phải theo phác đồ điều trị của bác sĩ.
Mẹ mất, bệnh tật và đói nghèo bủa vây, không biết tương lai của hai đứa trẻ cũng như cha của chúng rồi sẽ ra sao?
Mọi sự chia sẻ xin gửi về: Anh Nguyễn Đức Phúc, tổ 2A, khu phố Suối Đá, P.Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hoặc đơn vị sản xuất chương trình: Công ty CP Quảng cáo Nhất - 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1- TPHCM. Thông tin về những tấm lòng ủng hộ chương trình xin vui lòng xem trên website: khatvongsong.uniad.com.vn.
Bình luận (0)