Doanh nhân tài sắc
Chị Hương tâm sự: “Năm 1989, tôi thành lập tiệm vàng Kim Hương. Ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Để thành công trong lĩnh vực này, không chỉ có sự nhanh nhạy mà còn rất cần bản lĩnh và sự nỗ lực. Ngoài việc nắm bắt thị trường, chúng tôi luôn lắng nghe, tìm hiểu thị hiếu của khách hàng. Dần dà, khách hàng tìm đến tiệm Kim Hương ngày đông hơn và thị trường ngày càng phát triển. Hiện nay, Kim Hương có đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp, tay nghề cao, giàu óc sáng tạo, ngày càng khẳng định vị thế của mình với những bộ sưu tập độc đáo, mới lạ, tinh tế, sang trọng, đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi”.

Chị Kim Hương (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho người nghèo ăn Tết 2011
Chị Kim Hương chia sẻ: “Trang sức ngày nay không chỉ đơn thuần tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn thể hiện tính cách của người sử dụng. Phong cách tự tin, sang trọng và ấn tượng là những tiêu chí được chúng tôi đặt lên hàng đầu”.
Năm 2000, chị đầu tư dàn xe chất lượng cao 40 chiếc, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân An Giang - TPHCM; mở điểm bán xăng dầu phục vụ doanh nghiệp của mình theo mô hình khép kín, nâng cao doanh thu.
Chị Kim Hương là một trong 3 phụ nữ tiêu biểu của Việt Nam được chọn vào phái đoàn của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tổ chức ở Chile; vinh dự tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Singapore...
Thích làm công tác xã hội
Chị Kim Hương được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý về thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, doanh nhân nhân ái.... Riêng năm 2010, chị nhận được 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước; Huân chương Lao động hạng ba; 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương...
Chị Kim Hương cho biết: “Khi việc kinh doanh đi vào ổn định, có chút của ăn của để, tôi bắt đầu làm công tác từ thiện. Trong 10 năm qua, tôi đã đóng góp hơn 10 tỉ đồng cho công tác xã hội. Riêng trong năm 2011, tôi đã đóng góp cho cô nhi viện huyện Tam Bình, Vĩnh Long 4 tỉ đồng; xây dựng 30 căn nhà tình thương, nuôi dưỡng 120 cháu ở Trường Nội trú trẻ em mồ côi Khai Trí - Long Xuyên, An Giang…”.
Đến nay, chị Kim Hương đã giúp đỡ hàng chục tấn gạo cứu trợ đồng bào, tặng nhiều phần quà cho các em nghèo hiếu học; bê tông hóa các con đường lầy lội ở nông thôn.
Chị Kim Hương tâm sự: “Với ông xã, mặc dù đã mấy chục năm chung sống nhưng hai vợ chồng vẫn dành cho nhau những tình cảm mặn nồng như thời son trẻ. Anh là người luôn bên cạnh một cách thầm lặng, vun đắp cho những thành công trong sự nghiệp kinh doanh. Mình có 3 con trai, giờ đã lập gia đình và theo tiếp con đường kinh doanh. Người con trai đầu phụ trách hệ thống xe khách và xăng dầu, người thứ hai phụ trách tiệm cầm đồ và con út phụ trách tiệm vàng. Tất cả đều có trách nhiệm với công việc của mình và đều có ý muốn phát triển lớn hơn nên khiến tôi rất hạnh phúc”.
Bình luận (0)