icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Viết tiếp ước mơ ngày Tết

Bài và ảnh: THANH CHÂU

Với 10 đồng đóng góp từ người tiêu dùng khi mua mỗi gói mì Gấu Đỏ, chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương” đã giúp cho 500 trẻ em nghèo tại Bạc Liêu viết tiếp những ước mơ ngày Tết còn dang dở

Trong khuôn khổ chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương” 5 tỉ đồng dành cho trẻ em nghèo, ngày 11-12, nhãn hàng mì ăn liền Gấu Đỏ thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu (Asia Foods), Báo Thanh Niên, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VAPCR) kết hợp cùng UBND, Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã trao tặng quà Tết cho 500 trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Hòa Bình và Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu. Mỗi phần quà gồm thùng mì Gấu Đỏ và bao lì xì tiền mặt trị giá 500.000 đồng.

img

Anh Nguyễn Quốc Liêm, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (Tỉnh đoàn Bạc Liêu), chia sẻ: “Tỉnh đoàn rất xúc động trước tấm lòng và nghĩa cử của các anh chị trong chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương”. Tết năm nay không chỉ gia đình và các em tươm tất, vui vầy mà bản thân chúng tôi cũng thấy hạnh phúc, vì nhiều trẻ em nghèo nơi đây đang được cộng đồng rất quan tâm, yêu thương…”.

img

Tươi vui nhận quà của chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương”

Tiếp theo Bạc Liêu, chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương” sẽ tiếp tục đến với các khu vực vùng sâu, vùng xa để trao tặng quà Tết cho hơn 10.000 trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Từ nay đến 20-1-2012, các cá nhân hảo tâm khi mua mỗi gói mì Gấu Đỏ tức là đã đóng góp 10 đồng vào chương trình để mang đến thật nhiều “Tết kỳ diệu” cho trẻ em nghèo trên cả nước.
Em đã thấy mùa xuân

img

“Tết nào con cũng chỉ nhìn bạn bè có bánh mứt ngon lành mà thấy thèm. Năm nay có quà lì xì của Gấu Đỏ, con sẽ xin bà trích ra để mua bánh mứt, còn lại một ít sẽ để dành đóng học phí. Con quyết tâm phải học ít nhất hết lớp 5”.

Lâm Lương (Học sinh nghèo dân tộc Khmer tại Bạc Liêu) 

img
“Tết năm nào con và ba cũng đi bán vé số vào ngày mùng 1 để kiếm sống. Có quà của Gấu Đỏ rồi, Tết năm nay con sẽ nói với ba nghỉ một ngày để cùng ăn Tết”.

Hứa Ngọc Thảo (Trẻ em nghèo tại huyện Hòa Bình, Bạc Liêu)

img 

“Tết nào cả 3 anh em con đều chia nhau ăn mỗi miếng dưa hấu. Biết con thèm nên mẹ thường nhịn để nhường cho con. Năm nay có quà lì xì của Gấu Đỏ, con sẽ nói mẹ mua quả dưa thật to để ăn thỏa thích”.

Trần Chí Thanh (Học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phong Thạnh, Bạc Liêu)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo