Toàn xứ Đài đang có khoảng 62.000 người dân tộc Bố Nông (Bunun) thì riêng huyện Đài Đông đã chiếm khoảng 31.000 người (50%), phân bố ở các trấn Tín Nghĩa Nam Đầu, Diên Bình, Hải Thụy…
Chúng tôi đến thăm làng Đào Viên, trấn Diên Bình, huyện Đài Đông - nơi có Bộ lạc Bố Nông (Taitung Bunun) với vài chục nóc nhà cổ kính, quần tụ dưới chân núi trung tâm, ở hai bên mé Tây và Đông.

Vẻ nguyên sơ, thanh bình ở Làng dân tộc thiểu số Bố Nông, huyện Đài Đông (Taitung Bunun)



Vào làng du lịch này, tha hồ tạo dáng và check-in với nhiều góc ảnh lạ
Cái tên Bố Nông có từ lâu đời, sau thời Nhật trị thì tên này được dùng đến tận bây giờ. Rất nhiều truyền thuyết kể lại dân tộc Bố Nông được sinh ra từ đá, từ hồ lô, từ phân. Tương truyền, vào thời xa xưa, từ trên trời rơi xuống một bình hồ lô, khi bình hồ lô vỡ ra thì xuất hiện một đôi nam nữ, và hậu duệ của đôi nam nữ này bây giờ là người dân tộc Bố Nông!
Đài Đông có nền nông nghiệp phát triển nhờ khí hậu trong lành, đất đai giàu dinh dưỡng. Ở Diên Bình, người Bố Nông làm nông nghiệp là chính. Cơ nghiệp của họ từ trồng trọt, chăn nuôi mà ra. Đồ ăn thức uống truyền thống gồm nông sản chủ yếu, như kê, bắp và khoai lang. Ngày nay, người làng Bố Nông lấy cơm (nấu từ gạo) và khoai lang làm bữa chính; thức ăn phụ là rau dại, tảo, và đậu thân gỗ.
Tạng người Bố Nông đậm, chắc, da ngăm, giọng khỏe. Ăn mặc và trang sức của dân tộc Bố Nông là những bộ áo quần truyền thống được làm từ da động vật, đay… Người Bố Nông theo chế độ phụ hệ. Dân tộc thiểu số này có quan niệm về Tinh Linh (Hanitu), tin tưởng vào năng lực của cá nhân; bệnh tật và tai họa đều có liên quan đến Tinh Linh. Nghi thức lễ đục lỗ tai là hoạt động tín ngưỡng Tinh Linh phổ biến của họ. Ngoài ra còn có các nghi lễ khác như múa múa cầu mong mùa kê bội thu.
Họ có năng khiếu về âm nhạc dân tộc. Âm nhạc của dân tộc Bố Nông nổi tiếng là "Bát bộ hợp âm" được sử dụng trong lễ cúng tế cầu vụ mùa kê bội thu. Hằng năm, vào khoảng tháng 11-12, người dân tộc Bố Nông tổ chức lễ nảy mầm cho hạt kê, cầu mong trúng mùa. Sau khi lễ kết thúc, họ chọn ra những nam thanh nữ tú cùng nhau quây thành một vòng tròn và hát vang bài cầu nguyện vụ kê thắng lợi.
Họ tin tưởng rằng, những lời hát, những hợp âm ngọt ngào ấy được chuyển đến với thần linh, được đất trời nghe thấy mà phù hộ cho người làng. Thành tâm cầu mong hạt kê sẽ ra nhiều, cành trĩu nặng, vụ mùa bội thu, nên họ hát bằng trái tim cháy bỏng, thành kính và thiêng liêng.
Du khách xem trình diễn âm nhạc dân tộc Bố Nông
Tại Làng Du lịch giải trí Bố Nông ở Diên Bình, Đài Đông, chúng tôi được trải nghiệm kỹ thuật chạm khắc hình ảnh trên da thú truyền thống của họ, thử tài săn bắn và thưởng thức trình diễn âm nhạc dân tộc, trong đó có tiết mục bát bộ hợp âm cầu mùa màng bội thu kinh điển của bộ lạc. Đây là hoạt động đặc sắc nhất trong tour thăm bộ lạc này.
Đặc biệt, du khách được thưởng thức bữa ăn đặc sắc địa phương. Tất cả các thức gồm cơm, cá, rau củ, trái cây… đều là hàng organic bản địa.
LOẠT ẢNH KHÔNG THỂ BỎ QUA Ở TAITUNG BUNUN:


Nghệ nhân địa phương hướng dẫn cho du khách kỹ thuật chạm khắc hình trên da thú

Vung búa cật lực...

Trải nghiệm làm "điêu khắc gia"

Một mẫu hàng thủ công

Ra thành phẩm

"Thu hoạch" đồ lưu niệm hand-made

Thử tài săn bắn. Trông căng quá!

Dàn cung thủ nghiệp dư

Múa hát cầu mùa


Nghi thức ban quà cho du khách

Đồ ăn từ nguồn nguyên liệu nuôi trồng tại chỗ

"Hiên tà gác bóng nghiêng nghiêng/ Nỗi riêng riêng chạnh tấc riêng một mình" (Kiều)
Bình luận (0)